1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết bài "Chôn Hoa" của Lâm đại ngọc trong phim "Hồng Lâu Mộng"không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VIETHUY80, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tanoshii

    Tanoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "lỗ mỗ " nghĩa là gì thế hở bác Ego ? chắc tiếng địa phương nhà bác phải không ah?
    "Xin hỏi cô trẻ lấy chồng năm bao nhiêu tuổi mà nay thành thiếu phụ vậy?"..hic...Ngoa quá đi !!!
    Tanoshii
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là khách vãng lai thôi nhưng cho em nói 1 câu.Bác nào chê chuyện Hồng Lâu Mộng ko hay bằng phim thì quả là quá hồ đồ đó.Đọc truyện thì mới hiểu thế nào là cái hay của các bài thơ bài từ trong đó,có thời gian suy ngẫm.Chứ xem phim thấy nhân vật đọc vèo 1 cái là hết.
    Chưa hết nội tâm nhân vật thì phức tạp,xoay xung quanh chữ "tình",chữ "si",nếu ko đọc truyện làm sao nắm rõ được. Em nói thật nhé,em đố bác nào nghe bài"chôn hoa"này trên phim mà thuộc ngay,thấy thấm cái hay ngay đó.
    Đọc Hồng Lâu Mông từ hồi cấp 1 ,bây giờ em vẫn đọc lại mà ko thấy chán 1 chút nào hết đó
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nói đến thơ trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, nhưng một điều cực kỳ quan trọng là Dịch giả.
    Dịch giả đã thật tuyệt vời khi chuyển tải được những áng thơ văn đó sang tiếng Việt. Không phải dịch giả nào cũng làm được như vậy.
    Tôi thấy phim hay hơn truyện ở đoạn kết.
    Nếu Tào Tuyết Cần còn sống để viết hết Thạch đầu Ký thì chắc cũng có một cái kết phần nào giống phim, chứ không có hậu như đoạn ông Cao Ngạc viết tiếp.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bai "Tang hoa tu" em nho loang thoang ban dich doc trong phim, chang biet sot cau nao khong, khong post duoc tieng Viet co dau, cac bac thong cam nhe:
    Hoa tan, hoa rung bay khap troi
    Hong phai huong lat ai nguoi thuong hoa
    Dai xuan to ru la da
    Truc da phieu dat, beo may them sau
    No roi lai rung di dau
    Truoc them chon hoa rau rau nguoi oi
    Than nay muon vay vung doi canh
    Noi chan troi nhat canh hoa roi
    Noi chan troi cho nao co doi huong
    Noi chan troi cho nao co doi huong
    San tui gam ta danh nhat lay
    Chon noi cao che day huong tan
    Than kia trong sach muon van
    Dung cho roi xuong ngap tran bun nho
    Chon hoa nguoi bao ngan ngo
    Sau nay ta chet ai la nguoi chon?
    Gio hoa rung co ta chon cat
    Chon tan ta chua biet bao gio
    Chon hoa nguoi bao ngan ngo
    Sau nay ta chet ai la nguoi chon?
    Ngam khi xuan muon hoa tan
    Cung la luc khach hong nhan ve gia
    Hong nhan tham thoat xuan qua
    Hoa tan nguoi vang ai ma biet ai!
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    O dây co ca nguyên tac này:
    http://www.maihoatrang.net/forums/viewtopic.php?t=6773
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
  6. Butterfree

    Butterfree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác lady sao ăn nói hồ đồ quá thế, em nghe phát ngượng lây. Hồng Lâu Mộng từng được bầu là tiểu thuyết vĩ đại nhất của Trung Hoa đấy ạ. Còn thấy hay hay không chắc tuỳ trình độ thưởng thức từng người thui. Đâu phải ai cũng hiểu truyện nó viết gì...
    '......Spread Your Wings And Prepare To Fly, For You Have Become A Butterfly .....'
  7. Butterfree

    Butterfree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ui bác là ai mà suy nghĩ giống hệt em. Em thấy đoạn kết trong phim quá hay, số phận các nhân vật đều hoà chung với huyết mạch của toàn tác phẩm, không như trong truyện, nhất là khoảng 12 hồi cuối. Trong phim có cảnh Phượng Thư bị kéo lê xác em cho rằng tuy nêu bật lên được sự nhất quán trong chủ đề nhưng mà có vẻ vẫn còn hơi lộ liễu quá. Cá biệt em rất thích cảnh gần cuối phim lúc Bảo Ngọc gặp lại Sử Tương Vân, rõ ràng làm logic hơn trong truyện bởi đây cũng là một nhân vật quan trọng mà sao ông Cao Ngạc cho kết cục lờ mờ quá.
    '......Spread Your Wings And Prepare To Fly, For You Have Become A Butterfly .....'
  8. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Khi xem đoạn này:
    Lần thứ 1: Khóc gần 15 phút
    Lần thứ 2: Cũng khóc chắc 15 phút
    Lần thứ 3: Giống lần thứ 1 và 2
    Crazy!
    Chưa có lần thứ 4
    chip panda
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bây giờ muốn xem lại phim Hồng Lâu Mộng thì tìm ở đâu ko nhỉ?
    Mình xem lâu quá rồi nên quên gần hết.Kết cho nhân vật Sử Tương Vân giống trong phim quả là quá đáng thương(nhưng cũng có lí)
    Nếu Tào Tuyết Cần còn sống liệu ông có để Lâm Đại NGọc có kết thúc như vậy ko?
    Có thể nói cái kết của truyện hơi bị gượng ép khi để gia đình họ Giả quay trở lại đời sống cũ (Mình có cảm giác là tác giả muốn giảm bớt phần nào sự đau thương nhưng những người cũ thì đã tan tác khắp nơi,tìm đâu ra cái hồn của trước kia?)
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ha ha.
    Tui khoe thì có sao đâu nào. Cái gì đẹp tui đều khoe ra hết.
    hí hí. Bà không thích thì đừng nhìn mà. Lấy tay che đi. Chỉ sợ che mà thỉnh thoảng lại nhòm trộm ấy chứ.
    Vhuy

Chia sẻ trang này