1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị như tôi không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jmcp, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jmcp

    jmcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có ai bị như tôi không ?

    Tôi đã yêu một người con trai ấy như thế nào nhỉ ? Người ấy là người tôi quen trên net .Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm , có lúc lại cảm thấy không ưa ,nhưng kỳ lạ chưa , tôi thấy tên của người ấy ở mọi nơi tôi đến ,chúng đập vào mắt tôi hoàn toàn tình cờ . Khi tôi xem báo ,xem tivi thì luôn có tên của người ấy xuất hiện ,thậm chí cả cái anh chàng phụ trách vi tính của đài truyền hình cũng cùng tên với người ấy mà trước đây tôi chưa từng thấy .Cần nói thêm là tên của người ấy rất dài và rầt đẹp .
    Có phải là tôi bị ám không ? Hay la duyên số .Bạn có tin vào duyên số không ? Chính vì phải thấy nhiều như vậy nên tôi nghĩ đến người ấy nhiều hơn và yêu từ bao giờ tôi cũng chẳng biết .
    Bây giờ chúng tôi không còn yêu nhau nữa , tôi rất buồn và muốn quên đi thế nhưng số phận không muốn buông tha tôi ( tôi nghĩ thế ) ,tình trạng cũ lập lại với cấp số nhân , những gì liên quan đến người ấy vây lấy tôi , làm cho tôi luôn phải đối mặt với sự thật .Tôi thấy tên của người ấy nhiều hơn ,chẳng lẽ tôi phải bỏ những tờ báo mà tôi yêu thích , ra đường thì phải nhắm mắt lại và không được xem tivi nữa .khổ cho tôi quá , có ai từng bị như tôi không ,có thể chia sẻ không ?
    Giá như là duyên số , tôi không tin nhưng nếu có thể ..........tại sao không là duyên số ? Vì tôi .....................

    Text

    Như thể bây giờ và cả ngày sau ,sau nữa ,em chẳng bao giờ hết yêu anh . I will spend my lifetime loving you
  2. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    không hiểu
    anh ta là siêu nhân à mà ở chỗ nào cũng có tên vậy ? mà ngày càng nhiều mới lạ chứ
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Duyên số thì có, và vì một cái tên ám ảnh mà không sống với một cái tâm bình an cũng là duyên số, nhưng phần sau thì có thể thay đổi được.
    Đến tôi nay không còn gặp ai tên như người ấy nữa mà con mang nó trong đầu không xoá đi được nữa là...
    Sống chung với lũ thôi!
    Hasta La Vista
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Có tôi giống tình trạng của bạn đây , đã từng bị ám ảnh bởi một cái tên ( cực hay đối với tôi )! Đúng là có duyên số , chấp nhận sự thật phũ phàng thôi , cá với bạn đó chính là 1 động lực để bạn quyết tâm vươn lên trong c/s ( ít nhất là để ko hổ thẹn với con người ấy ! ). Khi bạn thành công với c/s , hài lòng với cuộc sống thì sự ám ảnh kia sẽ giảm hiệu lực ( thật đấy !)

    blue]
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
    [/blue]
  5. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp bị như thế rồi , hic hic ...
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này