1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị hiện tượng "xa thơm gần thối" như mình?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SuperThin, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác này là boy mà lại đi che dấu thân phận của mình bằng [​IMG] này thì có đáng tin cậy? Mà này, tôi ở trong nam nên chả rành cái Gia Lâm gì đó của bác đâu. Hy vọng nơi đó chẳng phải là Động Thuỷ Liêm trong đó toàn là tiểu Tôn Ngộ Không
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Bác này là boy mà lại đi che dấu thân phận của mình bằng [​IMG] này thì có đáng tin cậy? Mà này, tôi ở trong nam nên chả rành cái Gia Lâm gì đó của bác đâu. Hy vọng nơi đó chẳng phải là Động Thuỷ Liêm trong đó toàn là tiểu Tôn Ngộ Không
    [/QUOTE]
    dạ, bac siêu còm sao lại nói em thế, hoá ra em là cô nàng giả gái ah? em xx 100%
    còn cái gia lâm rẽ trái thì.... may quá bác không bít, chứ không bác cũng chả nể tình em nữ nhi mà tha cho em cái tội báng bổ thánh thần.
    hihí
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Nữ nhi mà ăn nói bạo dạn quá, đúng là mình choáng thật.
    ----------------------
    A, ngày hôm nay có một cô gái mới quen rủ mình đi ăn lẩu dê, ăn cả dê nướng nữa. Mình ăn có mấy miếng mà cô ta cười suốt. Chả hiểu ra làm sao cả. Chột dạ thật.
  4. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Nữ nhi mà ăn nói bạo dạn quá, đúng là mình choáng thật.
    ----------------------
    A, ngày hôm nay có một cô gái mới quen rủ mình đi ăn lẩu dê, ăn cả dê nướng nữa. Mình ăn có mấy miếng mà cô ta cười suốt. Chả hiểu ra làm sao cả. Chột dạ thật.
    [/QUOTE]
    cảm ơn bác quá khen!
    bác có choáng thì choáng chứ đừng ngất không thì lại mất đời trai lúc nào không bít.......
    người ta rủ bác đi ăn thịt dê mà bac không thấy gì ah!
    em chưa ăn nhưng em nghe bọn ăn rùi nó nói lại là ăn vào thấy ngưòi nóng.........hết cả lên.
    cô ta cười là chuyện thường mà, chả lẽ cô ta khóc? hay ngui im thin thít. nguyên cái chuyen 2 người đi ăn thịt dê dã làm em cười tủm suốt nãy h, đừng nói là người trong cuộc, hihihi
  5. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nữ nhi mà ăn nói bạo dạn quá, đúng là mình choáng thật.
    ----------------------
    A, ngày hôm nay có một cô gái mới quen rủ mình đi ăn lẩu dê, ăn cả dê nướng nữa. Mình ăn có mấy miếng mà cô ta cười suốt. Chả hiểu ra làm sao cả. Chột dạ thật.
    [/QUOTE]
    Em ý cười là vì muốn thành dê cho bác ăn thịt đấy
  6. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    er...theo tớ thì chuyện này cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm.
    Chẳng qua bro không thích hoặc chưa sẳn sàng cho việc đối diện với việc có trách nhiệm khi có người iu thôi. cái này là do tâm lý hoặc được dạy bảo hay từ những kiến thức về cuộc sống mà bạn tích lũy được hình thành nên tính cách.
    bro thấy đó, nằm kế bên, ngủ chung với cô bạn mà cô nàng chả có ý kiến gì, trong lòng bro có suy nghĩ gì không? Con gái thế sao? hổng lẽ giờ đè cô nàng ra mà XXX :D, gặp tớ thì tớ cũng ngủ luôn cho xong. Dính vào laị gây ra chuyện gì đó, ai chịu trách nhiệm.
    Còn chuyện cặp với ai đó mà chưa phê đã chán thì cũnng thường thôi. Những ai hay thay đổi, không nhất quán trong quan niệm sống thừơng vâỵ đó, họ luôn mong muốn tìm được những gì mà theo họ là HOÀN HẢO. Một năm tớ đổi cách sắp xếp
    đồ trongphòng không biết mấy lần cốt để nhìn đỡ chán mắt mà tìm ra cách nào để đò gọn hơn, phòng rộng hơn.
    Mà gặp đào hạng nhất chắc gì đã làm mình khoái, đâu phải cô nào nhìn cái cũng muốn đập liền. Đưa cho tớ cô nào ốm nhách, 3 vvòng như nhau , phẳng như tivi Flattron, mà nhất là cô nào mặt hình tam giác nưã.... chắc tớ cũng ậm ừ cho xong việc. Đâu phải cứ là đàn ông là phải ham hố ******** khi gặp phụ nữ đâu.
    Tình Yêu có phép màu của nó...Duyên xe trời xâu xé mà
    Nói tóm laị, bệnh lào cũng đến lúc sẽ khỏi, sống vui vẻ có ích sẽ tốt hơn. Tinh yêu không chỉ là giưã 2 người...Như Đường Tam Tạng sống cũng có ích đây thôi ( lạ cái cô nào cũng thích ổng mầ ổng có chiụ cô nào đâu, trên đường thỉnh kinh 3 tên đệ tử là đàn ông cũng có việc gì đâu..)
    Hơi xến nhưng chúc bro giải tỏa tâm lý
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bạn nên đến bác sỹ chuyên khoa khám xem, trường hợp của bạn khó thế thì không thể giải quyết được trong Box GDGT đâu
  9. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nếu thấy đời vẫn đẹp sao khi không có đàn bà thì càng tốt, đỡ phức tạp
  10. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    @lamsonblue, hold_me77
    Cám ơn 2 đồng chí đã cỗ vũ tinh thần và có lời khuyên. Vài ngày nay tự nhiên cái thân nó đổ đốn. Lúc trước ngày nào cũng uống vài trăm ml rượu chả làm sao, dạo này bỏ rượu lại sinh ra nôn ói mới bực mình làm sao. Sáng nào ngủ dậy hoặc tự nhiên buồn nôn khủng khiếp, trưa chiều bất chợt cũng nôn thốc nôn tháo. Những lúc ngửi thấy mùi tanh của thịt, cá sống, mùi... bệnh viện là khủng khiếp nhất, không kịp chạy luôn. Mình sợ hết hồn đi khám bác sĩ thì ông ấy nói một câu chả biết đùa hay thật " Chúc mừng anh đã có mang?!", Chết toi thật. Ông Đường Tăng nào đó uống nước sông Tử Mẫu có mang đã đành, mình bỏ rượu sao lại có thể ốm nghén cơ chứ? Thua thật rồi các bác ạ. Hổng biết điều này có phải là do phản ứng của cơ thể khi vừa dứt cơn nghiện trong thời gian thử thách không nhỉ?
    Lúc trước, cũng đã từng rất lo lắng sợ biến thái thành phụ nữ vì mãi đến trên 20 tuổi chả có cọng râu nào. 2 năm nay râu mọc tua tủa không kịp cạo.
    Hổng rõ chế độ ăn uống có ảnh hưởng không nhỉ? Mình rất ít ăn thịt, cá, trứng, sữa, và đậu cũng ít luôn. Hơi quái, mình hầu như không có cảm giác thèm ăn mấy thứ đó, luôn thấy chúng nhiều năng lượng, ăn vào là y như rằng tối nặng bụng rất khó ngủ, sáng hôm sau mặt nổi mụn sưng xỉa, mắt đầy ghèn. Mình ăn rau củ quả là chủ yếu, có ngày toàn ăn trái cây.
    Ngay lúc này ngồi gõ máy tính, lại có cảm giác buồn nôn. Khổ thật!

Chia sẻ trang này