1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 20tr nhàn rỗi làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leavemehere, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bác Ngaychiaxa24 kể về quá trình đi lên của bác ấy, nghe cũng không có gì là quá vô lý. Đấy là bác ấy còn có mấy củ giắt lưng, có nhiều ông còn tay không bắt giặc, cò gỗ mổ cò thật mà cũng nên người cơ mà. Thế nên vốn nhiều không quan trọng bằng năng lực làm việc.

    Vì thế, nếu mà để trả lời nghiêm túc thì phải xét thêm cậu có kỹ năng, kinh nghiệm làm gì ( kinh nghiệm làm thuê cũng được) rồi dựa vào đó mà triển khai kinh doanh phù hợp với năng lực của bản thân cậu. Đừng có làm những việc quá khả năng của mình. Người ta cũng làm nghề ấy, người ta giàu, mà mình làm nghề ấy, mình bán nhà bán cửa - đó là do năng lực khác nhau.
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cái chính là giờ chú giỏi ở cái gì? Đi mua xe máy, điện thoại mà lơ mơ, chẳng biết còn zin hay bóc rồi, thay thế, sửa chữa gì chưa... đến lúc học được vài bài học thì cũng mất 20tr. Trước tiên đi vào thế mạnh của mình đã.
    Bác Ngayxua có vẻ thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Thật may mắn. Chúc mừng bác :)
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì thấy bạn có khả năng vượt trội về chém gió. Thật ra trong xã hội này thì khả năng đó là một điều kô tồi chút nào vì mọi người vẫn có xu hướng trọng hình thức và khả năng nói để người khác tin là một kỹ năng của người làm to.
    Tôi cũng gặp kha khá giám đốc, chủ sở hữu. Có kha khá trong số đó khi mới nói chuyện rất dễ làm người ta shock... tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng nói về chuyên môn, chỉ vài ba câu là họ ko dấu được tôi. Thậm chí đa phần là những câu về kỹ thuật đơn thuần, vài hiểu biết đơn giản về xã hội, về kinh tế. Nói chung là tôi khen bạn có khả năng thăng tiến trong xã hội này đấy.
    Tiền từ web có thể có, tiền từ gia đình có thể có, tiền do may mắn trong vài phi vụ cũng có thể có.
    Nhưng vấn đề là: bạn ko thuyết phục được tôi ở trong câu chuyện kinh doanh của bạn. Nó thiếu những chi tiết khiến người ta tin. Còn bạn thế nào, khả năng logic ra sao, học hành thế nào, khác người ra sao... tôi ko quan tâm vì nó chỉ là vài dòng gõ trên net. Thể hiện cái bạn nghĩ, cái khác biệt với người khác khiến bạn kiếm đc tiền, cái logic mà bạn nhìn thấy, người khác không thấy.
    PS: chẳng cần phải mất thời gian ngồi đếm xem hàng bánh mì bán được bao nhiêu cái. Đơn giản nhất là hỏi họ, hoặc ra hàng sản xuất bánh mì cho thằng rao bánh ít tiền để nó nói cho biết khu vực nào, chỗ nào thì bán chạy, chỗ nào không. Nhanh và đơn giản hơn nhiều.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi thì thấy bạn có khả năng vượt trội về chém gió. Thật ra trong xã hội này thì khả năng đó là một điều kô tồi chút nào vì mọi người vẫn có xu hướng trọng hình thức và khả năng nói để người khác tin là một kỹ năng của người làm to.
    Tôi cũng gặp kha khá giám đốc, chủ sở hữu. Có kha khá trong số đó khi mới nói chuyện rất dễ làm người ta shock... tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng nói về chuyên môn, chỉ vài ba câu là họ ko dấu được tôi. Thậm chí đa phần là những câu về kỹ thuật đơn thuần, vài hiểu biết đơn giản về xã hội, về kinh tế. Nói chung là tôi khen bạn có khả năng thăng tiến trong xã hội này đấy.
    Tiền từ web có thể có, tiền từ gia đình có thể có, tiền do may mắn trong vài phi vụ cũng có thể có.
    Nhưng vấn đề là: bạn ko thuyết phục được tôi ở trong câu chuyện kinh doanh của bạn. Nó thiếu những chi tiết khiến người ta tin. Còn bạn thế nào, khả năng logic ra sao, học hành thế nào, khác người ra sao... tôi ko quan tâm vì nó chỉ là vài dòng gõ trên net. Thể hiện cái bạn nghĩ, cái khác biệt với người khác khiến bạn kiếm đc tiền, cái logic mà bạn nhìn thấy, người khác không thấy.
    PS: chẳng cần phải mất thời gian ngồi đếm xem hàng bánh mì bán được bao nhiêu cái. Đơn giản nhất là hỏi họ, hoặc ra hàng sản xuất bánh mì cho thằng rao bánh ít tiền để nó nói cho biết khu vực nào, chỗ nào thì bán chạy, chỗ nào không. Nhanh và đơn giản hơn nhiều.
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cách của chú cũng là cách hay tức là dùng tiền để hỏi xem hàng họ thế nào, anh thì không hỏi mà ngồi đếm và cũng thấy hiểu quả ít ra là anh cảm thấy tin tưởng.

    Thôi giờ ta tạm quên mấy cái ảnh ót kia đi, coi như là anh chưa đăng, anh cần phải "chứng minh" cho chú - tạm gọi là bố anh xem anh có gì để thành công:


    Chú thì theo anh nghĩ còn trẻ, có thể đang là sv, gần đây lối nói chuyện có vẻ chững chạc hơn xưa.
    Check về chú thì anh thấy năm 2009 có topic chú hỏi 1 câu IQ anh đưa ra thì phải.
    Trong topic ấy thì chú cho anh là chém gió, và topic này cũng vậy.
    Anh cũng xin trả lời luôn sau rất lâu rằng: all đều trả lời sai. Không ai đúng cả.


    Thế này nhé, chú hỏi 1 câu rất hay, giống như hôm nọ 1 đồng chí bên TVTY hỏi về cách tạo cảm tình với gái, đó là "Ờ, tôi biết rồi, nhưng thành công của bạn có điểm gì khác biệt không?"

    Tạm coi nó là "thành công" đi.

    Giờ anh sẽ đưa vài điểm khác biệt:

    1- Thứ nhất là anh dựa vào nhu cầu.
    Câu hỏi đặt ra là dựa vào nhu cầu thì có khác gì những thứ khác không?
    Tất nhiên là khác rồi, vì nếu bằng 1 cách nào đó ta biết được khách hàng đang thiếu sản phẩm này 100 cái/ ngày, sản phẩm kia 50 cái ngày thì ta sẽ có thị phần.
    Vấn đề đặt ra là phương pháp và cách để biết chính xác cái nhu cầu đó.
    Cái này cần thời gian, và nó là nhiều, cách để biết nhu cầu của người tiêu dùng, như thế nào?
    Anh chỉ chia sẻ được đến đây. Nếu chú chưa thỏa mãn thì anh cũng không biết phải làm thế nào vì riêng cái này anh cần khá nhiều thời gian suy nghĩ mới ra được tàm tạm.

    2- Thứ hai là anh không muốn đi đường tắc.
    Tức là chú nhận ra nhu cầu A là 1000, nhu cầu B là 200, nhu cầu C là 50.
    Nhưng nhu cầu A đang có 10 đơn vị làm, cầu B thì có 12 và cầu C có 2.

    Tất nhiên quan điểm của anh là tiêu cực trong cuộc đấu súng, anh không dành tất cả thời gian để ăn 500, mà anh chỉ dành 1 phần rất nhỏ thời gian đấy để ăn 25, tức là anh chọn cái C. Tiền nhanh và thật, sau đó xây tường và lũy trên nhu cầu đó để nó chắc chắn. Anh chỉ muốn vượt qua những tảng đá cao 40 cm mà không muốn trèo tường 2m.

    3- Thứ ba là anh không muốn 1 nhu cầu tạm thời:
    Điều này là như thế này, nếu 1 công việc mà nó là tạm thời anh sẽ không làm dù nó có nhiều tiền đến đâu.

    Anh chỉ quan tâm đến các nhu cầu tồn tại là vĩnh cửu.
    Ví dụ như sữa, con người sẽ uống sữa ngày hôm nay và 100 năm nữa, nhưng họ sẽ không dùng Iphone trong có thể chỉ vài chục tháng nữa.


    4- Thứ 4 là anh không muốn 1 lĩnh vực chiếm nhiều thời gian.
    Tức là anh không muốn làm 1 việc trong 1 tiếng/ ngày, không có việc gì sẽ khiến anh làm trên 1 tiếng/ ngày, thời gian tối đa mà anh ưa thích là 30 phút/ 1 tuần.
    Để anh có thể làm được nhiều việc mà không phải lo lắng suốt ngày về 1 việc.
    Tiền, chỉ là thứ để làm ra cho ta tiêu dùng, chúng ta không chạy theo tiền trong 2/3 thời gian của 1 ngày.
    Thay vì làm việc với mức lương 10 triệu/tháng ở ngân hàng, anh cảm thấy thoải mái khi ngồi đây và nói chuyện phiếm với mọi người.
    Không ràng buộc, không cưới xin, không kết hôn.


    5- Thứ 4 là anh không muốn 1 lĩnh vực quá phức tạp mà ngốn nhiều thời gian.
    Tất cả đều phải khởi đầu nhưng anh không muốn xây nhà 4 tầng trên mảnh đất 100 triệu/mét để cho thuê với giá 8 triệu/ tháng.
    Anh thích những căn nhà cấp 4, giá đất 2 triệu, cho thiệu được 400 nghìn/ tháng.

    Đó là 1 chút bàn về cái gọi là 50% thành công, xác địch nhu cầu, tìm ngành nghề phù hợp.


    Ví dụ minh họa: (Lưu ý là xưa nay khác với những người khác anh chỉ đưa ra ví dụ thực tế, không phải tự nghĩ ra ngay cả trong cá đối thoại bàn về cưa gái, nên các chú cứ yên tâm là anh có thể bốc phét đến nhiều phần trăm lắm nhưng không phải lúc nào cũng bốc phét)

    [​IMG]


    Ảnh trên là cái web 1 các chú biết rồi, nhưng anh không muốn khóa vì nghi là quảng cáo nên đã xóa địa chỉ,

    2 cái web này như đúc nhau và làm về cùng 1 mảng, nó làm về bói tình báo,

    1. Câu hỏi đặt ra làm có phức tạp không? Rất đơn giản các chú vào thì biết rồi đấy, chỉ mất khoảng 30 phút học html là 1 đứa trể 8 tuổi nhanh 1 chút viết được. Nó chỉ là vài chục chữ/ 1 trang. và có khoảng 9 trang cho cả 2.


    2. Nó có chiếm nhiều thời gian của anh không? 1 tuần chắc anh vào 3 lần để xem nó còn chạy không.


    3. Nhu cầu của nó, như chú nhìn thấy tổng cộng khoảng 240 nghìn lượt truy cập,

    4. Lợi nhuận từ nó, trong 240 nghìn lượt truy cập thì có khoảng 1/30 là trả tiền cho 1 tin nhắn điện thoại thu 15 nghìn, anh được 5 nghìn 1 tin, 10 nghìn còn lại biếu cho bọn viettel, vina, mobi.
    Tức là 240 nghìn/ 30 lần= 8 nghìn tin/ tháng => 5 nghìn* 8 nghìn = 40 triệu/tháng.

    5. Liệu 10 năm nữa những người đang yêu có tin vào bói toán? Câu trả lời của anh như các chú biết rồi, và khôgn chỉ anh, thế hệ cháu của chúng ta cũng hỏi thế hệ chít của chúng ta câu này.




    Chờ anh ăn 1 chút đã rồi sẽ tiếp tục.
  5. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy xem clip Mu-Sk, đọc bài của bác chiaxa 1 lèo. Công nhận bác cũng có tài viết và rất chịu khó thật. Chúc bác thành công như đã viết.
  6. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Về cái câu IQ, không biết chú còn nhớ cái hình anh đưa ra không?

    Nhưng cái câu mà anh bảo chỉ khoảng 1 phần triệu giải được đó, nó nằm trong 1 bài test IQ tạm gọi là rất khó và nổi tiếng thế giới tồn tại 12 năm của 1 người Thụy Điển.
    Bài test này được chấp nhận cho khoảng 20 tổ chức IQ cao quốc tế, và nó xác định tốt IQ cho người có IQ từ 160 đến 190 SD 15, tức là trí thông mình từ 1 phần 33 nghìn đến 1 phần 1 tỷ. Không cần biết chữ và không cần 1 kiến thức nào, chỉ nhìn hình và điền đáp án. Trả lời được 18/24 câu đúng sẽ có IQ khoảng 190 sd 15.

    http://news.generiq.net/LS24/ls24.html

    Nếu chú hoặc bất kỳ ai trả lời được câu 22 hoặc câu 23 thì anh sẽ hầu chuyện/ trả lời chú tất cả các câu hỏi. Câu 24 thì anh cũng chịu chưa nghĩ ra.



    Anh cũng muốn vẽ giun dế lắm nhưng tiếc là không có hoa tay.
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác này giỏi nhỉ [r24)]. Thu nhập 1 ngày bằng mình làm cả tháng, khâm phục >:D<. IQ của tớ chắc chỉ khoảng 120 là nhiều nên ko thử cũng biết ko trả lời được :-"
  8. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Người ta hỏi có 20 triệu nhàn rỗi làm gì nhỉ? chứ có hỏi từ 20t làm gì để thành tỉ phú, để thu nhập thế này thế kia đâu......
    Với câu hỏi ấy chỉ cần trả lời:
    Gửi ngân hàng thì lãi suất thế này, những điểm có lợi.
    Mua vàng thời điểm này thích hợp hay ko.
    Đầu tư vào trứng khoán......etc

    Mấy Ku tự sướng ko có chỗ nào sướng cứ sà vào đây mà xả, lập hẳn 1 cái pic mới đi cho nó hoành tráng. nhiều câu trả lời không thực tiễn với câu hỏi, mà cứ phun ra cho nó sướng.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Á topic đến đoạn hay rồi [:D]
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Sáng ra rỗi việc ngồi hầu chuyện các bác câu chuyện làm giàu không khó. Em cực ghét tên chương trình này. Điêu kinh.[r23)]
    Có những bài học mà nói không chưa đủ. Nói rất dễ quên. Cứ trả bằng tiền và rất nhiều tiền sẽ thấm. Kinh nghiệm của người này không chắc đúng với người kia. Bác chủ topic có nghề nghiệp chưa. Có phải thuê nhà không. Chứ với cái tiêu phí sinh hoạt mà bác bỏ việc đi buôn thì 20tr chả mấy mà đứt luôn vì ... chết đói.
    Bác ngaychiaxa khởi nghiệp hoành tráng kinh. Phải nói là bác rất tài năng + may mắn mới được thế. Các bác đừng nhìn vào mà tưởng bở làm giàu không khó.[:D] Em đoán bác chắc cũng không phải thuê nhà, có các cụ chống lương giai đoạn đầu. Cơm nhà tù và hàng tổng. Chứ lo ăn lo mặc, lo ở từng bữa thì cũng khó lắm. Giai đoạn này quan trọng nhất đấy ợ.:-"
    Em thì không được tài giỏi và may mắn như bác. Nếu không giờ cũng giàu rồi. Em chỉ thích nghe thất bại của người thành công. Bác chia sẻ được không.[:D]


    Làm giàu không có cách gì nhanh chóng hơn là đi buôn. Các cụ ta đã bảo: phi thương bất phú. Với số vốn 20tr của chủ topic em tạm thời nghĩ ra một nghề. Bác chủ topic tự luận nhé.

    + Nghề này ở mức cao thì cần trình độ cao, ở mức thấp thì cần trình độ thấp.
    + Đọc sách báo thì tương đối nhiều tỷ phú Việt Nam và thế giới khởi nghiệp bằng nghề này.
    + Đi xem qua thì kể cả các nước phát triển (IQ cao =))) cũng vẫn có nghề này. Nói chung là không nước nào không có nghề này. Ở tầm vĩ mô thì buôn xuyên quốc gia.
    + Nghề có đội ngũ cộng tác viên đông đảo không phải trả tiền hoặc trả rất ít tiền. Nhờ thế mà rủi ro tương đối thấp. Nói đến đây có lẽ bác chủ đoán là bán hàng đa cấp. Không phải đâu.>:)

    Chúc bác chủ topic may mắn.@}

Chia sẻ trang này