1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI BIẾT CÁI NÀY KHÔNG ĐÂY?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi decacvn, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hổng phải xiếc mà là cực xiếc đó chị ạ ! Em cũng hổng hỉu cái gọi là Đèo bụt ấy là thế nào , nhưng nghe các bác ấy giải thích mờ em cứ tơ lơ mơ hơn .
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  2. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Cac bac ko hiu gi ca! Toi noi dung nhat! Ko tin thi cu di den do ma xem! he he
  3. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cậu nay` bên nói phét 9 . Anh mày đã cực nói phét rồi chú mày còn nói phét hơbn anh tưởng nữa đáy.
    NguyễnTrung
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    À MÀ CÁC BÁC NÀY EM MỚI NGHE MỘT THÔNG TIN NÓNG HỔI ĐÓ LÀ HÌNH NHƯ CÓ MỘT CHÀNG TRAI ĐÈO MỘT CÔ GÁI
    đi đến nữa đường ,có nghĩa là lưng chừng dốc thì chàng trai nhìn thấy một cô gái khác trong bụi ,thế là anh ta ,quẳng luôn cô người iu của mình rơi từ trên dốc xuống rùi chạy vào bụi dòm, nhưng các bác có biết điều gì xảy ra ko đó là thì ra cô gái trong bụi là bóng của cô gái mà anh ta đèo ,thế là anh ta mất cả chì lẫn chài để tưởng nhớ đến anh ta người ta mới đặt tên là đèo bụt ,để nhắc nhở mọi người ấy mà ,các bác rút kinh nghiệm nha
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  5. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lại được thằng nói phét không ai bằng . Xạo vừa thôi cha về Hai Dương mà xạo . Anh mày đây là QN chính hiệu lại còn định giỡn à ?
    NguyễnTrung
  6. quoc_hung81

    quoc_hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bọn này chả đứa nào biết rõ mấy sự tích này cả, toàn nói phét. Nghe các chú nói mà anh thấy buồn cho tương lai của thanh niên Hạ Long. Thôi để anh kể lại sự tích này cho các em nghe nhé.
    Ngày xửa ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi cũng không nhớ rõ những chi tiết nhỏ nữa. Theo lời các cụ kể lại rằng: ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở nơi biên thuỳ giáp với nước trung quốc ngày nay, tức Quảng Ninh đấy. Vào một đêm mưa gió bão bùng, mưa to lắm, to đến nỗi lụt cả thung lũng Lạ Hong(đến bây giờ ngưòi ta gọi nó là Vịnh Hạ Long). Mọi người chẳng hiểu tại sao lai mưa to đến thế. Người thì bảo tại ô nhiễm môi trường, người đổ tại Ông Ngô Quyền chặt rừng nhiều quá, người thì bảo không biết tại sao....Rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Trong làn mưa dữ dội đó bỗng xúat hiện một vật thể lạ bay lơ lửng trên trời. Nó lượn sang trái, lượn sang phải, lưọn lên trên rồi lượn xuống dưới. Mọi người rất hoang mang lo lắng. Họ cho rằng ông trời đang nổi giận và cử do thám xuống dưới trần. Người thì bảo đấy là vệ tinh của người ngoài hành tinh (ngày nay gọi là UFO)....Nhưng cuối cùng nó cũng rơi xuống đất trước sự hiếu kì của dân chúng. Tất tần tật dân chúng chạy ra xem. Trước mặt mọi người là một vật nhầy nhầy, máu me be bét. Nhìn cnhr tượng đó hàng loạt bé gái tầm tuổi từ 4 đến 22 đều thi nhau ngất xỉu. Thì ra lúc này trên trời có một nàng thê thiếp của ngọc hoàng đã hạ sinh một em bé. Quay trở lại Quảng Ninh, vật thể đó chính là một đoạn rốn. Kinh hoàng, đó là cảm giác của mọi người. Ngày hôm sau sự việc đó lan truyền khắp cả nước. Và sự tích rốn tiên ra đời từ đó. Tôi còn nghe nói bác tổ trưởng khu phố nơi xảy ra sự kiện đó ngày hôm sau đã vận động bà con góp tiền để xây một cái đền ở đó.
    Sự tich Rốn Tiên thế là các bạn đã rõ, có gì thắc mắc hãy liên hệ với tác giả.
    hung dep trai
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chắc chú này bị ảnh hưởng bởi mấy phim người ngoài hành tinh đang chiếu trên tivi

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    To:quoc_hung81 bác này cho viết chuyện chưởng thì tuyệt
    To:Assassinator_3 ông bác này chả hỉu tí gì về lịch sử cả ,em đã hỏi bác LÊ VĂN LAN mà lỵ,à mà bác tưởng là người QUẢNG NINH mà biết nhìu hơn em à,em ko ở đây nhưng em có ngưòi yêu ở đây,thế là bằng phân chứ gì hê hê
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ke ke, các bác đâu hết rồi, vào cãi nhau tiếp chứ nhể, dạo này box buồn quá, một mình em vão mãi cũng chán

    I love H

  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Sao phải hỏi Lê Văn Lan chứ , hỏi Nguyễn Quang Trung là đủ rồi .
    NguyễnTrung

Chia sẻ trang này