1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai 22t mà chưa biết yêu không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bagiamacquandui, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hình như bà con lạc đề gòy thì phải , bagiamacquandui đang complain vì chưa có biết the feeling of love mà sao cứ discuss về *** mãi thế ..
    To bagia: thời buổi bi giờ thực tế lém nên nhiều khi yêu đương cũng tính toán đâm ra .... hì hì..yêu anh thì ít mà yêu túi tiền của anh thì nhiều. Thôi thi đơn giản một chút , đừng tính toán làm gì , cứ chịu khó chờ đến khi nào bagia có cảm giác với người nào đó rùi mới yêu , đừng yêu cái kiểu "yêu cho có" làm vậy dễ bị "chay" mấy cái dây thần kinh cảm giác lém á Chúc u sớm tìm được true love hen
  2. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn chưa gặp đúng người hoặc tình cảm đang bị "chai" tạm thời. Mới 22 tuổi thì chưa có gì phải lo lắng cả. Từ từ thì khoai mới nhừ. Khi nào bạn 28t mà vẫn vậy thì mới nghiêm trọng. Chúc bạn sớm tìm được t/y thật sự của mình!
  3. truongtre

    truongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trài oi ! tui cũng bị cái cam giác như bàgia nó đàn áp lâu lắm rùi mà xấu hổ ko dám nói ! tui 26 rui< mà là giai nhé> cũng cóvài người yêu , vậy mà vẫn thấy chưa tứng có cảm giác yêu, giờ vân thèm khát một tình yêu thực sự
    cũng không phải là yêu cho có như pác batbunrieu nói đâu , có thằng bạn nó khuyên là cứ yêu đi thì sẽ có cảm giác, vậy là em thử mấy lần ma chẳng ăn thua gì
  4. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vào đây gặp mấy bác nói em cứ gọi là nghểnh cổ mà nghe.
    Yêu đương là vấn đề tình cảm, nói muốn hay không cũng là hơi khó. Em chỉ thắc mắc là sao không yêu mà vẫn gọi là người yêu, vẫn bizous thậm chí hơn thế nữa được. Mình có được lợi gì đâu nhỉ???
    Em nhiều hơn 22 tuổi được vài tuổi. Em vừa chia tay 1 mối tình dài gần 2 năm, thời gian không nhiều nhưng nghiêm túc và yêu thật lòng. Vì chuyện vớ vẩn mâu thuẫn rồi tự ái rồi bỏ nhau. Nói chung tại zai nhà em cũng không chín chắn và không sâu sắc. Em thấy tiếc cho những tình cảm chân thành của mình đến nỗi cảm thấy không thể yêu được nữa. (Em nói là cảm thấy thôi chứ tương lai chẳng nói trước được.)
    Giờ thì em có ý định là tìm hiểu 1 anh chàng nào đủ tiêu chuẩn của em, cảm thấy được là gật cưới luôn. Đỡ lằng nhằng! Cưới rồi về yêu sau cũng được. Mỗi tội cũng chưa cảm thấy ưng ai cả. Hình như vì không có tình cảm nên cũng hơi kén chọn.
    Các bác thử cho em vài lời khuyên xem. Nhất là mấy bác zai như bác tetuong hay bác oh_tian ý. Em thấy các bác có vẻ từng trải.
    Được charmant sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 23/07/2006
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Anh em nên cẩn thận với em này, ko là bị trói ngay...
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô charmant,
    Anh đồng ý với cô là yêu đương là vấn đề tình cảm, nhưng trong một số trường hợp khi lập gia thành thất chuyện tình cảm yêu đương không hẳn là yếu tố quyết định. Khi cô muốn sở hữu chú trai nào đó để làm đầu gối tay ấp, mức độ tình cảm dành cho giai chỉ là yếu tố cần mà chưa phải là yếu tố đủ.
    Tình cảm cho dù sâu đến mấy rồi cũng sẽ bị thời gian nó tắm gội rửa trôi tuột hết, vì trong cuộc sống này đã có quá nhiều thứ hằm bà lằng khiến ta phải chú tâm lo lắng rồi. Nhưng cô cũng nên chú ý cái chổ "tiêu chuẩn": nếu chân cô dài, da cô trắng, mẹt cô xinh, thông minh, có suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề sâu sắc (không kể đến yếu tố cviệc và học thức).. cô quả là may mắn, cứ ngồi đó mà chờ thời rồi nhón tay lựa một chú bảnh tỏn nhứt trong cái đám bu xung quanh cô. Còn nếu chân cô ngắn, da cô đen đen, nhan sắc trung bình, cũng không quá ngu ngốc.. thì cũng đừng nên kén chọn làm gì. Gặp phải chú nào biết chí thú mần ăn, hơi xấu giai một chút cũng không sao, và quan trọng là phải có đạo đức yêu đương tầm cỡ tetuong thì cô nên nhắm mắt nhảy vào yêu đại. Hi vọng cô sớm sẽ gặp được chú trai như ý, sớm lấy được chồng
  7. yeusom

    yeusom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    híc toàn những bác từng trải,cao siêu về tình yêu
    nhưng hình như không ai phân tích vì sao bagia lại như thế nhỉ?
    cô ta còn yêu người cũ chăng?cũng như con trai nhớ về mối tình đầu rất nhiều,nên không ai thay hình bóng đẹp của cô ấy
    con gái cũng thế mà
    em cũng 22t ,ế sưng ế sỉa,chẳng mơ mộng yêu đương,mệt lắm
    đến phải đăng tìm người yêu thui
  8. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức yêu đương cỡ bác là sao cơ?
  9. mentholo

    mentholo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tui 29 ma chưa co gi vat vai ca
  10. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ặc, em 24 tuổi còn chưa biết iu là gì, 22 mà đã sốt cái gì cơ chứ

Chia sẻ trang này