1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết địa chỉ của cô Thanh Tú hay Nhà Văn Nguyên Bình?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kinhvu, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Hì hì ! Các bác cho nhà cháu cảm phiền chút chút !
    Đã gọi là Diễn đàn thì ai muốn nói gì thì nói, miễn không vi phạm luật pháp Nhà nước là được. Có đúng không các bác ?!!
    Chỉ có một điều trong lĩnh vực cận tâm linh (xin lỗi, nhà cháu dùng từ không biết có chính xác không) thì xin đừng có "quậy"; đối với người có bản lãnh cao thì nỏ mần răng, nhưng với những người đang đứng ở ngã 7 ngã 8 của cuộc đời thì (có khi) hại cho họ không biết đâu mà nói.
    Nhà cháu chỉ phản bác cái vụ "tiêm chất phản quang thôi" và qua đó cũng "cc" đến một số nhà bác khác để cùng trao đổi chứ không có ý gì khác cả.
    To "sumo1" : Nhà cháu không hề có phản ứng trước những điều nhà bác nói cả, mà theo như nhà cháu hiểu là nhà bác mới tìm hiểu ở nơi cuốn sách ra đời. Nhưng thực sự, để hiểu được cuốn sách ấy và xuất sứ của nó thì phải đi ngược lại rất xa hơn nữa. Nhà cháu xin khẳng dịnh : khả năng "nhìn" của em Tú là có thực, chỉ có điều - như khi trao đổi lần trước nhà cháu đã nói - NTTú đang là nạn nhân của "công nghệ lăngxê" thời @. Và nhà cháu cũng dồng ý một phần theo ý kiến của nhà bác "Với những người như thế thì phương pháp chỉ là một sự ngẫu nhiên đối với người đó ,nhưng không có nghĩa là hiệu quả với tất cả mọi người", đồng thời nhà cháu cũng hiểu được nhiều người xung quanh Tú chưa công nhận những gì mà Tú có....
    To "muoi_mot" : Khi trước có gì "khách sáo" mong nhà bác bỏ quá !?!. Rất mừng là nhà bác cũng đang nghiên cứu Tĩnh Khí công Ý thức. Vì như vậy ta trao đổi với nhau cũng không khó khăn lắm. Trước hết xin hỏi nhà bác đang học TKCYT chính dòng hay ở nhánh nào ? Còn như nhà bác hỏi có "Đồng ý không ạ?" thì xin thưa nhà cháu chẳng có gì ngại ngùng cả. Khi trước nhắn riêng tới một số bác chẳng qua là muốn sau này còn có chỗ gặp nhau mà thôi !
    To "kinhvu" : Nhà cháu "trả lời thì quá "xa xôi" mong nhà bác thông cảm. Còn đơn giản như yêu cầu của nhà bác thì xin "kính chuyển" đến ông em tôi là Trương Công Hải đang làm ở sân bay Tân Sơn nhất, di động là 0908285811, nhà bác có thể thoả mãn những tìm hiểu về NNTú cũng như cái gọi là Tiếp dẫn đạo sư của cổ.
    Nhà cháu lắm "nhời" quá mong các bác thứ cho. Vô cùng cảm tạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạ !!!!!!!!!!!!!!!
    u?c crazy_monk s?a vo 15:33 ngy 14/08/2006
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ! Đúng là vì tôi chưa muốn nói thẳng ra rằng :" NTTú đang là nạn nhân của "công nghệ lăngxê" thời @. " và tôi chưa gặp Tú cũng vì lý do đó .Tôi ko muốn cô ấy phải căng thẳng thêm vì điều đó .
    "nhiều người xung quanh Tú chưa công nhận những gì mà Tú có.." Nhiều người ở đây là những người có hoàn cảnh gần giống như Tú ,họ cũng ko nhìn được bằng mắt ,nhưng cái khiến tôi khó nói ko phải là vấn đề nhìn ,tôi thấy sự tuyệt vọng tủi hờn trong từng câu nói ,từng động tác và khi họ cầm tay tôi thì ko một lời nào có thể tả được nỗi tuyệt vọng với thiệt thòi này .Giàu hai con mắt ,khó đôi bàn tay !

    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 08/08/2006
  3. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết thì khai mở Ấn đường, Ngọc chẩm, xả hết thực khí, kết khí trong Nê hoàn cung, thông suốt trục Chẩm Ấn (nối từ Ngọc chẩm --> Ấn đường) thì sẽ có khí quang, khí hình. Nhưng buồn cười thay, có người khi đã khai thông cả 2 huyệt Ấn đường, Ngọc chẩm, trục Chẩm Ấn thông suốt hết rồi vẫn cứ thấy mỗi màu đen. Mặt khác do nguyên nhân thuộc về phần LINH thì dù họ có ngon lành hết rồi thì cũng ko nhìn thấy gì...
    u?c crazy_monk s?a vo 15:22 ngy 14/08/2006
  4. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chào bác GiaixuDoai,
    bác đã là đại ca của bác Hải thì em phải gọi bác là "Đại Bác" rồi!
    nói đùa 1 chút thôi.
    Bác dạo này đang ở SG hay HN thế? Nếu Bác đang ở SG thì cho em gửi lời chào Anh Hải nhé.
    BÁc cũng nên thông cảm cho mấy anh em trên diễn đàn này, đa số cũng học Thầy chưa lâu, kinh nghiệm còn ít lắm, cũng chưa biết nhiều về môn phái, mong bác thỉnh thoảng post 1 số kinh nghiệm luyện tập lên cho mọi người học tập với.
    Tiểu đệ
    u?c crazy_monk s?a vo 15:32 ngy 14/08/2006
  5. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1

    Thôi thì nhà cháu cứ "drông drài" ở đây cho tiện vậy, chứ đáng lẽ điều này ta phải trao đổi trong "box" riêng mới phải, đúng dzậy các bác ?!!
    Nhà cháu xin nói thật ! Xin các bác hết sức thông cảm cho điều tưởng chừng như trái khoáy; nhà cháu và một bác nữa không được Thầy Thăng nhận làm học trò. Đó là nguyên văn lời Thầy (tất nhiên ngữ cảnh thì ngay trong lúc đó mỗi người đều có kiến giải riêng của mình !).
    Vì vậy, nói đến kinh nghiệm thì, các bác ơi, nhà cháu chỉ có kinh nghiệm đánh dậm thôi ! Nếu nhà bác nào muốn tham khảo thì nhà cháu cũng chẳng hẹp hòi gì !!!
    - Kinh nghiệm thứ nhất nhà cháu xin trao đổi : theo các cụ xưa đã dạy "minh tâm" để "[kiến tính/b]". Cứ như quê nnhà cháu các cụ nói : đã theo Thầy Thăng thì phải ăn lời Thầy dạy - trước hết phải nắm rõ mục đích môn pháp mà Thầy đã đưa ra là tu tập làm sao để quay về cho được cái "nhân chi sơ" ! Muốn làm được việc đó thì tâm phải sáng (minh tâm). Nhà cháu nói dzậy; trúng trung trật trật, các bác góp nhời thêm cho phong phú ...!!!
    Được GiaixuDoai sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 14/08/2006
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bó tay...
    u?c crazy_monk s?a vo 15:30 ngy 14/08/2006
  7. reqb

    reqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì có bạn nào có được địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cô Tú và bác nhà văn Bình đấy không? Làm ơn post lên cho mọi người tham khảo? Giai xư đoài cho biết thông tin thêm đi chứ làm sao phải gọi cho anh Hải gì đó. Bác cứ cho thông tin công khai để tất cả mọi người được biết.
  8. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Các nhà bác ơi !
    Nhà cháu thì nhất trí với ý kiến của nhà bác "sumo1" ! Để tránh xì trét cho NTTú, và không có lợi gì cho ai cả !?!
    Vì nhà cháu thực tình mà nói cũng không biết địa chỉ của NTTú, cũng chẳng biết và cũng không cần biết nhà cái ông Nguyên Bình hay Tệ Bình gì đó ở đâu để làm gì !
    Trên đời này, theo nhà cháu nghĩ thì những người có tâm tà không muốn ai biết cái tẩy của mình cả ! Có đúng vậy không, các nhà bác ?!?!??
    Được GiaixuDoai sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 16/08/2006
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Thiện tai thiện tai
    Nguyện cầu thế giới hoà bình nhân dân no âm, người người chăm làm việc thiện, giúp mình giúp người... tốt đẹp hơn.
    Ai ai cũng "Minh tâm- Kiến tánh"
    Các bác cần tham khảo gì thì đây ạ:
    http://www.nguoikhuyettat.org/index.php?nv=News&at=article&sid=325
  10. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn biết địa chỉ của Tú dường như chỉ là sự kiểm chứng cho 1 chuyện ngỡ là hoang đường phải không? Cũng có lẽ sự tò mò này không đáng trách vì đó chỉ như 1 cuộc kiếm tìm sự thật thôi. Song không phải lúc nào cũng cần phải đối chất với tác giả để tìm ra sự thật, rất có thể chúng ta sẽ vô tình làm tổn thương em & làm cuộc sống thanh bình của em bị đảo lộn. Hãy để em sống với cuộc sống thường nhật của mình & giúp đỡ những ng cần em.
    Và ai đó cho rằng báo chí đã lăng xê Tú quá mức, nhưng tôi thì khẳng định rằng sự lăng xê của báo chí dựa hoàn toàn trên 1 câu chuyện thật mà thôi. Sự lăng xê này chỉ như 1thông điệp tới cho những ng cùng cảnh ngộ với em có thêm 1 cơ hội, 1 niềm tin vào cuộc đời này.
    Tôi biết cô bé vì tôi là bạn của chị cô bé đó & tôi cũng đã từng gặp em, có lẽ từ những ngày đầu em bắt đầu với quá trình tập luyện.
    Bạn có cả đôi mắt & bạn chưa bao giờ thiếu nó 1 lần nào trong đời. Bạn & tôi chỉ có thể cảm được chứ không nhận được thật sự cuộc sống đó như thế nào. Còn em, lúc sinh ra cũng như tôi, như bạn & em phải đối đầu với cuộc chiến giành giật lấy ánh sáng bao năm rồi? Bạn có cảm hết được nỗi đau của mẹ Tú không? Bác ấy đã mất chồng & rồi bị khuất phục trước cuộc chiến giữ lại ánh sáng trong mắt con mình. Nỗi đau của người mẹ khi k thể làm gì cho con nữa....Còn em, em lớn lên với 1 thời thiếu nữ trong bóng đêm....Tú rất xinh & đáng yêu & được yêu thương vô cùng.....
    Tôi nói dài & nói không = báo chí đã viết, tôi chỉ nói = cảm nhận của mình qua vài lần ngắn ngủi ghé chơi nhà em & trò chuyện với mẹ em.
    Vậy nếu bạn ở trong hoàn cảnh của em, bạn sẽ làm gì??? Bạn sẽ đặt niềm tin như Tú ? Tôi không biết nhiều về Thầy của Tú song tôi thiết nghĩ vấn đề có lẽ đơn giản chỉ là Thầy muốn tìm 1 ng kế tục sự nghiệp & điều cô bé làm ngày hôm nay sẽ giúp cho nhiều ng khiếm thị có thêm hi vọng. Phương pháp này còn rất mới mẻ đối với đa số chúng ta cũng như với những ng thực hành nó, nên thành công hay thất bại đối với 1 số ng âu cũng là sự thường mà thôi....
    Phản bác hay nghi ngờ làm gì? Nếu chỉ có 1 ng thành công với pp này cũng đã là sự thành công rồi. Nếu đọc tự sự của Tú bạn cũng sẽ hiểu rằng nó còn phụ thuộc vào bản thân mình có nỗ lực & kiên trì theo đuổi nó hay không. Năng lực tiềm tàng trong mỗi ng 1 khác nhau & cách mà mọi ng khai thác nó khác nhau....âu sẽ mang đến những kết quả khác nhau. Có khác gì với chúng ta đâu?
    Hãy ủng hộ & tin vào những điều tốt lành trong cuộc sống, bạn nhé.

Chia sẻ trang này