1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết anh ở đâu không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi magaret09, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magaret09

    magaret09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết anh ở đâu không?

    ....
    Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau...

    Đằng nào thì anh cũng đến, vậy thì anh đến sớm sớm nhé, để cho em còn nhờ. Em lủi thủi một mình mãi cũng đến lúc chán rồi. Nhưng em quyết là không vơ đại một anh nào đâu, chỉ đợi đúng anh thôi.
    Em: a goat, ht tạm được, ít nói, thấy mọi người bảo hiền lành nhưng thật ra chả hiền chút nào. Tốt nghiệp DHNT, công việc ổn định tại HN. Hơi lãng mạn, cổ điển và phức tạp. Mê tít những con đường quanh Lăng Bác.
    Anh: nhân thân chưa rõ ràng, thấy tử vi bảo có mấy sao liên quan tới nghề thầy cãi, hoặc nhà cửa hoặc máy móc gì đó. Lại còn nóng tính, hơn em nhiều tuổi nữa chứ. Thế này em bị bắt nạt là cái chắc rồi. Chả hiểu có đúng thế o? Chỉ biết em đoan chắc anh của em là một người chân thành, nghị lực và biết chia sẻ.

    Có ai biết anh ở đâu không, liệu có ở trong box của các bạn không, nhắn ảnh là có magaret tìm nhé. Very nghiêm túc. Thanks a lot.
    magaret09@yahoo.com


    Em nghi ngờ việc làm quen trên mạng, nhưng em tin có anh đâu đó ở trên đời.
  2. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ồh, một đoá hoa huyền diệu
    Em đó chăng tiểu thư xinh xắn
    Cơn gió nào đưa Em ghé chơi
    Ở nơi xa Anh nhìn Em xâu thẳm
    Đôi mắt lung linh nét mặt rạng ngời
    Một lời mời không sao từ chối được
    Nước đã rót, ly uống cạn thoả lòng
    Người thiếu nữ trông mong tràng Trai đến
    Bên mặt hồ soi bóng nước trăng lên
    Càng về đêm Ánh trăng càng toả sáng
    Em vơi xầu nhưng sâu thẳm suy tư
    Anh ở đâu, mà sao không lên tiếng
    Em mặn nồng dâng hiến cả cho Anh
    Một trái tim trong trắng hiền lành !
    Ánh trăng soi, đêm thêm lạnh lẽo
    Lá xạc xào nghiêng ngả lòng Em
    Nước mắt khô nhoen cùng ly rượu
    Giấc mơ diệu kỳ đến dụ my Em.
    Gửi một người chẳng biết chẳng quen
    Tuy chẳng hẹn có ngày hội ngộ
    Nhưng sẽ mừng bạn ghé qua chơi
    Ở nơi đây Anh Em kỹ thuật
    Luôn chào mừng Em đến góp vui
    Được tula sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 09/04/2005
  3. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trên đời lắm chuyện ẩm ương
    Em ơi hãy lấy đêm trường làm vui
    Cớ chi mà phải sụt sùi
    Cho thân chóc vẩy, cho thầy mẹ lo
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có lúc TULA lại thơ thẩn thế này. Lâu quá mất liên lạc với TULA rôi

Chia sẻ trang này