1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết thông tin chính xác về vụ này không ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namesprit, 18/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Đúng là các chú lính gác ở khu Nguyễn Tri Phương, 34A Trần Phú là có đạn thật. Có lần tối em ra đấy chơi, đứng nói chuyện với mấy chú, gạ mấy chú ấy cho xem, đc nhìn thấy đạn thật.
    Nhưng em nói chuyện với thằng bạn, thì nó lại bảo có thể có đạn, nhưng súng thì ko có kim hoả. Chanửg biết có thật ko, nhưng đạn thì em nhìn thấy tận mắt rồi, thích lắm.
  2. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có đc cấp đạn. Nhưng mà vì ní do an toàn, thường là chỉ huy ko cho lính lắp đạn. Có nơi thì lắp 2 viên đầu bằng đạn giấy( cái loại đạn tập nổ bùm bùm mà ko có đầu đạn). Vd như bào vệ 1 đài phát thanh, phát sóng quốc gia thì đầy băng luôn. Đến lúc mà cần thiết phải nổ súng mẹo là cứ tòm trước vào thằng cần bắn. Rồi bắn tiếp 2 phat lên giời coi như là chỉ thiên.Nhiều luk đợi bắn chỉ thiên rồi có khi nó đã chén xong mình.
  3. lanhdao

    lanhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì từ xưa đến nay, vệ binh vẫn được trang bị súng đạn đầy đủ, chỉ lính nghĩa vụ là không được phát đạn thôi. Tuy nhiên bây giờ tùy vào vị trí của đơn vị, tầm quan trọng mà người ta có thể phát hoặc không cho vệ binh. Ví dụ ở các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và các kho tàng còn các đơn vị phục vụ và kỹ thuật thì súng đạn được cất vào tủ khóa chặt, thỉnh thoảng kiểm tra mà thôi
  4. rangnanh

    rangnanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mệt các bố quá, làm gì vệ binh đi gác mà lại không có đạn. Đã thế vác dao ra ngồi gác còn tốt hơn
    Tin cuối cùng là 02 bác này là bạn thân, đùa với nhau vô tình súng cướp cò, thế là đi 01 bác, bác còn lại hoản loạn quá nên tự xử luôn
    Và đây là cái quan trọng nhất: kết luận của điều tra hình sự K9 là 2 bác này hình như là dân "gay" với nhau!!!
    Kết thúc chủ đề !!!!!!!
  5. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đi lính chưa mà phán như thánh thế. ...tớ đã là đội trưởng đội vệ binh cấp E ở biên giới TQ ......chẳng có một thằng lính nào vệ binh đi gác cổng được cấp đạn cả....chỉ súng thôi ...thậm chí còn không có cả qui lát nữa....không biết thì nín đi. Tôi đố thằng B, C trưởng nào dám cấp đạn cho lính đấy...vì sao...vì không có trong qui chế ( qui chế của từng đơn vị ).
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    chậc, bác nói sao đấy nhể ? Em nhỏ người, non dạ, có khi trình còn cùi hơn rất rất nhiều Bác trên này, nhưng có 1 điều em khẳng định là khi đi gác trường bắn ( ở đâu thì em không biết ), riêng ở trường Quân Chính Hoà Cầm là có cấp một băng ba chục em vàng khè đựng trong túi mìn mo và 1 cây AK 47 ( mới căng xà ben nhá, lấy từ kho ra nhá, súng dùng để đi bắn đạn thật nhá, hem phải súng huấn luyện đâu nhá ) với đầy đủ cò, băng ( rỗng ), qui lát nhưng chả biết có kim hoả không vì em chả táy máy tháo súng ra làm giề. Cái này em chắc vì năm 2000 sau khi tốt nghiệp Đại học em bị triệu đi học lớp Sĩ quan dự bị quái giề đó hết 6 tháng, báo đời em thất nghiệp gần 1 năm. Còn cơ chế, qui định bây giờ thì em không sure
  6. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bảo vệ của viện quân y 108 gác cổng bên đường Trần Khánh Dư có đạn đàng hoàng. Hồi bé hay vào đó đá bóng buổi sáng thì thầm 6h30 là đổi ca gác. Thấy các chú ca đêm phải tháo lắp súng, tháo hết đạn trong băng đạn ra chắc để nộp lại cho đủ. Có lần ông cụ mình kể là có tên ngủ gật thế quái nào cướp cò lại bắn cụt mất ngón tay. Cụ thể tình hình thế nào mình không được rõ, nên các bạn đừng có lý luận là súng có khóa an toàn, tại sao lại chỉ bắn cụt 1 ngón tay nhé.
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Bác nói súng không có quy lát là sao hở bác ơi, tụi học sinh cấp 3 đi tập quân sự súng vẫn có quy lát đàng hoàng, chỉ không có kim hoả thôi. Chẹp chẹp
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59

    Hôm qua hỏi thử anh Bạn thân làm bên Ban quân lực thành đội anh ấy nói băng có đạn để trong bao xe, còn băng gắn trên súng là băng rỗng...
    Vụ 2 lính bắn nhau diễn ra ở cổng sau Bộ tư lệnh QK9..
  9. vosongdao

    vosongdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bắt giò bác phát, bác ở Đà Nẵng hả, trường quân chính là mục tiêu quan trọng nên có phát đạn thật, nhưng không được lắp vào súng đâu, để ở túi đeo thui
  10. anon08

    anon08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    lúc em đi lính tăng gần sân bay Biên Hòa, tụi vệ binh e đi tuần thậm chí dùng băng đan trong suốt luôn (chắc nhầm khoe hàng cho biết ta có lắp đạn), thấy rõ mấy viên đan trong đó, vì c huấn luyện tân binh nằm ngoài doanh trại... và quanh khu đó là khu giáo dân lâu lâu tẩn vài chú bộ đội đi lạc
    và sau này về QK7 Hồ V Huê gác tất nhiên phải có đạn rồi
    còn thằng bạn em từng đi học 700 Long Thành khi gác ngủ gật bị cướp cò súng AK lủng trần chuồng cu, nhưng ko bị kỷ luật vì chuồng cu xa và nó có đạn AK bổ sung, đi lính thì ba lô thằng nào chả có vài viên
    thậm chí thằng bạn khác cùng ở QK7 còn tó 1 quả lựu đạn khi bốc dỡ (lựu đạn tập thôi, hình như loại vỏ nhựa gì ấy, lúc ấy em đi tăng gia chứ ko cũng tó 1 quả) về nhà ngịch dại nổ tét bàn tay
    Được anon08 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 15/05/2008

Chia sẻ trang này