1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết căt tiền duyên như thế nào, và cắt thì cắt ở đâu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi funnylovely, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnylovely

    funnylovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết căt tiền duyên như thế nào, và cắt thì cắt ở đâu không?

    Tôi vốn không phải là người mê tín nhưng có lẽ cuộc sống có quá nhiều điều rắc rối nên tôi cũng phải mê tín một chút. Bạn làm gì khi bạn bị một cái đuôi theo dài không dứt, cho dù bạn đã làm mọi cách? Tôi thực sự cảm thấy vô cùng bối rối trước tình cảnh này, và trông đợi vào một điều gì đó thần bí. Tôi nghi, cũng giống như không ít người, rằng có lẽ tôi bị một sự ràng buộc vô hình nào đó, phải chăng từ kiếp trước, tôi đã nợ nần gì anh ta nên kiếp này tôi phải trả???? Thực sự mong mọi người cho tôi lời khuyên!!!
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái đuôi nào bự bự... cho nẩu xử cái đuôi kia!
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Con người tiến hoá từ khỉ, nên thỉnh thoảng lại nhớ về tổ tiên cũ Theo kinh nghiệm của các bà chị anh, để cắt đuôi em hãy đứng lại và nói với cái đuôi chỉ 1 câu thôi:
    "ANH MUỐN GÌ THÌ LÀM ĐI, SỐT RUỘT QUÁ"
    Trả nợ một lần xong thôi em ạ, dây dưa là chết. Lãi suất cao lém
  4. chipvazin

    chipvazin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tac_ ke nói thật chí lý đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với sáng kiến tuyệt hay của bạn. Nhưng tôi cũng xin thú thật một điều mà trước kia tôi không hề nghĩ tới, đấy là chuyện có những gã dù có bị người khác coi la con khỉ, hay la con gì đi nữa thì vẫn "đang tâm" quấy rối người khác. Tôi cũng lâm vào tình huống dở khóc dở cười như funnylovely, và thực sự bất mãn về điều này. Rất mong các cao nhân có ý kiến chỉ giáo!!!!!
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thuê anh làm cái đuôi của em một thời gian để anh nấu cháo, hầm xương, vặt lông cái đuôi kia. Bao giờ cái đuôi kia ngẻo rồi thì hết hợp đồng - đằng nào em cũng mất tiền thuê đúng không
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đã coi đó là duyên hay nghiệp từ kiếp trước hay đơn thuần chỉ coi đó là cái đuôi cái bóng, kiểu gì chả phải đối diện với nó và hỏi câu kiểu như anh đã đặt ra.
    Nếu còn sợ thì đợi đến khi đủ dũng cảm, hoặc đủ trưởng thành. Thế nhá
  7. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ối cắt tiền duyên dễ lắm,Anh biết chỗ đây.....em cứ nhằm ngay cái mặt tiền ở cái chỗ nào duyên nhất của cái đuôi đó mà cắt đảm bảo không thể quấy rầy em dược nữa (vì đã mất mục đích)
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đáng lo, nhưng hiện tượng này thì hình như con gái ai cũng có và mỗi người đều có cách giải quyết riêng, chứ nhờ giúp đỡ mà bạn lại bảo là đã dùng hết mọi cách thì mọi người biết giúp đỡ thế nào?
    "Đuôi" không có tội, có tội là tội những người làm cho hình ảnh " đuôi " xấu đi kia.
    Và nếu làm xấu đi nhiều quá và làm khổ chủ mỏi mệt quá thì dứt khoát (êm dịu hay mạnh mẽ) là mọt cách tốt nhất mà khổ chủ nên giải quyết vì tương lai của cả hai.
    Chúc bạn mau cắt được hắn !
  9. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Người ta thương mến mình là một hạnh phúc ,bạn của mình cũng vậy nhưng bạn ấy là trai và cũng thật vất vả .Kinh nghiệm là cứ kệ họ mình cứ thật bình thường ,họ hiểu đấy mà ,trừ phi bạn đã từng thân thiết trên mức bình thường.
    Chẳng có gì là duyên tiền định cả bạn ạ,bạn không thích thì chẳng ai bắt bạn cả,người ta có thích mấy cũng phải ghét thôi.Thiếu gì người tốt hơn đẹp hơn bạn mà bạn đã sợ và đã làm...cao vậy?
    xin lỗi nhé bạn ,bức xúc quá thì bảo vệ anh em chúng ta chút thôi...
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cắt ở rún nhì, vì thấy dây nhằng nhằng ...

Chia sẻ trang này