1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết chơi thả thơ không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hero, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chơi thả thơ không?

    Làm trò cho vui vẻ tí đê! Ai thắng sẽ được người thua (hoặc tớ) mời cafe, nhậu nhẹt...

    VD: Mọi người đoán xem nên điền chữ nào vào chỗ trống:

    Hết tuyệt vọng lại điên cuồng hy vọng
    Nửa phần đời chắp vá vẫn ...

    ?




    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  2. autumn_aroma

    autumn_aroma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em xin thử:
    Hết tuyệt vọng lại điên cuồng hy vọng
    Nửa cuộc đời chắp vá vẫn hoàn không.

    Đề nghị câu thứ 2 nên để trống như thế này:
    Nửa cuộc đời chắp vá ...
    thì sẽ rộng đường hơn cho ý và tứ thơ phát triển.
    Em nghi the, khong biết ý của hero thế nào???
    [red]
    tranhg
  3. Y_D_D

    Y_D_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Trò này có vẻ vui đấy nhỉ....Thử nhé...:
    Lần 1:
    Hết tuyệt vọng lại điên cuồng hy vọng
    Nửa phần đời chắp vá vẫn ...đơn côi....!
    Lần 2:

    Hết tuyệt vọng lại điên cuồng hy vọng
    Nửa phần đời chắp vá vẫn ...ngu ngơ...!
    Lần 3:
    Hết tuyệt vọng lại điên cuồng hy vọng
    Nửa phần đời chắp vá vẫn ...mình ta...!
    Lần 4:
    Hết tuyệt vọng lại điên cuồng hy vọng
    Nửa phần đời chắp vá vẫn ...long đong....!
    Hic....Hic....Thôi thế đủ rùi nhỉ .Có cô bác nào thêm thắt vào nữa không đây.....
    -------------------
    Giờ tới phiên em ra nhé.....
    "Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi .............................."
    Các bác các cô hãy thử sức nào.....Vài ngay nữa em sẽ đưa ra câu em làm xem thử có ai hay hơn ...Thì em sẽ gửi tới người ấy một món quà đặc biệt lắm đó....!
    Em van con song giua mot trai tim
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    cam on cam on ban qua nhiet tinh hehe
    nhung ma chu dung cua no phai la : SO LE
    Dong y la hay hon ko?
    Dy la hai cau trong bai Song ko tri nhi cua Ngyen Hoi Thu
    Sorry cai may nay chuoi qua khi khac to se tiep tuc

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  5. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trò này hay tuyệt!!! Mọi người thử nhé
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Hững hờ trước những gì em trăn trở
    Trong tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành...


    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Hững hờ trước những gì em trăn trở
    Trong tế bào không có phần cho nỗi nhớ

    Tình yêu thành... lỗi nhịp đến chơ vơ
    Thế có ổn không nhỉ?
  7. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    1/
    ...
    ...
    ...
    Tình yêu thành ..., đâu còn nữa tình yêu !
    2/ ... Tình yêu thành... một tiếng vỡ khô.
    ts.
  8. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đáp án của câu này là
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Hững hờ trước những gì em trăn trở
    Trong tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời...
    ( Nghe hơi chua chát !)

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Trò này vui đấy! Tiếp tục đi?
    Nhưng chỉ bớt đi một từ 2 chữ thôi nhé, nếu không hó sáng tác lắm!
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trò này hay thật, em sẽ tham gia.
    Bắt đầu bằng mấy câu thơ này nhé :
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt ly nào dứt được ....
    3 từ nhé !!!!

Chia sẻ trang này