1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết con người ta tại sao lại dẫn điện không vậy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xitrumcaukinh, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    hay quá, lần đầu tôi post bài ở đây, xin được giải thích thế này: Theo sách vật lý 11, vật mang điện trái dấu thì hút nhau, còn mang điện cùng dấu thì đẩy nhau. Con trai tích điện dương, con gái tích điện âm, chính vì thế mới có sức hút chứ. Tôi xin đặt thêm giả thiết thế này: Con trai tích điện dương +1 Culong, con gái là -1 Culong
    Chỉ có điều cái "thuyết điện trường" nó không giải thích được sao con trai không đẩy nhau, bác nào biết thì giải thích giùm
    Đời là bể khổ
  2. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là dẫn điện và hút nhau đẩy nhau bác ạ, bác giải thích thế này là quay lưng vào câu hỏi rùi
    Em xin được phép giải thích như sau: chúng ta thường nghe nói rằng có những mối tình sét đánh và trên thực tế có những mối tình sét đánh thật. Chứng tỏ rằng con người có thể bị sét đánh rồi yêu nhau( còn vì sao yêu nhau thì ko cần biết) . Mặt khác, bị sét đánh nhưng vẫn yêu và có con cái được nữa, chứng tỏ rằng sét đánh vào người ta chả là cái đinh gì cả, điều này chỉ có thể giải thích là do khi sét đánh vào người thì đã bị truyền qua tim rồi xuống đất mất tiêu. Như vậy, ta có thể kết luận con người có thể dẫn điện
    Em đố bác nào phản bác được luận điệu này. Sét đánh mà ko chết, thậm chí còn có người yêu, chứng tỏ con người dẫn điện. Và em thì hôm nào trời mưa cũng đứng ra giữa sân, mong kiếm được chút tình còm, vì em tin con người dẫn điện
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Luận điệu của cô Râudơlai không sai, đâu ai nói con người không dẫn điện được cả. Tuy nhiên vẫn có vấn đề là ở chỗ này:
    Nếu làm theo cách của Râudơlai thì có lẽ cầm cây sắt chọc dzô ổ găm điện 220V sẽ có người yêu????
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!

  4. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Nếu làm theo cách của Râudơlai thì có lẽ cầm cây sắt chọc dzô ổ găm điện 220V sẽ có người yêu????
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!

    Quẹc quẹc, bác chả hiểu gì về... điện cả . Bác ngồi trong nhà mà sét nó đánh bác được mới giỏi . Em đứng ra sân mong sét đánh em, em dẫn điện rùi em sợ quái gì. Vấn đề là sét đánh em xong em sẽ có người yêu , hehe, lạnh một chút cũng cam lòng
    [/QUOTE]
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Ya tui là chọc vào ổ điện thì bị điện giật.. cũng như sét đánh. Chứ còn ra giữa trời mưa đứng thì Thiên lôi hỏng đánh đâu. Ổng ở trển dòm xuồng lại tưởng sân nhà cô là sân của BVTThần
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!

  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    oài, chẳng nhẽ em lại phải bảo bác là đồ dốt . Chuyện yêu đương là phải tự nhiên, và xuất phát từ... tự nhiên, em đứng ra sân là hợp lý. Bác ngồi trong nhà bác cầm cái que chọc vào ổ điện .... còn gì là lãng mạng nữa
    Em chả sợ bị ông Thiên lôi hiểu nhầm đâu, nhầm là nhầm thế nào , sân nhà em đúng là sân BVTThần thật mà

    Dẫu chuyện xưa rồi, giờ anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa

Chia sẻ trang này