1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết cách trả thù 0????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pinklove, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quina

    Quina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    làm thế coi chừng khôn 3 năm dại 1 giờ đó !
    Quina
  2. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sao mà các bác phải nói nhiều làm gì,càng đợi lâu càng thêm nhớ,thêm mong,thêm iu,thế có phải tốt ko cơ chứ?
    yêu là khổ
    SW
  3. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Chủ động rủ hắn đi chơi . Hắn đến nhà đón thì cho hắn ngồi chờ ... chờ chút tớ nhặt rau , chờ chút tớ rửa chén ,.....v...v..vvv... Khoảng hai tiếng , cậu ta lên tiếng , nhắc lại chuyện cậu ta đã làm với mình . ( Hắn phải cảm ơn mình mới đúng vì còn được ngồi trong nhà uống nước nhỉ ? ) Một lần là đủ cú rồi , phân tích cho cậu ta thấy việc cậu ta để mình chờ là không được , "cậu làm thế là không tôn trọng tôi " , đến lần sau còn tái phạm mình lại làm cho vài ba phát kiểu thế , nó không điên mới lạ , khắc chừa . Mà thật ra cái gì cũng cần nói chuyện thẳng thắn với nhau . Khi yêu là phải sống chân thành với nhau , không giấu giếm cái gi cả ==> mới bền được . Chúc vui vẻ và hạnh phúc
    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​
  4. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Đạp cho một phát, hihiìh...
    Nói thế thôi chứ bạn nên nói thẳng ra. Nếu "chàng" không sửa thì đành bye bye thôi !!!
    Nobita
  5. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thấy ai ngu như bạn, mà thằng con trai giống bạn nói thì đầy, thừa mứa ở xa hội này, nói ví dụ điển hình là thằng em họ tớ. Nó có hẹn với bạn gái nó, nhưng mà tớ rủ nó đi chơi, bạn nó gọi điện nó phát biểu xanh rờn, anh đang đến chỗ em, xe anh hỏng, đợi anh chút thôi, xong rồi nó ngồi đánh chén tiếp, chất vấn nó thì nó bảo kệ nó, ai bảo nó thích đợi em làm gì,,, thế thì bó tay thôi chứ biết làm gì được nữa.
    Chắc là bạn mê nó quá nên mới lú lẫn thế. Phải tay tớ á, anh cứ hẹn nhưng em còn lâu mới đến, việc quái gì phải trả thù, nếu mà cái thằng đấy tôn trọng bạn thì nó đã chả thế. Việc quái gì fải trả thù cho mất thời gian, bye luôn, nói nhiều.
    Còn nếu bạn có trai tim bồ tát thì lúc nào hẹn nó mang theo quyển tiểu thuyêt mà nghiên cứu, hay là hẹn nhau ở hàng nét ý, xới, 1 công đội việc, trong lúc chờ đợi nó bạn lại đóng góp được tí tí cho ttvn này, chả tốt quá đi chứ.
    Em yêu anh!
    Anh yêu em!
    Chúng mình yêu nhau!
  6. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Còn thế nào nữa, tốt nhất là nên bỏ quách anh chàng này. Con trai mà khinh thường bạn gái như thế thì đúng là... Nếu bạn muốn trả thù thì có nhiều cách lắm, nhưng cách tốt nhất là làm hắn phải ...bẽ mặt trước đám đông hoặc đám bạn bè của hắn. Làm thế nào thì tuỳ bạn lựa chọn, chúc bạn thành công và ...thoả mãn với kết quả của mình. Độ đỏ của mặt hắn tỉ lệ thuận với độ hài lòng của bạn.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cách trả thù tốt nhất là không làm gì cả , mình nghĩ cứ sống đúng với lòng mình , nóng giận và trả thù không mang lại sự biết điều của người kia , và có lẽ ta cũng không thanh thản được . Khi kẻ kia cũng đang là sở hữu của mình , cảm hoá hắn bằng tình cảm của mình thôi , cứ yêu nếu còn yêu . Còn ngược lại thì ..... hết cái nói .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Với những kẻ như thế thì không làm gì, đúng là dở hơi....để hắn tự tung tự tác à, đi với em khác thì cũng thế thôi.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    bỏ luôn đê trước khi quá muộn , đã bảo ngay từ đầu thì kô nghe cơ
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Với những kẻ như thế thì không làm gì, đúng là dở hơi....để hắn tự tung tự tác à, đi với em khác thì cũng thế thôi.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

    [/quote]

    Không hiểu hết ý nhau rồi , nhưng nếu đến mức hắn đi với đứa khác như bạn nói thì còn gì để mà tiếc hắn nữa , đã không tiếc thì trả thù làm gì cho bận lòng .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
    Được huuhaimr sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 16/06/2003

Chia sẻ trang này