1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết gì về ngôi nhà cổ 158 Lê Thái Tổ ko ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vampirinox, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta không có gì là đùa cợt, chẳng qua là ham hiểu biết học hỏi thôi . Bác nào biết rõ thì kể, bác nào có ảnh thì đưa lên đây đi!!!
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết thì kể đi ạ, chứ để người ta đơm đặt thế cũng không hay đâu ..Hơn nữa là em cũng khá tò mò và hơi bị tin chuyện ma cỏ Trên đời này có nhìu chuyện lạ mà, không nên cho là không thể xảy ra đâu ....
  3. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    được rồi , thể theo nguyện vọng của mọi người , mai SOLO sẽ lê la ở đấy làm 1 bài điều tra và sẽ post ảnh ngôi nhà 158 lên cho mọi người ngắm.
    Nhà tớ cũng gần nhà 158 đó , nhưng , của đáng tội ngôi nhà đẫy cũng u ám thật
    Thế nhé , stay tune !
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Điều làm tớ thấy kỳ lạ là tại sao, cứ vào mùa mưa bão người ta đi chặt cành, chặt cây trên tất cả các tuyến phố. Thế mà một cái cây mọc rất chông chênh và nguy hiểm trên tầng 2 ngôi nhà đó vẫn được bảo lưu, không bị động đến, trong khi nó có thể đổ xuống khi gió cao, vì xung quanh nó không có nhiều cây để cùng che chắn...
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi chả thấy ai lên post ảnh thế

    chỉ cần chụp căn nhà đó trên phố thế nào thôi, chứ tớ ko bàn về chuyện có ma hay ko có nữa, vì tớ ko nhớ rõ cụ thể căn nhà đó trên phố thế nào, nên mọi ng thể theo nguyện vọng của tớ post lên coi nhé
    Tks
  6. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Híc các bác ơi .. ngôi nhà đó chả có ma có quỉ gì đâu , sự tình của nó dài dòng lắm , em xin kể lại theo những gì mà em biết ( chính em cũng đã vào đó 2 lần cách đây vài năm ).
    Là thế này , mẹ em có quen với 1 thành viên trong ngôi nhà đó vì là bạn học từ thửa cấp 1 trường nữ sinh Thanh Quan , cô bạn mẹ em là vợ của con trai cả nhà đó. Thực ra nó là một toà nhà đúng kiểu ống ngày xưa , sâu hun hút , diện tích rất rộng nên có đến năm 1998 có đến 4-5 gia đình sống trong ngôi nhà đó ( mỗi gia đình một phòng ). Cuộc sống rất bình thường cho đến khi ông bà ( bố mẹ của chồng cô bạn mẹ em ) mất đi , chuyện chia chác sở hữu ngôi nhà rất rắc rối vì ngôi nhà có giá trị rất lớn ( cả tinh thần lẫn vật chất ) đối với các thành viên. Vợ chồng cô bạn mẹ em thì tiếng là con cả nhưng mà không hoà hợp được anh em , nên chuyện càng ngày càng rối vì không thể chia đều được vì không những chỉ có anh em nhà cô ấy mà còn cả các vị cô chú ( anh chị em của ông bà đã mất ) sống tại đó. Cô chú kia thì muốn là con cả thì nên được chia phần nhiều hơn , nên muốn được bỏ tiền ra mua lại phần của tất cả mọi người,trước đó thì 2 cô chú ở trong phòng trong cùng tầng 1 rất bé và tối tăm, ẩm thấp.Nhưng mà cuối cùng thì không thoả thuận được , một vài người anh em trong nhà đã khó , đây lại cả họ hàng lằng nhằng nữa. Vụ việc không giải quyết nội bộ được nên đành giải quyết ở toà dân sự, người đứng đơn là vợ chồng cô bạn mẹ em ( hình như đòi xoá bỏ quyền thừa hưởng của mấy ông bà cô chú họ kia vì nhà đó thuộc sở hữu của bố mẹ chồng cô ấy chứ không thuộc quyền sở hữu chung của dòng họ ), vụ kiện từ năm 1999 đến bây giờ vẫn chưa ngã ngũ , tiền theo kiện rất lớn , cộng với số tiền trước đây cô chú ấy vay để mua lại phần của các anh em ( trong đó có vay cả mẹ em , thế nên em mới được đến đó 2 lần ) , lãi mẹ đẻ lãi con , mãi mà chẳng giải quyết được ổn thoả.Căn nhà bị mọi người quyết định không sử dụng đến khi có phán quyết cuối cùng , nên 2 vợ chồng cùng con cái thuê 1 cái nhà ở trong 1 cái ngõ chỗ đường Giải Phóng rẽ vào gần trường Xây Dựng ấy ( em đến đây 1 lần rồi ).
    Thật ra cũng chỉ là chuyện tranh chấp nên mới dẫn đến việc ngôi nhà bị bỏ hoang chứ kể cả năm 2003 mọi người vẫn ở đấy đấy chứ ạ , thậm chí ngày đấy ngoài mặt tiền còn cho 1 cửa hàng bán tranh thuê làm galery chuyên bán tranh nhố nha nhố nhăng cho tây mua với giá cắt cổ nữa cơ ( cô chú bạn mẹ em là người đứng ra thu tiền tính đến thời gian đó ).
    Em khẳng định là chả có ma quỉ cái quái gì hết.Và em cũng xin thề là chuyện này em nói thật 100% ,em không nhớ rõ lắm số nhà đấy là 158 hay không nhưng vì phía bên trái khách sạn Phú Gia nhìn từ ngoài đường vào chỉ có 1 cái nhà duy nhất bỏ hoang như thế thôi . Mọi chuyện cũng vài năm rồi , từ trước ngày em đi học bên này , nên có thể sự kiện không chính xác 100% nhưng mà cũng phải đến 90% là đúng .
    Tên chủ nhân thì em biết nhưng mà không tiện nói trên này , chỉ biết là cô bạn mẹ em tên là M , chú thì tên là D , có cô con gái xinh xắn thích chơi đàn , ngày đấy vẫn đi học ở cái trường Dòng chỗ Nhà Chung ( đối diện cung văn hoá quận Hoàn Kiếm mà trước khi em đi nó vẫn là 1 cái bãi đất đổ nát vì đập đi mấy năm mà chả thấy ông nào ra xây lại ).
    Đấy , toàn bộ là thế.Ai biết chính xác hơn thì kể cho mọi người nghe nhé.Có gì mọi người cứ request , em sẽ gọi điện về nhà hỏi lại mẹ em.
  7. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người ...
    .... Em vừa gọi điện cho mẹ em ngay sau khi post bài vừa rồi ở trên.Em xin đính chính lại , cô bạn mẹ em , vợ của người con cả tên là L , chứ không phải là M , và mẹ em còn học cùng với cả cô N cũng từ hồi cấp 1 Thanh Quan ( mẹ em , cô L , cô N cùng là bạn học với nhau , sau này cô L trở thành chị dâu của cô N ).
    Thực ra thì tầng 2, và 1 số phần của tầng 1 đã có người mua lại , nhưng vì sở hữu bởi rất nhiều cá nhân trong dòng họ nên đến nay vẫn chưa mua được toàn bộ vì có người ở trong Nam , có người ở nước ngoài.
    Theo lời mẹ em kể lại , ngôi nhà trên có những chuyện rất bí hiểm từ thời trước cách mạng , chính chông cô L bạn mẹ em cũng là một tay chơi có tiếng thời trước trong giới tư sản. Đã có một chuyện rất là buồn đã xảy ra , nói đúng hơn là một chuyện rất buồn với bất cứ một người nào trong gia đình , cụ thể chuyện đấy là gì thì em xin không được nói ra cũng giống như anh gì đã post ở trên , anh cũng biết chuyện nhưng không nói ( xin lỗi anh là tôi đã không đọc bài của anh trước khi post bài trước , và cũng chưa biết rõ chuyện gì mà cứ đi nói đại ). Còn những chuyện bí hiểm khác trong dòng họ đấy xảy ra tại ngôi nhà đấy nữa từ ngày xưa , trời ơi ... mọi chuyện thật tình chỉ là con người với con người chứ không hề có ma quỉ gì hết , nhưng có lẽ ngôi nhà và dòng họ đó cũng có cái thế lực nào đó kiểm soát ấy nên xảy ra nhiều chuyện lắm.Chuyện có người chết tại ngôi nhà đó thì có thể có từ ngày xưa nhưng mà mẹ em cũng nói là không chắc lắm vì mẹ em cũng không quan tâm mấy.
    Ngôi nhà đó chưa xây lại là vì người mua chưa mua được 1 số phần tầng 1 , còn tầng 2 thì đã mua xong , cả 1 số phần tầng 1 ( trong đó có phần của cô L ), giá giao dịch thời điểm người đó mua là 12 cây 1 mét vuông trên tầng 2 và tất nhiên là giá thời đó , bây giờ thì bao nhiêu em không biết .
    Chỉ xin mọi người cũng không nên tìm hiểu thêm về ngôi nhà đó thêm làm gì , dòng họ và ngôi nhà đó chịu nhiều khổ đau rồi , đừng tìm hiểu thêm làm gì, mọi người ạ.
    Thế nhé , em có lời xin lỗi đến ai có liên quan đến câu chuyện này nếu như em có lỡ nói ra những điều mà mọi người trong gia đình không muốn nghe.
    Hi vọng ngôi nhà sau này sẽ được xây dựng thành một cái gì đấy đẹp đẽ và xoá bỏ được những câu chuyện từ ngày xưa kia đi.
  8. longnn

    longnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả!!!
    Có ma! => chuyện buồn => xin mọi nguoi dung quan tâm ==>
    Y HỌC BÓ TAY
    Người yêu Hà Nội như máu thịt của mình!!!!!!!!
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo sẽ không post bài trong này nữa, nhưng khi đọc bài của Conmuarung lại phải vào nói mấy câu.
    Cám ơn conmuarung đã post bài khá chi tiết, giúp mình hiểu thêm nhiều chuyện tranh chấp về sau của ngôi nhà này.
    MÌnh cũng được nghe chuyện kể lại ngôi nhà này từ chính một người có tuổi trong họ nhà đó kể lại (và đã hứa là sẽ không kể lại cho ai cả) trong cả một buổi chiều. Đôi khi giàu có cũng là một sự bất hạnh. Sau khi nghe xong hết chuyện thì mình không còn một ý định gì muốn tìm hiểu thêm về ngôi nhà, có lẽ chỉ còn có mong muốn là sẽ vào xem ngôi nhà đó một lần, vì qua lời kể của bác đã kể cho mình, thì bên trong ngôi nhà đó khá đẹp.
    Có lẽ bài viết trên của conmuarung đã giúp các bạn giải quyết được hết mọi thắc mắc rồi đúng không nhỉ? Ngôi nhà đó không có ma. Mọi chuyện chỉ là những chuyện buồn của một dòng họ. Và nếu như vậy thì có lẽ chúng ta không nên tiếp tục bàn luận nữa. Cám ơn mod rất nhiều nếu lock nó lại........
  10. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cậu muốn topic kết thúc mở và bí ẩn, nhưng người khác dec thích thế cậu ạ, có người nhìn thấy ma hẳn hoi, cậu thử hỏi lại cậu "Ma Cà Rồng" xem có đúng không.

Chia sẻ trang này