1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết khẩu súng này không

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Prince-of-Percia, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    5.428
    Ý tưởng này có lâu rồi, cách đây 4 ,5 năm, trên ti vi có nói về 1 nhóm nghiên cứu sét! Cứ phóng cái vèo rồi sét đánh cái đoành
  2. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có đây, vũ khí tâm lý loại này Bắc Hàn dùng từ lâu rồi, hiệu quả ra phết đấy, Mỹ cũng phải dè chừng
    đại khái tung tin là ta đang có mấy quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn bao nhiêu, bao nhiều quả chĩa vào Nhật, bao nhiêu quả chĩa vào Mỹ...
    Trung Quốc thì bảo có hơn 600 tên lửa đang chĩa vào ĐL, hồi trước khi TQ nói có hơn 500, tình báo ĐL đếm được có hơn 200 quả, mãi đến bây giờ số lượng thực mới như lời tuyên bố.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

  3. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Loại này Việt Nam mình nhất nhưng ý tôi muốn hỏi loại dùng thiết bị kỹ thuật kết để đưa tâm lý hoặc vào tiêm thức con người hôi giáo phái mặt trời ở Mỹ tử thủ Nga đã ngỏ ý chi cho Mỹ mượn loại vũ khí này nhưng Mỹ từ chối vậy cho hỏi có ai biết loại này nguyên lý hoạt động ra sao không ?
    Cám ơn
  4. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ huyền hoặc nhỉ...
    hay ông Nga nổ cho vui, vì có cho kẹo Mỹ cũng chả bao giờ thèm mượn vũ khí của Nga, hai cường quốc đối đầu mà.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

  5. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Trong quân sự không có gì là huyền hoặc cả bao giờ quân sự cũng đi trước dân sự một bước.Đó cũng là lời kêu gọi chiêu sinh của các trường quân sự mà thời học phổ thông ai cũng đã từng được nghe
    Tất cả những điều viễn tưởng được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.Chẳng hạn phim viễn tưởng người nhện có súng bắn lưới thì hiện tại đã có, súng bắn keo thì hiện tại đã có, tên lửa điều khiển từ xa như đồ chơi trẻ em còn người vận hành núp dưới hào thì bác nào đánh campuchia chắc biết rõ(loại giống như cuộc thi robocon)trước đây cũng là đồ viễn tưởng.Loại bắn tỉa ám sát trong phim thực tế ngoài đời cũng đã có.
    Loại tiềm thức tôi cũng đã nghe lâu nhưng chưa thấy nên pos lên hỏi . Loại này mà có thật chắc có lẽ kiếm được nhiều tiền .
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí tuyên truyền hay ý khác thì không phải nói rồi .
    Về máy móc thật sự trên thực tế thì Tôi chưa được biết có loại như vậy và nghĩ nó khó là hiện thực . nhưng trong tiểu thuyết thì có đấy . Khi tôi còn rất bé có đọc một cuốn sách nay đã quên tên ( không biết có Bác nào còn nhớ xin chỉ giúp ) đại khái tác phẩm nói về một người chế ra chiếc máy điện tử . Máy này có khả năng phát ra sóng điện tử tương tự như dao động điện trong nảo người . Điều này giúp ông ta khả năng khống chế suy nghỉ và cảm giác của người khác . Ông ta từ đó muốn thống trị thế giới . người ta đem quân đội đến tiêu diệt . Ông ta dùng máy phát sóng buộc phi công quay về hay ném bom vào đồng đội . Ông ta truyền tín hiệu Hoảng sợ khiến bộ binh tự bỏ chạy trong kinh hoàng . Cuối cùng người ta phát minh ra thứ lưới mặc vào là vô hiệu hoá được sóng này . Khi xông vào nhà ông ta đã bỏ trốn đi mất . rất nhiều năm sau người ta nói có người nhìn thấy người đàn ông giống ông ta cực kỳ và đang làm công việc huấn luyện thú dữ trong một sở thú của LX . Truyện LX xưa lắm rồi . Ngoài vấn đề trên tác phẩm này tập trung nói về những mâu thuẩn của chế độ tư bản có tác dụng phi nhân tính hoá con người . Một cách TT thường gặp vào những năm đó .
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là xem xét tình hình box ktqs mấy ngày qua, tớ thấy cậu đưa ra vần đế rất đúng lúc .
    Ở đây cũng có đồng chí "chuyên trách" công tác "tuyên truyền" nói dóc hay sao ấy.
  8. Glasgow

    Glasgow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cái này được tất cả các sách về marketing chứng minh là không có căn cứ bạn ạ. quên nó đi nhá.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ chuyện Nga định cho Mỹ mượn vũ khí là dóc tổ thôi. Vừa xong vụ con tin nhà hát, rồi vụ con tin trường học. Nếu Nga mà có vũ khí loại đó (và thậm chí còn quảng cáo cho Mỹ mượn), thì hẳn là đã đêm ra xài, khỏi bị nghe chỉ trích vì yếu kém trong giải cứu con tin (Hoặc giả sử là có, đã đem dùng thử nhưng... thật bại :)
  10. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thì tôi cũng nói thế, nhưng bác ấy không tin
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

Chia sẻ trang này