1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết cách làm cho cuộc sống không có người yêu mà vẫn tốt dẹp không.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngochikien, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    có ai biết cách làm cho cuộc sống không có người yêu mà vẫn tốt dẹp không.

    Textcác bạn ạ.tôi nghĩ có nhiều bạn trai ddã quá met mỏi với viêc bị bạn gái từ chối tinh yêu hay noi chung là thất bại trong tình yêu.
    những lúc như vậy, mỗi người có cách giải quyết khác nhau,nhung noi chung la buồn.
    tôi nghĩ , là con trai, có nhiều việc phải lam hơn tình yeu nhieu, nhung toi khong co kinh nghiem de tim cach bo duoc noi buon ra khoi minh.
    xin chu vi hay cho vai loi khuyen nhe.


    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 05/06/2002 14:53
  2. sonndd

    sonndd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là tìm lấy một người để yêu, nếu được yêu thì càng tốt.
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nếu bạn chưa từng có người yêu, có thể còn có cách để cho cuộc sống tốt đẹp. Song nếu bạn đã có người yêu rồi, mà sau đó lại bị bỏ rơi (hoặc giả chính bạn bỏ người ấy) thì chẳng có liều thuốc tiên nào giúp bạn khỏi đau khổ.
    Theo tôi, lí do là ở chỗ, bạn đã từng có người yêu tức là đã từng được hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Một khi đã biết trên đời này có một niềm hạnh phúc nào đó mà lại bị mất nó thì đấy chính là nguyên nhân của đau khổ. Tôi xin lấy một ví dụ: Một người ăn xin nếu ngày nào cũng có được 3 bát cơm trắng là đã có thể cảm thấy mãn nguyên. Nhưng nếu người ta chỉ đưa cho bạn 3 bát cơm đó trong 1 ngày thôi thì bạn sẽ có cảm giác gì? Đó là vì bạn đã từng có cuộc sống no đủ, nếu chưa mất nó bạn vẫn cảm thấy bình thường. Chỉ khi nào mất nó thì bạn mới cảm thấy cái sự "bình thường" đó thật đáng quý.
    Trên đời này, người ta chỉ cảm thấy đau khổ khi đã từng được biết đến hạnh phúc. Nếu chưa có hạnh phúc, có thể bạn sẽ cảm thấy mọi việc vẫn trôi qua bình thường. Trong trường hợp của bạn, đã có tình yêu rồi mà đánh mất, thì không thể quay lại cuộc sống thiếu tình yêu như trước được nữa. Nếu cố quên đi tức là chỉ càng thêm nhớ.
    Tôi hi vọng rằng, bạn sẽ có được một tình yêu khác tốt đẹp hơn trong tương lai. Hãy chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình, sống một cuộc sống tích cực. Đừng gò bó mình vào những điều không thể.
    "Những việc cần làm ngay"
  4. Khuynh

    Khuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu you yêu nhiều quá làm chi cho mệt mỏi,vài ba tháng hãy tỏ tình một lần ,nếu bị tù chối thì uống Vitamin C vào,nghỉ ngơi 1 thời gian cho thật khoẻ rồi đi tỏ tình tiếp thì đau có mệt

    Ngan canh hac bay ve` dau
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn Linh.Tôi rất hiểu nhuẽng điều đó thếw nhưng tư mỗi cá nhân có 1 điều khó nói riêng ,nhưng ý thì đúng như bạn nói.
    cảm ơn về câu chúc của bạn.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]

Chia sẻ trang này