1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết ông nào hói đầu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Chochangmatdentocden, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chochangmatdentocden

    Chochangmatdentocden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có ai biết ông nào hói đầu

    tớ vừa nghe chuyện ông Võ Văn Trực, một nhà thơ tớ vốn rất kính trọng, không biết bức xúc tâm tư thế nào, cho ra đời cuốn sách "vết sẹo và cái đầu hói" đầy ám chỉ. có ai đọc rồi, biết thông tin gì cho tớ biết với.
  2. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi mua sách thấy người mua hỏi cuốn này và nói chuyện với nhau, bảo rằng cuốn này nói về nhà thơ Hữu Thỉnh. Cũng hơi tò mò nhưng người ngoại đạo nên không mua. Chỉ biết kể vậy thôi.
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua Chiều Chiều của Tô Hoài, Nhớ Lại của Đào Xuân Quý. Chuyện Kể Năm 200 của Bùi Ngọc Tấn. Thiên Đường Mù của Dương Thu Hương
    Cuối cùng hết tiền, không đủ mua cuốn sách nóng hổi đặc sắc nhất Phải Lấy Người Như Anh của tác giả nổi tiếng thế giới Trần Thu Trang bạn Kimnt ạ. Đành phải để đến tháng lương sau
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hội nhà văn Việt Nam nhiều thằng bị Sốt rét quá thành ra chẳng biết thằng nào vào thằng nào. Rất nhiều thằng Hói. Khổ!
  5. Babylone

    Babylone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía. Bác Trực làm phó tổng biên tập báo Văn nghệ. Còn bác Thỉnh thì làm tổng biên tập từ năm 1990 đến bây giờ (kiêm luôn cả Chủ tịch hội nhà văn Việt Nam).
    Ngoài đời thực thì bác Thỉnh cũng làm gì thái quá như trong truyện đâu.
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Kiên quyết không mua văn học VN (không có tiền), mạng chưa update. Vậy ai có làm ơn post giùm, rỗi hơi đọc tí xem Hữu Thỉnh được mô tả ra sao?
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em là phận nữ nhi các bác ạ nhưng cũng xin thưa có ý kiến như thế này.
    Ngày trước hồi còn nhỏ dại...chưa hiểu lẽ đời em như bao người khác sáng thứ 7 ngồi bên máy truyền hình xemmột chương trình giải trí .
    Có một chú gì gì đó em chẳng nhớ kể một câu truyện vui về một người bị cụt tay buồn quá leo lên toà nhà muốn tự tử ...nhưng nhìn thấy một người khác bị cụt cả hai tay đang cười ...Người đó thấy làm lạ hỏi sao anh lại không buồn mà còn cười
    Anh chàng kia trả lời ...ngứa không gãi được chứ sao
    Bây giờ ngồi đây kể lại cho các bác em khóc , nhưng lúc đó em cười ,rất xinh ạ
    Chỉ thấy người lớn nhăn mặt có vẻ khó chịu ..
    Đến giờ khóc vì ..Ôi chao những người cụt tay đáng cười lắm sao ..các bác thương binh đã để lại cánh tay trên chiến trường ...những người không may mắn gặp tai nạn
    Thế là cười trên nỗi đau khổ của người khác các bác nhỉ?
    Người già thì lắc đầu ..văn hoá đấy ..văn hoá đấy ...mất rồi
    Còn cái truyện kia thực chất em chưa đọc .Nhưng nghe cái tên phản cảm lắm .Người viết sao không để đôi tay của mình làm những việc có ích nhỉ
    Phải nhìn vào cả tờ giấy trắng sao nhìn vào điểm đen thế các bác nhỉ
    Cái đầu hói thường được mọi người hình dung là người có trí tuệ ..
    Bác kia nghĩ gì nhỉ..viết về người cái đầu hói chắc là bác này không hói đâu .Nhưng mà cái gì ở dưới tóc mới là quan trọng
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, ngay Đức Phật khi Giác ngộ rồi còn phải chịu quả báo nữa là chúng sinh vẫn đang trôi lăn trong 3 cõi 6 đường. Hoặc là VVT cạn đề tài (mong rằng vậy) hoặc là nhan cách kém hay bắt chước Dương Thu Hương ngày xưa viết về Nguyễn Đình Thi đây?
    Bất kể lý do gì cũng đều buồn cho ông ấy trừ phi đó là 1 tác phẩm hay thực sự (mục đích sẽ biện hộ cho phương tiện).
    Có lẽ cũng phải bớt thói kẹt sỉ mà ra hiệu sách thôi.

Chia sẻ trang này