1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết gì về ngôi nhà cổ 158 Lê Thái Tổ ko ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vampirinox, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nhà người ta không ai ở không có nghĩa là bỏ hoang, tầng 1 cũng có cửa sắt cuốn đàng hoàng các ông vào được chắc nghiện nó cũng vào đầy rồi không đến lượt các ông.
  2. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ối hôm qua em ăn kem ở gần đấy lúc về qua đấy hình như cũng thấy bóng trắng trắng bay luớt qua ấy sợ qua.
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Tầng 1 của sắt đóng, tầng 2 nó kéo rèm kín mít em nhìn kiểu gì thế em, nhìn trong mơ à ?
    Được Boyversace sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 22/05/2005
  4. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói muốn trừ ma phải dùng tiết vịt, chẹp..., không ngờ ma mà cũng khoái món đấy.
    Đọc topic này mới nhớ ra là hồi tớ còn nhỏ, người lớn trong nhà đều nói trong cái nhà 158 LTT đó có ma. Thường thì cửa sổ nhà này không bao giờ thấy ánh điện, các cửa chớp ít khi mở ra, ban ngày mà cửa ra vào cũng đóng. Nghe nói lại là cô con gái của chủ nhà ngày xưa đã gieo mình xuống cái giếng trong nhà đó. Nhưng đó là chuyện nhiều năm trước. Cách đây khoảng 10 năm, nhà này bắt đầu cho thuê, nhưng lạ cái là không ai kinh doanh thành công cả, người nào cũng lỗ vốn hoặc gặp rủi ro trong công việc kd. Tớ còn biết cả chị N, là người thuê nhà làm của hàng cuối cùng, chị ý năng động, làm ăn cũng nhiều lộc, nhưng mà cái nhà đó lại bị cháy. Người ta để hoang ngôi nhà 1-2 năm không ai sửa sang cả, không biết tiếp theo thế nào.
  5. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    anh này chả biết gì,đã gọi là ma thì có khả năng hiện ra dưới mọi lớp chứ sắt chứ gì đi nữa cũng vô tư thôi được rồi hôm nào em nhìn thấy sẽ nói với anh tiếp
  6. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua , có việc đi qua ngôi nhà đấy , gặp ngay 2 con "ma" nhảy ra đòi xin xiền . Mình rút ví đưa ra 2 tờ polyme , nó lại chê , chỉ tiêu tiền âm phủ .Mình bảo giờ này thì kiếm đâu ra hàng bán tiền đó . Vậy là nó cho đi
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    ặc ặc , mấy con ma ngu thiệt , thế mà ko cầm tạm , đợi đến sáng đi đổi tiền âm phủ
    ngần ấy tiền đổi sang tền "phu ẩm" có mà tiêu nhoè
  8. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có 1 ma gửi cho tớ trò này
    Tìm 3 điểm khác nhau
    http://members.home.nl/saen/Special/zoeken.html
    (Nhớ mở loa để nghe đồng chí đó hướng dẫn cách chơi)
  9. nzmlove

    nzmlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    kinh người đang chăm chú giật thót cả mình, may mình chỉ bị bệnh tim nhẹ chứ nặng thì ở đây có người mắc tội ngộ sát rồi
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ủa, thế bác nào hôm nào làm cho em 1 pô ảnh về căn nhà đó cái nhỉ
    em ở xa, nhưng tò mò quá, ko thể nhớ nổi nhà nào mà o trên fố đó nhỉ?
    bác nào ráng giúp em up cái ảnh về căn nhà đó, em xin hậu tạ 5 sao sáng
    nghe về vụ ma này thì hấp dẫn đấy , dưng mà mí bác cứ ham hiếu chiến đòi vào tham quan bằng đc, tớ là tớ chỉ có nước chạy mất dép

Chia sẻ trang này