1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết địa chỉ của cô Thanh Tú hay Nhà Văn Nguyên Bình?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kinhvu, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhvu

    kinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết địa chỉ của cô Thanh Tú hay Nhà Văn Nguyên Bình?

    Tôi đã đọc tự truyện Tôi Mù? của cô Thanh Tú và thực sự xúc động và khâm phục với câu chuyện của cô viết về những người mù cũng như tấm lòng cao cả của nhà văn Nguyên Bình. Có ai biết địa chỉ để liên hệ với một trong hai người này xin vui lòng cho biết với.
    Cảm ơn các bạn
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đến trường Nguyễn Đình Chiểu ở 21 Lạc Trung để hỏi thêm thông tin .
    Còn tôi đã tới đó và cảm thấy có phần hụt hẫng khi trực tiếp gặp các em ở đó và nghe các em nói về cuốn sách cũng như ông Nguyên Bình .Rất tiếc !
  3. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ở báo an ninh thế giới cuối tháng cách nay 2 số có nói rõ địa chỉ này nhưng mình không nhớ, để về tìm lại xem.
  4. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi !
    "Chuyện không có gì mà ầm ĩ lên thế !"
    Riêng với cá nhân NTTú thì đó là trường hợp hoàn toàn đáng trân trọng; theo thiễn nghĩ của nhà cháu - đó là một con người đã vượt qua số phận, thêm một chút may mắn, hay như các cụ ta xưa đã nói : hồng phúc còn dầy !
    Nhà bác "kinhvu" muốn tìm hiểu cũng là tâm nguyện, nhà bác có thể đến trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu hoặc Hội Người mù VN để tham khảo, đáng tiếc là cụ Nhuận "mù" đã về với tiên tổ, nếu không thì nhà bác có khối cái để mà khai thác...
    Còn nhà bác "sumo1" cũng không nên bức xúc làm gì !. Theo nhà cháu, nhà bác nên công bằng hơn một chút; với NTTú thì chúng ta nên có con mắt ưu ái hơn bởi nghị lực và hoàn cảnh cũng như quyết tâm của cô ấy. Thú thật, với NTTú thì nhà cháu cũng chưa có điều kiện "kiến kỳ hình", nhưng đã "văn kỳ thanh" đến suốt cả chục năm nay rồi. Nhà cháu nói nhà bác nên công bằng vì một nhẽ; nhà bác cứ thử nghĩ xem, nhà bác có một tờ giấy trắng, nhà bác vẽ lên nó cái gì thì nó nên cái ấy, vấn đề là chất lượng giấy ở cấp độ nào !?! Cũng như người nông dân, anh ta có một mảnh đất màu mỡ, nếu có gieo vào đó giống chưa cần ở mức hảo hạng thì anh ta vẫn thu hoạch được với mức năng xuất cao...
    Túm lại mà nói, trong lĩnh vực "tu tâm dưỡng tính" thậm chí đến cả "công phu" nhà cháu có "nhời" với nhà bác là ta hay lấy cái thanh thản cho chính mình là chính !....
    À quên, nhà bác "sumo1" đã nghe đến danh từ "Dậm Đại vương" chưa ? Nếu nhà bác đã nghe rồi và hiểu rỗ thì có gì gọi là "đáng tiếc" đâu !?!
  5. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào anh GiaiXuDoai !
    nhà iem chả hiểu nhà bác nói cấy gì
    iem tiếc là vì cuốn sách không được hưởng ứng ở cái nơi mà nó xuất phát .Trăm nghe không bằng một thấy ,một thấy không bằng ... Vậy thôi !
  7. kinhvu

    kinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn các bạn đã trả lời việc tôi hỏi.
    Thật tình tôi không hiểu những gì mà bạn GiaiXuDoai viết cả, vì điều tôi hỏi thì đơn giản mà bạn trả lời thì quá "xa xôi". Tôi ở miền Nam cho nên chưa có dịp để đến tìm hiểu về những điều cuốn sách đề cập. Bạn Sumo có thể nói rõ hơn một chút được không? vì sao mà bạn gọi là hụt hẫng? hay là ở đó người ta không cho chuyện đó là có thật?
    Rất cảm ơn về thông tin của các bạn.
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn KinhVu
    Tôi cũng thường tới trường NĐC để tập luyện với thầy dạy khí công dưỡng sinh ở đó .Thú thực là tôi chẳng hề biết chuyện của Tú cho tới khi cuốn sách "Tôi mù " xuất hiện .
    Tôi chưa muốn nói hết bởi vì tôi chưa gặp được Tú ,chỉ biết là các bạn của Tú ở đó nói về khả năng "nhìn thấy " một cách rất bi quan . Khi có người vì cuốn sách mà tìm tới hỏi thì các em ấy rất tủi thân,nói rằng :" Ông NB viết vì muốn phổ biến phương pháp đó ,cái phương pháp mà các em tiếp nhận không mấy hào hứng ,và việc in sách là tự ông ta làm. Tú có cảm nhận tốt do cô ấy nhạy cảm nhưng không phải như trong sách mà ông Bình in ..."
    "..ở đó người ta không cho chuyện đó là có thật? " chỉ là một phần khiến tôi hụt hẫng .Tôi cần xác định chính xác lại khi gặp được Tú sau .
    Một vài người có khả năng nhìn ,như người ta nói là nhìn bằng " con mắt thứ ba " Với những người như thế thì phương pháp chỉ là một sự ngẫu nhiên đối với người đó ,nhưng không có nghĩa là hiệu quả với tất cả mọi người .
  9. reqb

    reqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào bác mười một, tôi cũng đang học TCYT của HVT , do tình cờ đọc bài báo về cô Tú mù nên đã lập hẳn 1 topic trong box chuyện về cô gái mù để mọi người tham khảo thôi. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, ... thông tin đa chiều và khó kiểm chứng. Liệu bác có thể chia sẻ thêm một chút thông tin với tôi một chút chăng ? Tôi thực sự cần biết thông tin xác thực về các trường hợp này để tránh ngộ nhận. Cảm ơn nhiều
  10. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này