1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị hiện tượng "xa thơm gần thối" như mình?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SuperThin, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nằy cái bác kia, thế bác muốn khuyên kiểu j thế hả ? Muốn tự nhiên có phép mằu, tự nhiên "xa thơm, gần cũng thơm " à ? Đàn ông như bác tớ cũng hơi bị kính nể hehe . Chuyện là (ví dụ, ví dụ thôi nhá) tớ mà lấy bác thì său này khỏi phải lo bác chán cơm thèm phở Vì bác như ông sư thế kia thì lo quái j nữa, chảng cả lo bác thành gay nhỉ . Tớ biết trường hợp lấy vợ có con cái roài mà său thằng chồng biến chất thành gay đấy Kinh dị nhờ
    Bác chả phải lo (quan điểm của tớ). Ko ham muốn thì thoai, làm cái giè mình ham muốn vậy / thể thao, bạn ruợu, nhậu nhẹt hehe ...Ối thứ ra, cứ nàm đấy mà lo mất thời gian
  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác định nghĩa thế nào là con gái? Tớ thì chả có ****, ở cổ lại có quả táo thì làm sao gọi là con gái được nhỉ? Dáng đi cũng không hề ẻo lả, giọng nói cũng không hề trong.
    Vâng, bạn bè thôi, cũng chính vì cái suy nghĩ này cho nên bị tụi con nít nó cười ngặc nghẽo. Một lần, tới thăm mấy cô bạn, không gặp được thế là nói lại với mấy đứa em là "Cứ về nói vậy với bà ấy là có ông bạn già đến thăm là biết ai thôi, hỏi tên họ làm gì". Và bây giờ thì cứ gọi nhau bằng "Bạn già" thế mới dở hơi.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là có lần nào đó đọc được bài viết của SIêu Mỏng nói cô là con gái, chẳng qua người gầy nên bạn bè gọi là Super thin, sao giờ lại chuyển sang giới tính male thế này, mới đi Thái về à?
  4. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu quá, vậy bác siêu mỏng cánh chính thức là gái hay trai
    Test mãi vẫn chưa phát hiện đc căn bệnh, khổ
  5. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tứ khoái giờ còn 3 khoái
    Hi vọng không có ham muốn tội ác với bọn children thiện tai
  6. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác này khả năng bị lãnh cảm nhiều hơn .
    Có nhiều cách chữa . Hoặc bác chưa gặp đối tượng thôi .
  7. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc này bỏằ< giỏằ'ng mơnh ,nhặng thỏằc ra là do mơnh ham chặĂi war craft chỏằâ không phỏÊi gay ,cĂi này giỏằ'ng nhặ bĂc chặĂi thỏằf dỏằƠc thỏằf thao,'ỏằc sĂch bĂc ,sỏằ'ng lành mỏĂnh ,fn nhiêuf 'ỏưu phỏằƠ ,tỏằ'i tỏằƠng kinh thơ ưt nghâ 'ỏn tơnh dỏằƠc thôi
    cỏằƠng ly cĂi
  8. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh super_thin chưa gặp đúng đối tượng làm mình rung động thôi. Giống em nè, có sao đâu, vô tư đi
  9. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Nếu phải tự chẩn đoán thì có lẽ mình nghĩ mình vô cảm thì đúng hơn là lãnh cảm. Nhưng xin hiểu "vô cảm" ở đây không phải là vô cảm giống như từ "vô cảm" dùng để chỉ mấy ông quan chức quan liêu.
    &lt;/hr&gt;
    Bác này nhìn ở khu vực tác giả thì thấy biểu tượng là cái gương, nhưng ăn nói thì ngôn ngữ của cái giáo. Dù sao cũng cám ơn bác đã khuyên. Nhưng mà già đầu không có bạn gái người ta nghĩ mình man / gay thì nguy to.
    &lt;/hr&gt;
    Cứ gọi là hết bình luận. Chả hiểu bạn vô tình hay hữu ý nhầm mình với ai khác hoặc đọc bài nào đó ở đâu? Chơi khăm nhau thế. Mình không welcome kiểu đùa này đâu
    &lt;/hr&gt;
    Có lẽ ở nhà trường Việt Nam không có môn học tương đương với Reading comprehension nên ... bạn đã lâm vào tình trạng tẩu hoả, không hiểu khi đọc các bài trong topic này. Chính thức tớ không khẳng định giới tính là gì vì không phải là nhà khoa học về giới tính (và cũng vì chưa được nghe ông bác sĩ nào tuyên bố khẳng định giới tính tớ là gì). Nếu căn cứ theo khai sinh, chứng minh thư thì Giới tính: Nam
    Đó là những nhu cầu chứ chả phải khoái nào cả. Mà nè, đầu óc đồng chí phong phú quá đấy, việc thích nô đùa chơi cùng trẻ em thì có thể tớ có thích, có đồng chí bảo rằng tôi rằng "ham muốn tội ác" thì cứ như là ... phay một đao kết liễu tôi vậy.
    &lt;/hr&gt;
    Nghĩa là tôi hoàn toàn bình thường, và bác nghĩ rằng cũng còn nhiều người như chúng ta? Có thật thế không? Àh, mà tôi chả có ham mê game máy tính đâu, đánh Comando vài trận đã đau tim rồi. Ăn đậu phụ có ăn nhưng không nhiều. Tụng kinh thì không vì không đọc được tiếng Phạn.
    Mời lại bác
    Ừh, bụng bảo dạ là "cứ vô tư đi" nhưng cứ cái kiểu này thì có lẽ đến khi về với Chúa vẫn chưa gặp được đối tượng. Những người tin Chúa lại cho rằng không có kiếp sau =&gt; có lẽ bò lên cổng thiên đàng một mình với tấm thần ròm còm cõi quá.

    Theo bạn thế nào là khô như ngói, thế nào là lãng mạn? Mình không lãng mạn như mấy ông / mấy bầ nghệ sĩ nhưng không đến nỗi quá khô cứng, mấy bà bạn (thường gọi nhau là bạn già) đánh giá ở mức trung bình khá về lãng mạn.
    Được superthin sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 18/10/2006
  10. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ. khám phá mới, khéo lại đúng
    ý da bác siêu còm ui. bon chúng em là
    www.bóbộttoànthân.miễnđilại
    với bác rùi, khéo bác sang gia lâm rẽ trái lại tìm ra bệnh.
    hêh hê
    chúc bác vui vẻ
    VÀ TỰ KHÁM TỰ CHỮA TỰ KÊ ĐƠN CHO BỆNH CỦA MÌNH!
    Được bivanga sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 19/10/2006

Chia sẻ trang này