1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết một người nào đó đã giác ngộ mà em có thể gặp không.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ap.hshiva, 09/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em muốn tìm một người thầy, bác nào biết giúp em, một người như Krishnamurti chẳng hạn. Ở bất kỳ đâu, còn sống mà em có thể gặp và nói chuyện được, cảm ơn mọi người @};-
  2. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Bạn cho tôi biết tên thật, năm sinh, nơi ở ... Tối nay tôi với bạn làm một cuộc thử nghiệm ... Vào lúc 11h đêm, bạn thắp 3 nén nhang, thành tâm khấn Phật, trong lúc đó tôi sẽ tập trung đến bạn ...

    Kết quả thử nghiệm:

    1. Nếu tôi hoàn toàn biết bạn, tôi sẽ chí cho bạn một người Thầy với đúng nghĩa chữ Thầy.
    2. Nếu tôi không biết bạn - suy ra mọi việc tôi chứng kiến chí là ảo giác

    Tôi củng đang tập, và tôi muốn tìm một người thật xa, để kiếm chứng ... Vì nhiều lúc người thân ta, thì ta đã biết từ lúc trước và nó ảnh hướng đến áo giác ta khá chính xác ...
  3. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em có thể giúp bác làm thí nghiệm, làm theo những điều bác chỉ, có điều thành tâm khấn phật thì em khhông được rõ lắm, đó có phải là hành động cầm nhang cầu xin một điều gì đó với một hình ảnh có tên là phật không?, nếu đúng là thế thì em có thể làm được.
    Thầy đối với em đó là người đã mang trong mình niềm hạnh phúc sung sướng đến tột cùng ( như Krishnamurti nói ), có thể trả lời em một vài câu hỏi.
  4. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
  5. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bạn simbaaa hỏi tớ cũng xin trả lời, làm sao để tớ có thể biết người đó có mang niềm hạnh phúc và sung sướng tột cùng không, kể cả Krihnamurti cũng phải xem xét. Sống trên đời này có rất nhiều thứ không thể cân đong đo đếm chính xác được, để nhìn nhận một vấn đề nào đó, một con người nào đó thì phải trải qua quá trình tìm hiểu, quan sát về đối tượng đó và phải đánh cược với cuộc sống- mọi thứ đều khhông chắc chắn và nó có thể quay ngoắt 180 độ bất kỳ lúc nào, bạn thử nhìn lại mà xem, tất cả mọi thứ chúng ta có được như thế nào, chúng ta biết được mọi thứ như thế nào, đều là những gì chúng ta tin tưởng qua cách nhìn nhận chúng ta mà thôi.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thầy mà ít khổ thì may ra, chứ "hạnh phúc tột cùng" thì...đến Phật cũng pó tay !
  7. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vì những gì liên quan đến phật trải qua thời gian quá lâu rồi nên em không rõ độ chính xác của nó đến đâu, và kinh kệ khá là nhiều, em không muốn tốn quá nhiều thời gian để tìm hiểu- cái mà không rõ thực hư ra sao.
    Krishnamurti thì mới đây thôi và từng từ ngữ của ông ấy nói ra được nghi chép lại chắc là khá nguyên gốc-không phải là suy diễn của người chưa có được chân lý trong mình. Theo cách hiểu của em thì:

    người hỏi: tóm lại, theo tôi, về cơ bản thì thiền định là quá trình không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ một điều gì cả
    Krishnamurti:Đúng thế
    người hỏi:Và nếu tôi vất bỏ tất cả những gánh nặng này, nếu tôi tống khứ tất cả những gì tôi đã biết ra khỏi tâm hồn mình, thì khi đó tôi có được một tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, trong trạng thái tĩnh lặng đó tôi có thể lĩnh hội và thấu hiểu được sự thật về chính mình.
    Krishnamurti: và đó chính là chân lý, đó chính là chúa trời, đó chính là thượng đế, hoặc bất cứ tên gọi nào mà bạn thích và gán cho nó.
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nếu bạn hiểu và thực chứng đc trạng thái tĩnh lặng đó, tĩnh lặng như là cái chết, bạn sẽ hiểu đc đức Phật đã nói điều gì, và Krishnamurti nói điều gì.
    Nhưng đó ko phải là hạnh phúc, dù con đường đi đến đó bạn sẽ qua những cảnh hạnh phúc.
    Đó chỉ là cảm giác bỏ rơi cái sợ mà thôi. Cái sợ ấy như một bóng ma vô hình đè nặng tâm thức con ng lâu nay.
    Thay vì tìm Phật, hãy đi tìm chính bạn.
  9. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có một sự thiêng liêng mà suy nghĩ không bao giờ có thể chạm đến được. Sự thiêng liêng đó chỉ xuất hiện một cách tự nhiên, một cách dễ dàng, một cách vui vẻ khi chúng ta đã tạo ra một trật tự hoàn toàn trong đời sống hàng ngày của mình. Khi trong đời sống hàng hày của chúng ta có một trật tự hoàn toàn như thế- trật tự có nghĩa là không xung đột, mâu thuẫn- thì phẩm chất của tình yêu, của lòng yêu thương, của lòng từ bi, của sự sáng suốt mới xuất hiện. Và thiền định là thế đấy-không phải trốn chạy khỏi đời sống này, trốn chạy khỏi đời sống hàng ngày của mình. Và những ai biết được phẩm chất của sự thiền định này là những người đạt được trạng thái sung sướng đến tột cùng.
    ( trích một đoạn của krishnamurti )
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    hìhì, tôi thấy Krishnamurti đã nói rất rõ ràng rồi đó.

Chia sẻ trang này