1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết câu nói này trong 7 Seeds: nơi đâu cũng có thể là mộ?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi suonsotchuangot, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suonsotchuangot

    suonsotchuangot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết câu nói này trong 7 Seeds: nơi đâu cũng có thể là mộ?

    Mình rất ấn tượng câu nói này, đang tìm lại nguyên văn tiếng Hán trong truỵênmà chưa thấy. Câu này có nghĩa ở chúng ta có thể chết ở bất cứ nơi nào. Hình như trong tập về đội Mùa xuân, đội có anh chàng hay đọc thơ Đường Mansaku Tsunomata.

    Thích câu nói cực kỳ vì ý nghĩa của nó. Mình là kẻ ưa xê dịch, đang muốn chuyển đến một nơi khác nhưng cũng thấy lo sợ. Từ lúc đọc được câu đó thì càng củng cố ý định. Đời chỉ có một, nằm xuống nơi nào mà chẳng thế, mình sẽ không chọn con đường bằng phẳng nhưng nhạt nhẽo để sau này mãi thấy hối tiếc.

    Hihi, nói hơi nhiều, có bạn nào biết câu này ở tập nào, trang bao nhiêu thì cho mình biết với nhé, cảm ơn rất nhiều.
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    "Nhân gian đáo xứ hưfu thanh sơn"
    Tập 3 hay 4 gi? đó, tớ không nhớ lắm. Nhưng chính xác câu nói đó la? như vậy
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tiện thể ai có link đọc hoặc down truyện 7seeds cho tớ với ....vote ngàn *

Chia sẻ trang này