1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai 22t mà chưa biết yêu không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bagiamacquandui, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    tui 22 t đã từng yêu và đc yêu
    nhưng ko hiểu sao bây h gần như mất cảm giác yêu<o hỉu>
    hay tại do đầu tư và tập trung vào sự nghiệp wa nhiều nên ko còn thiết yêu...có bác nào cùng cảnh ngộ với em ko ah.
    Hay có cao thủ nào giúp em tháo gỡ với.Nói thật em cũng đang muốn yêu và đc yêu nhưung ko hiểu sao nó vẫn ko đc
    90%thời gian em lo cho sự nghiệp
    mặc dù mới 22 t nhưng về khỏan kiếm tiền cũng như quan hệ thì chắc chả ngại ai cả <trừ dân 7x đỏ xuống em còn ngại>
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Được, cậu giai phongvandaihiep nói năng đúng mực khiêm tốn, còn chờ gì nữa mà không PM cho bagiamacquandui. Nhưng hỏi khí không phải, phongvandaihiep đang tập trung làm việc gì cho cái sự nghiệp mà mất đứt 90% thời gian. Anh đây cũng rất lo cho sự nghiệp hàng ngày phải cày bừa như trâu, nhưng cố lắm chỉ đủ sức làm 60% tgian là cùng. Thôi thì cậu nên dành 5% để ngủ, 5% còn dư đi kiếm đối tượng để test lại cái tool xem nó còn hoạt động hay không??? kiếm được tiền, nhưng đến lúc cần sử dụng cái Tool thì không chừng rĩ sét hết là bỏ mịa.
    @bagiamacquandui: giai gần gái dĩ nhiên là muốn sếch, thằng giai nào mà chối đẩy chuyện đó có khả năng nó đang bị bệnh hoặc là ngụy quân tử. Giờ chắc em đã hiểu lý do là tại sao em đã yêu vài lần nhưng cảm xúc thấy trống rỗng là thế, em phải tạo điều kiện để các giai create cảm xúc cho em, nên tránh xa những thằng giai có thể chất quá yếu hay là mắc phải bệnh béo phì. Nhắc nhở: lần sau có đi chơi với giai, nhớ chú ý phải ăn mặc lịch sự, tránh mặc quần đùi kèm áo thun ba lổ.
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa bác em vừa đi học vừa đi làm ah
    khoảng cuối tháng 8 này em lại lập thêm 1 cửa hàng nữa ah<có thể là lên cty luôn> lúc đó em sợ em dành đến 95% cho sự nghiệp i ah
    1 ngày em ngủ có 5h thoai ah<wen rồi>
    Thời gian trong ngày của em: sáng đi làm h hành chính<5h chiều tan>
    5h30 tối đi học
    8h30 tan về đến nhà là 9h
    đợt tới mở của hàng em còn chưa bit sắp xếp thời gian ntn nữa Ôi đc cái này mất cái kia_ Ở đời có cái j chọn vẹn dâu
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Phongvan lão đệ quả tuổi trẻ chí to, nếu chú không nổ anh mà có em gái anh sẽ nộp cho chú.. để chú khỏi băn khoăn yên tâm mà lo cho nghiệp lớn.
    Nhưng anh phê bình chú, chú là dân kinh doanh mà nghĩ thế thì nông cạn quá. Làm đếch gì mà đến độ không còn miếng thời gian đi kưa gái, chẳng qua là chú chưa biết sắp sếp thời khoá biểu sao cho hợp lý. Chỉ có những thằng yếu sinh lý, hay còn đang trong giai đoạn thất tình mới được phép mữa ra cái câu "bận việc không có thời gian kưa gái".. nếu chú không thuộc thể loại trên thì không được phép nói những câu cao thâm như thế.
    Còn em gái chủ topic, chú gì ở trên đó nói đúng: khi đi chơi với giai phải ăn vận lịch sự, nên vận vào bộ cánh để đi lễ chùa ấy.. tuyệt đối không được mặc quần đùi, vì quần đùi không dành cho người già.
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì, hic, lại 1 chú nữa nhắc đến mình, ko ngờ cái "Xờ ta tút" hồi xưa của z lại có tầm ảnh hưởng sâu rộng làm nhiều người nhớ đến làm vậy (mỗi tội các chú toàn hiểu lầm).
    Anh thì biết yêu (và hun mỏ) từ hồi mẫu giáo cơ, lên cấp 1 lại càng yêu đương hăng. Đến bây giờ thì anh bình thường như mọi người thôi (à, và anh đã sang tuổi 26 rồi). Trong 26 năm tuổi trẻ thì anh đã dành ra đến 20 năm cho cái sự yêu (giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi thì anh cố nhớ mà ko sao nhớ được, anh chỉ nhớ hồi 4 tuổi anh đã biết trèo cổng đi tán gái và đã biết tại sao con trai đái đứng, con gái đái ngồi rồi ), mà trong 20 năm đó thì có lẽ là khoảng 13-15 năm là yêu đơn phương (tức là hoặc mình yêu người khác, hoặc người khác yêu mình).
    Về kiếm của anh thì anh nói nhiều rồi, xin phép ko bàn thêm (search trong ttvn : zmt264 + kiếm để tự tìm đọc)
    Xin hết, hic, nói thật là bây giờ cũng hơi mệt mỏi về chuyện con gái rồi, tung hoành ngang dọc còn có hơn 1 triệu VND trong túi, làm sao cuối năm kiếm ra vài tỷ bi giờ
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chú lập công ty , khi nào tuyển 1 chân giữ xe thì gọi " bà già mặc quần đùi " nhẩy !
    bác khuyên chú để cái Tít Điện lực viễn thông 53 luơng văn can nó nhỏ thôi , để to thế nó đè chết cái sự nghiệp tán gái của chú đấy ( trừ những gái bao ! ) .
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng zmt264 bình tĩnh bác. Dạo này bác mãi yêu đương nên chả thấy bác post bài trên tvty nữa.
    22t chưa yêu có gì lạ. Tớ hơn 22 rồi cũng có yêu bao giờ đâu. Tớ được cái hầu như lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống của tớ đầy đủ, không trống trải, thiếu vắng cái gì cả nên cũng không cần có người yêu.
  8. yeusom

    yeusom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc,chít cười với cái topic và mấy bác tư vấn,em xúc động đến nỗi đang măm măm cười sặc cả cơm
    em có ông anh rỗi việc,chuyên vào box tình yêu,rùi tư vấn loạn cả lên,trong khi kinh nghiệm lẫn thực tế bé bằng móng tay,lại chuyên trị nổ bùm bụp nữa
    he he,nói khí không phải em thấy có người yêu là vẫn tốt,sợ nhất đầu 2x mà chưa iu lần nào mới có vấn đề(nhan sắc thị nở,bôn quá,nhát quá....)
    uhm,mà nói về ***,em thấy đầy em gái có ăn mặc mát mẻ đâu mà mấy ông cứ lôi vào nhà nghỉ ầm ầm đó thôi,chuyện quần áo không phải là nguyên nhân chính,dê bản chất chứ áo quần chỉ là chất xúc tác mà thôi
    he he ,iu đương mệt đầu lắm,không có thì lúc ngày lễ,tết cô đơn,nhưng mà cũng rắc rối lắm,tốt nhất là độc thân cho trai nó thèm,hí hí
  9. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em này có óc quan sát, có vẻ hiểu chuyện nhưng tiếc là hiểu ngắn. Em nói đúng chuyện nhiều tay cứ vào tư vấn loạn cả lên, trong khi kinh nghiệm thực tế bé bằng cái móng tay, không cần nói điều này nhưng ai cũng nhận ra "nếu không có sự trải nghiệm thực tế thì lời tư vấn sẽ toàn xúi thiên hạ làm chuyện xằng bậy".
    Còn chuyện sếch em ra chiều hiểu biết, nhưng thực tế em vẫn còn mù mờ lắm. Chứng tỏ em chưa hiểu sâu về đàn ông, cách ăn mặc của phụ nữ thực ra rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của giai. Nếu em đã đi làm, hôm nào khí trời mát mẽ em chọn một bộ cánh khoét sâu khoe vòng một (tất nhiên phải là hàng ngon, hàng chợ trtiễn lãm nhiều khi phản tác dụng). Rồi sau đó em sẽ hiểu thế nào là dê bản chất, thằng sếp thường ngày mà em cho là đạo mạo vài ngày sau nó sẽ quan tâm ưu ái đến em như thế nào. Đừng bao giờ đánh giá một thằng đàn ông qua vẻ ngoài đạo mạo của nó, vì sẽ không có chuyện dê bản chất, mà chỉ có cách thể hiện dê như thế nào, trong hoàn cảnh nào, môi trường nào mà thôi.
  10. hit_n_run

    hit_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chí lý quá bác
    Được hit_n_run sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 19/07/2006

Chia sẻ trang này