1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bán thuốc lú ko nhể ??????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có ai bán thuốc lú ko nhể ??????

    Đang muốn quên rất nhiều thứ , có bác nào có thuốc lú ko bán cho em một ít hoặc là có thì em mua cũng đc . Về làm một tí cho quên đời cái nèo hic hic đang chán đời quá hi` hi` Uống vào một cái quên tuốt luốt chuyện ngày xưa , chẳng nhớ gì cả . hic hic Uống vào rồi chẳng nhớ ai với ai cả . Uống vào để cuối cùng bố mẹ mình cũng chẳng nhận ra , ngừoi mình yêu thuơng nhất cũng chẳng biết là ai. Sống thế liệu có thực sự là vui ko nhể??????

    ( nói đùa thế chứ , mấy giờ rùi còn chán đời )

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    He he ! BM toàn nói nước đôi ! Buồn thì cứ bảo là buồn tại sao phải cố tỏ ra vui nhỉ ? Nếu biết trước là "mấy h rồi còn chán đời " thì cũng chẳng cần thuốc lú . Chỉ cần vui vẻ sống như mọi ngày, cứ mặc mọi người LÀM VIỆC HỌ MUỐN thì đó là liều thuốc lú tốt nhất đấy !
    (rất ghét ai hay akay chim cú, hận đời rồi quay ra hận tình luôn=> nghĩ lại thấy mình cũng đang cay cú )
  3. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    BM sao phải mua thuốc lú vậy .Có chuyện gì bức xúc cứ tâm sự vơi em đây nè mua thuốc lú làm gì cho khổ ra nhỡ may uống quá liều thi ngu đây
     Khi yêu nhau anh deo mồm đến thế
    Anh sẽ là duy nhất của riêng em
    Đến khi anh  đổi trắng thay đen
    Lời yêu đó cũng bay theo gió thoảng
                                        mèo lười  dễ thương
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nhầm rồi hi` hi` em chẳng buồn gì thật , tự nhiên nói chuyện với một ngừoi em muốn ngưòi đó quên đi là em hiện diện nên là em làm cái chủ đề này chứ thực sự chẳng có chuyện gì làm em muốn quên hết đi cả . Mọi thứ vẫn có ý nghĩa lắm mà . Còn lâu mới muốn quên hết đi nhé , nếu có quên chỉ quên những cái gì ko đáng nhớ thôi hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  5. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    He he ! Con gái các bà nói thì dễ chứ ... tưởng quên là dễ à ?
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    sời ơi ,mày cần sao ko hỏi tao một câu hả,nhà tao thiếu gì!!!!Hôm trước tao đau bụng cũng làm mấy viên à
    Báo cáo hết!!!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh chuối ơi , anh đừng nhầm nhé em biết là anh nghĩ gì về em và em có thể nói là em ko buồn đâu . thực sự là thế đấy vì em viết cái topic này là vô tình ko hề có ý gì cả . Thế nhé chào !
    to KKD : táng chít mày giờ đấy chứ lại , muốn ăn đấm ko cưng !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........

Chia sẻ trang này