1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị shock chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có ai bị shock chưa?

    Có ai trong đây mà yêu 1 người mà người đó cũng để ý tới mình,sau 1 năm trời thấy người đó cũng chủ động đến những chỗ mình hay đến vào giờ đó,rồi hôm nay mình lấy hết can đảm để lại xin số phone nhưng chàng nói :my number? mình run quá chạy mất tiêu và nói ah.......never mind.Hồi đó giờ chỉ nhìn xa khoảng mấy mét hôm nay nhìn gần vô cùng shock.....thiệt tình không biết giải thích cảm xúc hồi sáng thế nào nữa.
  2. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    liệu bạn có chắc là người đó để ý tới mình ko ?? mà tận 1 năm trời liền , trong khoảng thời gian đó mình nghĩ chắc người đó kiếm được một người bạn khác rồi . " my number ? " ( Chắc là nó ko có tiền mua SIM ) . Bỏ nó và tìm thằng khác .
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Không phải không có tiền mua sim, ở bên mỷ này xài theo hãng mình thích, ko có phải mua sim,mà nó vô phòng lab ngồi trên mình 1 chút mà cứ quay xuống nhìn đăm đăm.
  4. ussgstar

    ussgstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Mỹ thì ít có chuyện tình lãng mạn,nhẹ nhàng như Á trừ khi hắn là Kỏean. thích bạn mà im . thường người ta thích bạn sẽ tìm cách email hoặc hỏi bạn số tel. Sao bạn biết hắn thích bạn? có thể là hiểu lầm đấy. nhưng không sao? nếu có gặp lại hắn thì bảo cho mình email đi. tấn công từ từ thôi, làm quá em trai no'' sợ chúcc bạn thành công
  5. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà lại một câu " MY MAIL ?? " thì tính sao đây híc híc
  6. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nghe đáng yêu nhỉ, dễ thương vậy thì yên tâm là thằng ku kia cũng để ý đã (mà làm shock thế nó không muốn để ý cũng không được)
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình shock là tại vì nhìn xa thấy nó vô cùng đẹp mà nhìn cận cảnh thì shock,mà tình hình diễn ra như thế này :
    lúc đầu mình ngồi tuốt đằng kia,nó cũng vô đúng ngay giờ này vì tuần trước nó cũng gặp mình tình cờ tại đây,và mình đã kiểm lại và thấy nó có những biểu hiện lạ từ tuần rồi tới giờ,nó vô phòng lab gặp mình nó nhìn không chớp mắt,nó ngồi trên mà cứ quay xuống nhìn mình 4 lần, vô căn tin nó ngồi học bài nhưng mà cũng quay ngang nhìn mình hoài,rồi hôm qua mình đi lại gần bàn nó mà nó cũng chưa hay tại vì nó đang cúi đầu đọc sách và nó cũng không bao giờ tưởng là mình sẽ lại nói chuyện với nó,rồi mình lại gần chỗ nó ngồi cái mình quá căng thẳng mình bỏ đi ra ngoài kia tính ra xe về,nhưng nhớ lời mẹ nói "mày vậy đó, nếu mày cứ như vậy hoài thì biết chừng nào mày mới có bạn trai",cái mình quay lại chỗ nó ngồi,nó vẫn chưa hay,cái đột nhiên mình thấy nó quay lên nhìn tuốt đằng kia chỗ mình ngồi,mình chạy lại và nói : hi,can i have your number?nó nhìn mình (tiếng anh mình chưa có ngữ điệu do mới qua) nó hỏi what (nó có cười mỉm) mình lập lại câu đó, cái nó nói my number.......hình như nó có hỏi for what (không biết là có hay không vì lúc đó mình căng thẵng quá chẵng biết nói gì) mình cứ ahhhh......never mind.... rồi chạy đi luôn, thấy nó quay đầu lại nhìn mình.Mình thấy mình xấu hổ quá vì xin số phone mà nó không cho nên mình không muốn gặp lại nó.
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình shock là tại vì nhìn xa thấy nó vô cùng đẹp mà nhìn cận cảnh thì shock,mà tình hình diễn ra như thế này :
    lúc đầu mình ngồi tuốt đằng kia,nó cũng vô đúng ngay giờ này vì tuần trước nó cũng gặp mình tình cờ tại đây,và mình đã kiểm lại và thấy nó có những biểu hiện lạ từ tuần rồi tới giờ,nó vô phòng lab gặp mình nó nhìn không chớp mắt,nó ngồi trên mà cứ quay xuống nhìn mình 4 lần, vô căn tin nó ngồi học bài nhưng mà cũng quay ngang nhìn mình hoài,rồi hôm qua mình đi lại gần bàn nó mà nó cũng chưa hay tại vì nó đang cúi đầu đọc sách và nó cũng không bao giờ tưởng là mình sẽ lại nói chuyện với nó,rồi mình lại gần chỗ nó ngồi cái mình quá căng thẳng mình bỏ đi ra ngoài kia tính ra xe về,nhưng nhớ lời mẹ nói "mày vậy đó, nếu mày cứ như vậy hoài thì biết chừng nào mày mới có bạn trai",cái mình quay lại chỗ nó ngồi,nó vẫn chưa hay,cái đột nhiên mình thấy nó quay lên nhìn tuốt đằng kia chỗ mình ngồi,mình chạy lại và nói : hi,can i have your number?nó nhìn mình (tiếng anh mình chưa có ngữ điệu do mới qua) nó hỏi what (nó có cười mỉm) mình lập lại câu đó, cái nó nói my number.......hình như nó có hỏi for what (không biết là có hay không vì lúc đó mình căng thẵng quá chẵng biết nói gì) mình cứ ahhhh......never mind.... rồi chạy đi luôn, thấy nó quay đầu lại nhìn mình.Mình thấy mình xấu hổ quá vì xin số phone mà nó chưa cho nên mình không muốn gặp lại nó.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Haha, chuyện nghe đáng yêu thật
  10. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ồ bây giờ thì tớ mới hiểu rõ sự viêc của cậu . Híc !!! . Cậu hãy mạnh dạn lên , cậu cứ đến lab ngồi học bình thường , mặc sác nó . Nếu mà nó để ý đến cậu thật thì nó sẽ tiến tới và làm quen , còn nếu ko thì chắc nó chỉ muốn đùa cậu thôi . ( Chú tâm vào học hành , Yêu đương cái gì , hì hì

Chia sẻ trang này