1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết bài "Chôn Hoa" của Lâm đại ngọc trong phim "Hồng Lâu Mộng"không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VIETHUY80, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Viethtuy80 ơi!
    Tui đang định chép cho ông thì đã có người khác nhanh tay hơn rùi. Đấy đúng là bài thơ chôn hoa của LĐN đấy, hay nói đúng hơn là của Tào Tuyết Cần, không có bản thứ hai nữa đâu. Tui chỉ có thể ghi thêm cho ông một dòng này thôi, đó là cảm xúc của tui khi đọc bài thơ ấy:
    Nỗi lòng của người cũng chính là nỗi lòng của ta, thật là lạ kỳ.... Ta và người cách nhau đến hàng thế kỉ mà sao lòng lại có sự tương ngộ lạ lùng đến vậy? Lâm Đại Ngọc ơi! Ta là người sinh nhầm thế kỉ có phải không?
    Thôi, chào ông nhé, hẹn sẽ sớm gặp lại.
    toi la ban.
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Cám ơn bạn đã chép thơ cho tôi
    Cám ơn bạn nhiều lắm
    Vhuy
  3. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    này mọi người có ai biết câu thơ sau của nhân vật nào trong HLM không ?
    người cao ngạo vì ai ở ẩn ?
    cũng loài hoa nở muộn vì ai ?
    bên sân sương rụng u hoài
    nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
    quả thực tui chịu không nhớ ra là của nhân vật nào . mọi người giúp tui nhé
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    mình cũng chịu. he he

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  5. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    chán nhỉ ?
  6. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hi`...vậy để lát nữa tớ giở bộ HLM dầy cộp ra tìm hộ bạn hiền bài thơ đó của nhân vật nào vậy. Nhớ ngày xưa xem phim hay quá hùng hục đi tìm rước về nguyên một bộ đọc ngắc ngoải vì chán. Bạn hiền nào có ý định đọc thì tớ nghĩ là không nên, thà giữ nguyên những ấn tượng khi xem phim còn hơn. Đọc truyện rất tẻ
    Còn mụ Hoabaoxuan kia lâm ly vừa thôi nhá. Ta nghĩ mụ chỉ sinh nhầm vài thập kỉ thôi. Cho về những năm 30 mà làm mỹ nhân tựa cửa Thi xong rồi đấy lên dây cót đi
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  7. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cho em chen vào tí.
    Bác VIÊTHUY80 ơi, cái avatar của bác...đẹp rõ là đẹp nhưng mờ khi em nhìn kỹ xuống dưới một chút....híhí...;;) Bác xem thế nào chứ...ai lại thế giữa chốn quan quân đi lại, người ta trông vào
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái bà lady này tệ thật đáy, dám vào cả đây để nói xấu bạn hiền thế cơ à? Ai lên dây cót cho bây giờ hả? Thi xong còn thấy oải hơn ý. À, mà hôm nọ hai đứa mình đã chẳng tự lên dây cót cho nhau rồi đó thôi, lên hơi bị kỹ là đằng khác... hì hì!
    mà đừng có nói xấu tui nhé, câu đó là tui viết cách đây bốn hay năm năm gì rồi chứ có phải mới viết xong đâu? Mấy lỵ biết đâu tui chẳng là nàng Lâm xửa xưa đầu thai vào...hì hì!
    To Viethuy80: ông bôi bác thì cũng vừa vừa thôi nhé. Có gì ở nhà đóng cửa mà treo, ai lại đi trưng bày như thế bao giờ hử? Tui đã bảo ông là người thích Khoe... đúng chả sai một tí ti nào! Làm ơn đi!!!!!!!!!!!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  9. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
     
     tui nè [​IMG]
    đúng đấy mấy bác, mấy cô ạ [​IMG] .. Bác VIETHUY80, lựa một cái hình kín đáo và cười tươi lên tí tẹo cơ nào !!!
    làm Toán Học Gia phải cười như Hoa Đào Nở phải K0 HoaBaoXuan [​IMG]
    Được HTyCG sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 28/12/2002
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    em thiếu phụ áo đỏ nhận thức lỗ mỗ nhể, xem phim tất nhiên là hay nhưng đọc truyện đâu có tệ ?
    Xin hỏi cô trẻ lấy chồng năm bao nhiêu tuổi mà nay thành thiếu phụ vậy?

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng

Chia sẻ trang này