1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị shock chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    hmm tớ tưởng bên Mỹ dân tình hăng hái lắm chứ sao lại nhút nhát vậy? Đặc biệt là chàng kia, chỉ thấy tối ngày bắn tín hiệu mà chẳng thấy làm gì khác. Bạn thậm chí đã chủ động hỏi chuyện mà hắn lại tỉnh bơ thế thì không ổn rồi, chỉ có 1. Quá nhát (impossible) hoặc 2. Thiếu nghiêm túc. Tìm mục tiêu khác đi bạn ạ.
    P/S. Đổi chữ ký đi bạn ơi, dài quá
  2. seniorita

    seniorita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi , minh khong o my nhung minh cung di du hoc duc duoc gan 3 nam roi . O ben day chuyen tinh cam khong giong nhu ben viet nam minh , tui no to tinh thang than lam . Cach day khoang 1 thang minh gap mot chuyen shock khong the ta .
    toi hom do minh di xe dien ve nha voi ban trai , tren xe cung khong co nhieu nguoi lam , chi con 2 tram nua thi toi nha , bon mot con nho nguoi duc toi ngoi phia truoc mat ban trai minh ( no dung o cua tu lau roi , con be xinh lam ) . Minh tuong no hoi chuyen gi , the ra no hoi ban trai minh the nay nay " Ban co nghe minh noi khong ? Minh muon moi ban di uong cafe ? " shock chua , the nhung chua het dau , ban trai minh nhin minh roi chi minh va tra loi " khong , minh da co ban gai roi ! "( trong khi do thi minh run len vi tuc , khong biet con nho co bi khung khong ) ..The la no tiep " dau co sao , minh cung co ban trai ma !" , het y kien . Ban trai minh noi " khong , cam on " no tra loi " tiec qua " . Luc do bon minh phai xuong tram , minh tuc qua noi voi no mot cau " the ban khong biet xau ho la gi ha , neu toi la ban thi toi chui xuong dat ! "
    ban trai minh ve toi nha cu cuoi suot , tu do toi gio han cu len mat , con minh thi khong hieu noi la con be do co dien khong , nhin no cung xinh lam
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    ái chà ! 2 bạn hay đến lab ngồi hở ? vậy thì một hôm đẹp trời nào đó, bạn lấy mảnh giấy nhỏ, ghi vào mấy chữ tiếng Anh gì gì đó, đại loại là hỏi thăm hỏi nom rồi tiến tới gí vào tay hắn ... chắc là kiểu gì chả OK ? <-- cách này dễ bắt chuyện nhất
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì đang bị sock vì lần đầu tiên biết cảm giác trấn lột. Hôm qua đi chơi với BF ở công viên Thống nhất, trời âm u vậy mà hai đứa vẫn đi dạo rồi đến bị 3 thằng nó gọi lại, tổng cộng thiệt hại là khoảng 5 triệu. Đến giờ vẫn còn tiếc. Nhưng vẫn tự an ủi của đi thay người.
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình vô phòng lab lâu rồi,từ lúc mới vào trường này đã vô phòng lab, vì ghiền xài máy vi tính đó mà.Nhưng nó mới vô phòng lab vài tháng nay thôi vì thằng bạn thân nó vô đây và thấy mình rồi nói cho nó biết,lúc bước vào nó nhìn rảo hết từ trước ra tới sau rồi mới ngồi xuống,bây giờ lỡ xin số điện thoại nó rồi,chắc đợi sau spring break vô học lại xem thái độ nó thế nào,chắc mình vẫn vào căn tin và phòng lab như thường và mình hay gặp nó ở 2 chỗ này.
  6. parisa

    parisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    babegal, em cứ tỏ thái độ tưng tửng bình thường. Nó ko clear thì em cũng thế. Muốn tiếp cận tụi này dễ ợt, em giả vở bưng một đống sách nặng nặng đi qua chỗ hắn rồi tỏ vẻ ko thể manage them by yourself and you need a help. Thế, làm quen với hắn. Sau đó thì cảm ơn. Lúc nào thấy hắn có ý rời fóng lab thì cũng sửa soạn. Đi qua chỗ hắn thì hỏi mày có free ko, tao mời mày đi cà phê cà pháo Nếu hắn từ chối và bận thì em bảo "tiếc quá, tao mới sang, chưa có nhiều bạn nên hơi bùn. Khi nào rảnh mày đi chơi với tao nha. Số của tao đây nè" Nói vậy rồi byebye chuồn thẳng, lần sau gặp thì cứ cười tươi, chào bt. Nếu bắt gặp nó nhìn mình thì nháy mắt rồi cúi xuống học tiếp. Thể nào cu cậu chả lân la ra mời đi uống nước
  7. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... xem ra "co'' vẻ" là hắn để ý đến bạn thật ... ĐỊnh nói vài câu nhưng trong này nhiều ng` cho bạn lời khuyên quá rồi ... chắc thế thôi cũng đủ! Chỉ muốn khuyên bạn, cứ mạnh dạn lên, đc thì đc, ko thì thôi, đằng nào cũng chờ tới 1 năm rồi ... Còn tui, muốn chờ, nhưng có cơ may nào đâu
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    ặh em nghâ là chỏằi là 'Ăng ngỏằ ẵ
    Thỏằư lỏĂi 'i chỏằ<
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này