1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết bài thơ tựa đề "Lãng mạn" của Nguyễn Bình Phương ko???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chelman, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelman

    chelman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài thơ tựa đề "Lãng mạn" của Nguyễn Bình Phương ko???

    Tình hình là con bạn em nó chết mê chết mệt thơ Nguyễn Bình Phương nhưng ko tìm đâu ra bài tên là Lãng mạn của lão ấy. Nó mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Mong các bác ai biết bài này thì giúp em nó với nhé. Không nó ngộ thơ mà teo mất thì em ân hận lắm...hix
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ÁO ĐÊM.
    Đôi mắt không mở giấu sau những cánh hoa
    Em ***g vào đêm
    Đêm ***g vào sương
    Nào ai biết được
    Đom đóm lập loè bay qua thành phố
    Để lại nụ cười mơ hồ xanh
    Ba ngọn đèn vàng xoay quanh giấc mơ
    Thấy nhiều người bị lạc
    Chiến tranh xong rồi họ còn đứng bắn mải mê trong rừng
    Thềm đá trong veo
    Lá xào xạc rụng
    Những người đánh bài không ai nhìn thấu không ai nghe thấu
    Tiếng kêu của nước bị múc vào gầu
    Gió tắt một ngọn đèn dầu
    Em mặc áo the em ra nơi hẹn
    Và bốn bề phi lao rì rầm đen.
    Hnhu thuộc một vài bài của nhà thơ này. Không mặn mà lắm với thơ ông.
    Chép cho bạn bài này, của NBP đó.
    Hì, có người yêu mê thơ, khổ quá phải hông bạn?
    Tiếp sức với bạn ha. Mai mốt mà Hnhu có đọc được bài lãng mạn, sẽ chép giúp bạn.
  3. chelman

    chelman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn, nhưng vẫn chưa tìm đc bài Lãng mạn..hix hix

Chia sẻ trang này