1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 20tr thì nên làm gì ( đừng spam nhá, tớ xin đấy)

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi 8310, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sori, bây giờ mới vào tổng kết. Thực ra hồi ấy tự dưng papa bảo nếu cho 20 triệu thì sẽ làm gì chứ quả thật tớ cũng chưa có dự định gì cả, thấy mọi người vào mắng mỏ ghê quá cũng ngại, hỏi xong một câu chạy mất mà.
    Giờ thì tớ đã có kế hoạch khác rồi và đang tiến hành đây, đầu tư vào tương lai thôi ( ý là đi học ấy mà). Cảm ơn mọi người quan tâm nhé.Tớ cũng cứ giữ lại gợi ý của mọi người biết đâu dùng đến. Quả thật là nhiều khi muốn nhiều thứ lắm nhưng nhát quá chẳng dám quyết, chẳng dám liều, chả trách ai được, chỉ trách mình.
    Mời mọi người
  3. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác đã quá khắt khe rồi.Dù bạn ấy cũng chẳng nghiêm túc cho lắm thì cũng tạo ra cho chúng ta 1 chủ đề hay đó chứ dù đây là 1 bài toán kinh điển nhưng chẳng bao giờ cũ cả.Thx bạn!
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nào bảo làm cái xe ôm mà chạy là hợp lý nhất
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Oái, tớ đã PM cho Mod nhờ khoá topic vào rồi mà. Mod hộ tớ nhá.
    Tiện đây cảm ơn và sori mọi người đã quan tâm
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    a tôi bảo
    20 trieu a
    Cố kiếm thêm 3 t nua la dc roi
    thế là có 23 t up dc 1000d Lo roi
    hay la lam 20t tien De cung dc
    he he
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà có 20tr là tớ quăng vào ngân hàng mỗi lần rút lãi ra rồi lại đắp vào thêm, chui vào cty nào đó ráng cày thêm vài năm nữa đủ 100tr tớ mở cty riêng.
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Với mức lãi như hiện nay mà 20 triệu gửi để lấy 100 triệu thì e là kiếp sau còn chưa mở nổi công ty ấy chứ, trừ khi bác cũng là phần tử bất hảo, cho vay nặng lãi thì cũng chưa biết thế nào
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Có một quy luật trong kinh tế
    "Cái gì rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn"
    Vậy bác thích rủi ro cao hay rủi ro thấp
    Nếu thích cao thì: - Lô, đề, cá độ, cờ bạc....
    Sợ rủi ro thì đem gửi hết vào ngân hàng
    Còn sợ ngân hàng phá sản nữa thì đem bỏ vào lợn và chôn xuống đất.
    Mà bác muốn lời cao nhưng mà không dám đối mặt với rủi ro cao thì đưa tiền cho em em đối mặt giùm, được thì cho em 1/4 ok?
    Em mà có 20 triệu thì trước tiên bắt vài trận để lấy vốn rồi sau đó có vốn rồi thì bắt thêm vài trận nữa, được nhiều tiền rồi thì đi đánh bạc . Lãi rùi em xin 1/4, lúc đó mà 1/4 chắc cũng khá khá để mở một công ty rùi.
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    20 triệu bác buôn đựơc những cái này: thiệp handmade các loại, các loại vòng vèo, mặt dây chuyền, tượng gỗ bé tí, các loại nẹp gỗ treo tường giành cho người theo đạo thiên chúa. Buôn từ Việt Nam sang Singapore này. Em đang ở Singapore, so với giá Việt Nam thì giá ở Singapore đắt hơn nhiều, bác lại có thể gửi qua đường bưu điện, giá không cao. Bác có hứng thú thì liên lạc với em
    Em không có hứng thú buôn những thứ này vì buôn bé thế biết bao giờ mới xây đựơc nhà. Nhưng mà vốn bác có tí xíu thế kia thì bác cứ buôn thế cho em.

Chia sẻ trang này