1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị hiện tượng "xa thơm gần thối" như mình?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SuperThin, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Có ai bị hiện tượng "xa thơm gần thối" như mình?


    Chào các bạn,

    Trước đây, mình có lên box này hỏi về vấn đề như cái topic ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau nhiều tranh luận chưa thấy đi đến kết luận nào khả dĩ. Người thì bảo rằng mình có vấn đề, người bảo rằng mình thuộc dạng "vô giới tính", người lại cho rằng chưa đến lúc... => vẫn chưa có kết luận.

    Cũng đã gọi điện xin tư vấn ở một vài bác sỹ, đến nơi khám nữa, họ cũng bảo rằng tâm sinh lý bình thường chỉ có điều chưa rà trúng tần số nào đó?!

    Chuyện là như thế này. Mình năm nay đã 27 tuổi, nhưng chưa có từng yêu đương quái vật - trừ một mối tình kiểu Tom Sawyer cách đây 20 năm. Cũng có hẹn hò, thấy thích mắt nhưng rồi chả đi đến đâu. Người ta ở xa mình còn nhung nhớ, muốn đến gặp. Khi gặp mặt được khoảng 3 lần : ngán phát ốm đi được. Hầu hết đều như vậy. Ở xa gửi thư, email thì còn thấy thinh thích, tưởng như yêu đến nơi được, tim đập rộn ràng. Nhưng gặp gỡ trò chuyện thì chả thấy có cảm xúc gì.

    Nhiều lúc tưởng mình có vấn đề / lệch lạc về giới tính thử hẹn với mấy thằng con trai để test. Kết quả : rủ nhau đi nhậu bét nhè, và mình trông thấy bọn nó ở trần thì đúng là lợm giọng thay vì thích thú. Kết luận: không phải gay.

    Tóm lại, mấy cô bạn / mấy anh bạn mình thấy chả có gì khác nhau trong tiếp xúc, chuyện trò, kết bạn. Thậm chí có lần đi chơi về khuya được bạn nữ cho ngủ nhờ (cùng giường) mình ngủ như ngủ ở nhà, nhỡ có ôm nhầm cô ta thì chả có gì khác với ôm gối ôm / gấu bông. Không hề thấy có cảm xúc ******** tí nào. Trước đây mình cũng có vài lần đi vui vẻ với mấy thằng bạn, nhưng chủ yếu là đi cho bọn nó vui, chứ thú thực không thấy có gì thích thú - kể cả với những cô **** hạng nhất.

    Mong các bạn cho lời khuyên. Có tài liệu nào đề cập đến tình trạng "xa thơm gần thối" và / hoặc "vô giới tính" không nhỉ?
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú siêu mỏng anh hỏi khí ko phải chú '' mắc '' bịnh này lâu chưa?Thế đã thử đi ngủ với gái chưa?Tình hình ra sao?
  3. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bác nên Test lại với mấy ông khác đi, em nghi quá
  4. 0914812345

    0914812345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    thế bác có xem phim.truyện XXX, mộng tinh, hay khi gặp gái xinh thì thằng em của bác ngóc đầu lên ko. Đấy là những hiện tượng bình thường ở nam giới. Nếu vẫn không có thì bác thử lên sàn nhảy xem.
    Có thể do tâm lý bác quá ì, cho nên những kích thích bằng mắt không đủ gây cho bác hưng phấn
  5. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi bạn là người ít nói và ít tiếp xúc đúng k.Thế còn khi vào nhà nghỉ với ng iu bạn có muốn được như thế k....nếu vẫn muốn xxx với ng iu thì chả có vấn đề j cả.K thích làm với kave thì cũng bình thường thôi.Mình cứ nghĩ đến **** là ghê rồi,nhưng vẫn muốn...với ng iu :">
  6. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Test kiểu gì? Chả lẽ ôm hôn mấy thằng đó, không thể tưởng tượng được nó sẽ kinh khủng đến mức nào?
    -------------
    Ông bạn / bà bạn lạc đề rồi, tui có người iu nào đâu. Xin mời đọc lại bài của tui để rõ hơn.
    -------------------
    Dĩ nhiên là có cảm giác, nhưng nó ở mức không như người ta mô tả trong sách báo, không như xem phim mà chỉ ở mức giống như bị chó cún liếm vào mặt ấy. Lãnh cảm là như thế nào, mình chưa biết từ này, lần đầu tiên nghe thấy đấy.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Để chắc cú thì chú cứ đi khám,tư vấn bs tâm lý cho chắc nhưng phần nhiều là chú bị mắc bịnh hờ hững(lãnh cảm),ko khoái cảm,ko ham muốn ********,ko cảm giác hưng phấn(nếu chú ko bị mắc bệnh liêth '' hàng'')còn mọi chuyện hay sinh hoạt bình thường đều ok,bệnh này ko gọi là lệch lạc giới tính.Đừng quá ám ảnh về chuyện này nhưng cũng cần có thời gian để khắc phục.Chúc chú mau lành bệnh(mất mấy tháng đến 1 năm đấy chứ ko ít đâu)
  8. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, các bac cứ nói đâu đâu ý, bác siêu còm đơn giản là bị bệnh không yêu ai, chữa được bệnh ấy là xong hết.
    Vấn đề ở đây là chưa gặp được đối tác, tích cực lên ma tìm 1 nửa rơi rớt,tìm mãi cũng thấy thôi, không tìm mới sợ,
    thối mãi rùi cũng đến lúc hết thối.Như em nè, chàng đầu tiên tchích được 2 tuần, chán, can tội ngày nào cũng gọi điện, chàng thứ 2, được 1 tuần, can tội cứ nhìn chăm chăm, chàng thứ 3 thì ghét muùi mồ hôi, thứ tư thì ghét ăn mặc lôi thôi, toàn là đang vui vẻ xong tự dưng ghét cay ghét đắng không them nhin mặt nữa chỉ vì mấy cái vụn vặt. Nói tóm lại là không cùng kênh thui. mà em góp ý bác cứ tự nhiên 1 chút đừng xét nét nhiều.
    coi như đi với bạn bè thui, đừng nghĩ là người yêu tương lai
    có phải ai gặp lần đầu cũng yêu ngay được đâu,
    cứ bình tĩnh
    từ từ rùi cá sẽ nhừ.
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái tên tu bíc đã hãi hãi là. Con gái sợ mấy chú khô như ngói mí lị không lãng mạng lắm í.
    Tớ chỉ thấy Súp lơ Thin có vẻ hơi bị quách tỉnh, thành ra muốn "bất tỉnh" hoặc "lên tiên" cũng khó à nha.
  10. naman

    naman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác là còn gái, không phải khám gì hết bác cứ mạnh dạn chấp nhận sự thật đấy thôi.

Chia sẻ trang này