1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết thông tin gì về em Trần Ngọc Minh không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi academy2, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    công nhận là nhanh quá,mới vậy mà đã 10 năm
    hồi ý mình có 8 tuổi,thế mà vẫn nhớ như in mấy anh chị ý,chứ tầm mấy năm về sau này,chả nhớ đc ai luôn
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    năm đấy em lại mê tít anh Phan Minh Châu
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thi đương flên đỉnh OLPA chả thấy ai xinh, ai đẹp zai cả thấy cô Kiều Anh dẫn chương trình trước đây là xinh duyên thôi
  4. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ko thích là dần dần cuộc thi này cứ có nhiều yếu tố may rủi quá. Kể cả cái trò ngôi sao hi vọng ý, chả nói lên điều gì cả.
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    k biết anh Vinh đó h bao nhiểu tuổi, vợ con chưa? đang học hay lam ở đâu nhỉ
    bồ kết anh này dã man í
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa kòn pé. Kiến thức trong đầu chả đáng bao nhiêu, nhìn mí anh chị thi, anh chị nào chả hay, chả giỏi. Bây h, đi làm, trong đầu nhặt được bao nhiêu là kiến thức chả thấy bọn học sinh bây h nó dốt. Chứ nhà em nghĩ, bây h với ngày xưa nó chả khác nhau đâu. Thậm chí bây h có khi còn ngon lành cành đào hơn vì học sinh được chuẩn bị khá kỹ cho cuộc thi này.
    Còn bà chị Trần Ngọc Minh. Biết nói thế nào nhỉ? Bà ấy vớ được câu dưa khú 40 điểm hay sao ý. Nhìn chung, thi cái này là cái trò vớ vẩn, đâu phải thể hiện học hành giỏi giang gì cho cam. Bà chị Minh thi cái này em đánh giá là trung bình kém, chó ngáp phải ruồi, nhưng cái sự học của bà ấy thì em lại đánh giá khác.
  7. 8xiu8xiu

    8xiu8xiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    úi xời, tớ cũng thế, dù chả nhớ mặt anh ý trông như thế nào nữa, chỉ nhớ là ngày ấy thấy anh ý rất thông minh và hay hay.
    Ngày ấy chị Minh may thật, hôm chị ý về nhì cứ tiếc mãi ko vào chung kết, ai ngờ hôm chung kết lại có mặt thế là cổ vũ ầm ầm
    1 thời đã xa. thích anh Tùng nhất. Chả thích anh Vinh mấy,. BT. hờ hờ
  8. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Anh Tùng này tớ ấn tượng phần trả lời cho câu hỏi màu mào của con vẹt: "Theo em con vẹt này không có mào"
  9. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thì thế! Chính vì quá may trong cuộc thi đó nên sự học mới lên như diều gặp gió. Chứ nếu ko thì giờ này chắc chị ý cũng chỉ bình thường như nhiều người từng thi Olympia khác thôi.
  10. 8xiu8xiu

    8xiu8xiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác nào có, cho em xin tí ảnh anh Tùng với, lâu lắm rồi, em không nhớ mặt nữa. Nhân tiện bàn chủ đề cho em nhớ lại ngày xưa bé thơ 1 tí. Thanks các bác iu quý.hí hí.

Chia sẻ trang này