1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết thông tin chính xác về vụ này không ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namesprit, 18/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namesprit

    namesprit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết thông tin chính xác về vụ này không ???

    Vào khoảng 17 giờ ngày 9/4, hai quân nhân là hạ sĩ quan đang trong phiên trực gác trước cổng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã dùng súng bắn nhau. Hậu quả là một người chết và một người bị thương.

    Một số nguồn tin cho biết, một hạ sĩ quan đã ôm súng tiến đến lô cốt canh gác và xả súng vào đầu đồng đội của mình khiến người này chết tại chỗ. Sau khi thấy nạn nhân chết, kẻ thủ ác đã quay súng lại và tự bắn vào đầu mình. Hai hạ sĩ quan này đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện quân y 121 cấp cứu.

    Nguồn tin từ bệnh viện cho biết hiện viên hạ sĩ quan đang cấp cứu rơi vào tình trạng hết sức bi kịch, khó qua khỏi vì vỡ sọ. Nạn nhân bị bắn chết chưa được tiết lộ tên tuổi, nhưng sau khi khám nghiệm tử thi đã được đưa về quê an táng. Người còn lại được cho biết tên là Lê Thanh Cường, 23 tuổi, quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đang nằm điều trị tại khoa cấp cứu.

    Hai viên hạ sĩ quan này thuộc tiểu đoàn cảnh vệ, phụ trách bảo vệ Bộ Tư lệnh quân khu 9. Hai người thuộc hai phiên gác khác nhau và đang trong thời gian thay đổi ca trực.

    Có tin nói, có thể hai quân nhân này mâu thuẫn nhau từ trước và thanh trừng nhau mang tính chất cá nhân. Nhưng cũng có nguồn tin quân đội lại nói hai hạ sĩ quan này đùa giỡn và vô tình cướp cò. Hiện các bộ phận nghiệp vụ có liên quan đang tiến hành điều tra và Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9 đang thụ lý vụ việc này.


    Việt Báo (Theo_VietNamNet )

    Bác nào biết thêm chi tiết vụ này thì cho anh em xin ít thông tin đi. Theo nguồn tin trên thì nói là do đùa giỡn nên súng cướp cò, nhưng theo mình thì chắc không phải vì mình cũng từng đi bộ đội nên biết, kể cả lực lượng cảnh vệ của đơn vị đi gác, đều có mang đạn thật, nhưng không bao giờ lắp vào súng cả, băng đạn lắp trên súng là empty. Cho nên hiếm có trường hợp nào lắp đạn thật vào súng, rồi lên đạn chĩa vào đầu nhau đùa để cướp cò cả.
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hai người đùa nhau, súng cướp cò một chú chết một chú sợ quá nên tự sát.
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    thấy bảo 2 chú là bạn thân của nhau, chỉ vì đùa nhau mà, chịp, KHỔ!
  4. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503
    Tớ cũng cóc tin vụ này là đùa nghịch. Chắc là mấy ông sếp lấp liếm đi thôi.
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Cóc tin thì có bằng chứng gì không?
    Gần 30 năm trước thằng em vợ tớ khi đó học cấp 1 cùng với hai thằng nữa đi học về ghé chơi với chú cảnh vệ gác gần nhà. Nghịch súng thế nào làm chú cảnh vệ... văng tung tóe. Mấy vụ này khá phổ biến đấy.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chậc, thế là có thật hả?
  7. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503
    Bằng chứng thì dĩ nhiên là không, nhưng thấy do đùa nghịch thì vô lý quá, bác Mười hồi trước không phải đi gác bao giờ à?
  8. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chuyện tào lao như kiểu giữa đường gặp cướp có vũ trang thôi, đâu có gì để bàn ra tán vào ghê gớm. Mấy bác giống em tám phết
  9. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Vệ binh đi gác súng không có đạn, không cấp đạn luôn. Cấp Sư không có, cấp QK tới không rõ lắm ...nhưng thường vệ binh gác cổng đều không có súng không có đạn. Vậy thì......
  10. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vậy chẳng may đang phiên gác có biến thì phải làm sao đây bác ? Giơ súng lên hù nhau à ? Bảo vệ cơ quan gần nhà em còn có mấy viên đạn nữa cơ mà .Đấy là hệ dân sự nhé.
    Được vivforever sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 20/04/2008

Chia sẻ trang này