1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết Núi Trúc bao giờ khai giảng khoá mới ko?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi akaygiaingo, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
  2. blue_hana

    blue_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày 6/1 tới Trung tâm Núi Trúc sẽ tiến hành tuyển sinh Lớp A1 đối với ca học ban ngày và ngày 8/1 cho ca học buổi tối . 8h là băt đầu đăng kí vì thế mọi người có thể đến sớm hơn 1 chút. lần này sẽ ko có tình trạng phát thẻ từ đêm hôm trước nên mọi người chỉ cần đến đúng giờ là đăng kí đc thôi .
  3. princess_hn

    princess_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi thêm một tý nhé. Nghe nói đăng kí lớp ban ngày thì dễ hơn buổi tối phải không, vì ban ngày ít người đăng kí hơn? Nếu mình học ban ngày mà sau này muốn chuyển sang buổi học khác được không? VD: mình học 2,4,6 muốn chuyển sang lớp 3,5,7 chẳng hạn. Thế ở đấy có lớp học vào chủ nhật không?
    Mình hỏi nhiều như vậy vì lịch học ở trường mình kì sau chưa biết như thế nào, một tuần mình có 2 buổi học cả ngày.
    onegaishimatsu.
  4. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ở Núi Trúc có mở lớp thường xuyên ko nhỉ? Cái lớp hồi trước tôi học nghỉ 3 tháng rồi mà chưa có lớp mới. Lớp trình độ thấp nhất là A1 à?
  5. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    Ui ui có ai hôm nay đi trực chiến lớp A1 ko thế ??? Đăng kí hộ tớ với, hu hu, bố mẹ ko cho đi xếp hàng từ buổi đêm
  6. PS486

    PS486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ối zời, em vừa đi thi lớp a3 hôm nay xong
    fải đến 15 người tranh nhau 4 suất! thế là đã hết, trượt rồi huhu!!
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng bạn vì hôm nay không phải chứng kiến cảnh như thời bao cấp. Đứng gần 4 tiếng mà chẳng đăng ký được, đành bỏ về, tức nổ phổi.
  8. koutarou

    koutarou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đấy là bạn chỉ đứng có mấy tiếng, có rất nhiều người đã đợi từ 8h tối ngày hôm trước đó. mà chắc chắn là họ ở đó chứ ko phải đến tự làm danh sách rồi về đâu. hicc, đăng kí kiểu này khổ quá, vấn đề là do người Nhật vẫn ko chịu mở thêm lớp. chứ người VN ko làm được gì, hicc.
  9. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    Đây ạ, em đây, đứng từ 8h tối hôm trước đây ạ, số 11.
    Bọn em fải ở đấy cả đêm, làm j có ai bỏ về, vì sợ mọi người đến sau bảo là ghi cái tên xong thì bỏ về, được vào học thì bất công, nên tất cả thống nhất ngồi lại.
    Coi như thời bao cấp đi, ai đến sớm thì đứng đầu hàng, rồi cứ lần lượt mà vào thôi. Chẳng qua buổi đêm lạnh quá, bác bảo vệ đành mở cửa cho vào ngồi nhờ, ko thì cả đống người vật vờ trưóc cửa hết cả lũ đấy ạ, chả sung sướng j` đâu, như thế thì các bác đến sau thì vẫn fải xếp hàng sau, thì cũng chẳng đến lượt các bác vào.
    Em ở đấy từ 8h tối hôm trước , thức trắng đêm , đến sáng ra thì ầm ĩ đến 10h30 mới về, tổng cộng là gần 15 tiếng đồng hồ , 4 tiếng của bác có thấm vào đâu
    Mà trung tâm lần này giải quyết cho các bác đến sau được lấy tíckê của khóa sau như thế đã là 1 sự nhân nhượng rồi, theo em thế là quá hợp lí
    Mệt quá, em đi ngủ tiếp đây ạ
  10. doushite

    doushite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hehe, hôm nay đến rõ sớm mà vẫn chả được cái gì. Có ai đứng ở trên cầu thang để nghe vụ cãi nhau, tranh luận đến kịck liệt và khủng khiếp ko. Vui ra phết. Trung tâm này hôm nay nghe bọn nó nói kinh thật. Có lão vì bức xức quá mà nói người ta ko ra cái gì. Người thì rõ đông. Nghe nói đến12h trưa mới ra về hết. Ai mà hy vọng vào cái đống tíchkê đấy thì ốm đòn. Đợi đến mùa quýt.
    Thế là mình quyết tâm về nhà dạy người yêu học hết A1 rồi thi lên A2 luôn thể. Có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn.

Chia sẻ trang này