1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết đường đất và cảnh vật ở Phủ Thành Chương ko ạ? Cho em hỏi với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Cheetah_on_chase, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    ặ có bĂc nào biỏt PhỏằĐ này ko, chri thêm cho em vỏằ>i ...
  2. virgo_autumn

    virgo_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em đi cách đây 2 năm, hồi đấy vẫn thấy đang xây dựng dở, được vào thăm quan tự do, đẹp fết bác ạ, nghe nói mấy cái nhà trong phủ sàn là bác Thành Chương mua từ các vùng về. có cái quán nước nhỏ nhỏ đặc trưng của bắc bộ, nhìn hay hay, bán nước vối và kẹo lạc .
  3. magic_player

    magic_player Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trong cái Phủ có 1 đống nhà, mỗi nhà 1 kiểu Tây, ta lẫn lộn. Như gặp nhau cuối tuần
    Được magic_player sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 13/05/2007
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuẩn!
  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Phủ Thành Chương giờ ko mở cửa đón khách nữa đâu. Họa chăng ngày lễ tết có đi theo đoàn nhiều nhiều người thì được vào. Hôm nọ tớ vào đấy chụp ảnh mà phải đút cho bọn canh ở đó 50K đấy, mà nó cho chụp có 30''. Chỗ đẹp nhất thì nó khóa cửa không cho vào. Nó bảo đấy là nhà để ở nên không cho khách nào vào tham quan. Giờ vẫn đang xây dựng tiếp. Tớ nghe mấy người ở đó kể là đợt trước cũng mở cửa cho khách tham quan, nhưng mà sau đó bị mất nhiều đồ quá nên ông Chương ông ấy đóng cửa. Chậc. Vào trong đó cũng đẹp, dzưng mà nó nhiều thứ quá, đâm ra cứ loạn loạn mắt thế nào í.
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã soi đường chỉ lối. Tiếc quá nhỉ, thôi đành tìm chỗ khác vậy.
    Rất cảm ơn các bác nhé

  7. Em_xinh_ke_em

    Em_xinh_ke_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Phủ Thành Chương đây này. Tiền nhiều, đất rộng nhưng cũng không đặc sắc lắm. Nó đặc biệt ở chỗ là của tư nhân làm nên thôi. Họa sĩ Thành Chương í mà
    "Biệt phủ Thành Chương nằm trên khu đất rộng 10.000 m2 tại Sóc Sơn (Hà Nội) nằm sau lưng một quả đồi trọc. Toàn bộ khu đất được chủ nhân chia làm ba phần. Chính giữa là khu nhà 5 gian bằng gỗ lim đặc trưng của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, được chính chủ nhân chuyển nguyên bản từ Nam Định về. Tiếp đó là ngôi nhà sàn của người Mường ở Hoà Bình. Khu ở của gia đình hoạ sĩ là ngôi nhà cổ năm gian hai chái bằng gỗ lim rộng 120 m2 mang đậm dấu ấn của làng quê xưa. Phủ Thành Chương còn có một tháp nước trung tâm cao 25m được xây dựng theo kiến trúc chùa Dâu. Một trong những điểm nhấn cơ bản trong quần thể kiến trúc này là nhà nghỉ chân bên ao cá được làm bằng gỗ, lợp cói khô.
    Bất cứ ai đã từng đặt chân đến biệt phủ của Thành Chương đều cảm nhận được vẻ thanh bình, dân dã và những giây phút thư giãn hiếm có, điều khó có thể tìm thấy ở chốn đô thị bụi bặm và ồn ã. Đến đây, người ta có thể tìm thấy lối kiến trúc đặc trưng của làng cổ người Việt với những cái cổng mang dáng dấp của làng Thổ Hà, Đường Lâm cùng nhiều kiến trúc của cung đình, lăng tẩm cố đô Huế... Chính vì vậy, Thành Chương coi biệt phủ của mình là trung tâm lưu giữ các giá trị tinh thần và những gì cổ xưa nhất của vùng đất này." VN nét.[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác..........
  9. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi hôm qua, hix, bọn em đi 6 xe máy sang gọi nó đêk mở cửa, ức chế vãi, có ng ra rồi ko thèm nghe mình trình bày đi vô luôn, khinh người vãi hàng. Đi chơi chỗ khác, đến chiều lại lượn qua thì thấy mấy cái oto chở đoàn khách thì lại mở cửa cho vào, ...****...em thề là em ko biết nó là cái gì, em mà biết nó là nhà riêng thì thôi, mời em cũng chả thèm, kiêu vãi, oto cho vào, xe máy thì ko.
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên thông cảm cho người ta thì hơn việc trách móc. Ông Thành Chương có cuộc đời nhièu vui buồn lẫn lộn. Khi mua miếng đất nhỏ ở Sóc Sơn (chú ý: Ở Sóc Sơn mà mua 10 000m là quá nhỏ so với các ông trang trại khác), ông lụi cụi xây một công trình cho thỏa mãn cái thú chơi đồ cổ của mình. Ông cho rằng đấy là nơi nghỉ ngơi và sáng tác tốt. Thành Chương mang về đây nhiều mẫu nhà ở Bắc Bộ, sửa chữa cải biên chút xíu rồi dựng trên sườn đồi này. Tốn kém nhiều sức người và tiền của nên bạn bè Thành Chương đều khâm phục và thích thú. Ông còn xây nơi có thể biểu diễn hát hò và nhà triển lãm tranh. Báo chí ca ngợi tùm lum làm mọi người hiếu kỳ quyết lên xem cho kỳ được. Thành Chương khá xởi lởi với tất cả bạn bè cũng như người không quen biết. Nhưng khi khách đến quá nhiều mấy năm nay thì ông cũng bị quá tải. Nhà riêng của ông gần như thành địa điểm du lịch mới.Trước đây, ông sợ khách quá nên phải làm một công trình ngầm để tránh. Nhưng chẳng dễ mà yên tĩnh được. Gần đây, khách quậy quá nên ông không mở cửa nữa. Trước đây, tôi vẫn lên Phủ thì thấy họ tiếp khách nhẹ nhàng. Nay thì không rõ, nhưng có thể cách thể hiện thái độ của họ cũng là kết quả của việc bị vượt quá ngưỡng chịu đựng. Nếu bạn đặt mình vào vị thế đó. Ngày nào những người không quen biết cũng đòi vào nhà riêng của bạn để thỏa mãn hiếy kỳ thì chắc nếu không phải bạn thì người nhà bạn cũng khó dịu dàng trong nhiều năm được. Phải không?

Chia sẻ trang này