1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết bài "Áo đỏ" của Vũ Quần Phương không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sweethome082001, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweethome082001

    sweethome082001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài "Áo đỏ" của Vũ Quần Phương không?

    Tớ nhớ Vũ Quần Phương có bài thơ tên là Áo đỏ, trong đó có câu "Áo đỏ đi giữa phố đông???" Đọc lâu quá, không còn nhớ nữa. Bạn nào có nguyên bản, post lên đây giùm mình nhé.
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh cũng như ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không
  3. sweethome082001

    sweethome082001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thích quá. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
  4. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng rất thích Áo đỏ . Nhiều khi nghĩ nếu mà VQP thay cái từ "đứng" = hoá hay là biến gì gì đó thì ngộ thật. Có lúc nhìn thấy một cô áo đỏ lại lẩm nhẩm mấy câu thơ đó.
    À mình biết rất ít về thơ của Vũ Quần Phương, hình như ông chủ yếu viết phê bình văn học thôi phải không nhỉ?

    Ỏ đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhé, nhưn g câu thứ 2 ấy viết nhầm vị trí 2 chữ thì phải
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. Aramix

    Aramix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Câu thư 2 đúng là: Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Tôi xin đính chính câu thứ 3:
    Em đi thắp lửa trong bao mắt.
    Em còn nhớ hay em đã quên?
  7. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại thấy có bản in là:
    Em gieo lửa cháy trong bao mắt
    Chẳng biết là thế nào nữa

    Ỏ đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà

Chia sẻ trang này