1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết truyện: Phải sống của Hứa Vũ ko??

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bui2003, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bui2003

    bui2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có ai biết truyện: Phải sống của Hứa Vũ ko??

    tớ phải giới thiệu truyện này, mà cái quyển 300 trang bằng tiếng pháp, chắc đọc xong rồi Phải chết mất, hehe, mà tìm mãi ko thấy bản tiếng việt.
    Bạn nào đọc qua rồi có thể kể cho tớ được ko? Hay co ai biết tìm mua quyển này ở HN thì mua o đâu ko??

    cám ơn mọi người nhiều nhiều nhiều nhé

    I1another


    Bui Thanh Hai
  2. Amused2death

    Amused2death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hứa Vũ??????
    Phải sống nguyên tác là của Dư Hoa(Yu Hua,viet theo Tiếng Anh pháp sẽ là Hua Yu).Hôm nay vừa xem lại phim này của Trương Nghệ Mưu,khóc hai lần.Thật sự là rất hay.Tuy nhien nguyên tác và phim có nhiều điểm khác nhau,vì vậy mà Nghệ Mưu giỏi. Không giúp bạn được vì mình toàn xem bằng tiếng TQ
  3. bui2003

    bui2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    he, ai biết đâu, mình chỉ biết tiếng pháp là Hua Yu, nên đoán tên ông ý là .... hì.
    thế cuối cùng ko ai biết tỉmtuyện này ở đâu sao?? (tốt nhấtlà kể lại cho mình, hee)

    Bui Thanh Hai
  4. bui2003

    bui2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    lại là tớ đây.
    Tớ chưa đọc nhiều tác phẩm VH TQ hiện đại. Nhưng cả hai lần, với Báu vật của đời và lần này là Phải sống, tớ thấy hình như những nhà văn TQ hơi dã man. Sống, tuy rằng ko phải là hưởng thụ, là luôn luôn hạnh phúc, nhưng tớ cho rằng con người ta luôn phải có một niềm tin, một cái gì đó để có thể tiếp tục chiến đấu, hướng về tương lai. Có lẽ Yu Hua muốn gửi gắm vào Fugui suy nghĩ "Mi phải tiếp tục sống" ("Tu dois continuer de vivre") khi ông để cuộc đời Fugui bao phủ bởi một màu xám của khổ sở, đói và chết. Fugui đã chứng kiến cái chết của cha, của hai đứa con, của vợ, của con rể, của cháu. Tại sao phải tiếp tục sống như vậy?? Có nhất thiết phải giết hết tất cả những nhân vật của mình để làm nổi bật chủ đề như vậy ko? Tớ nghĩ, truyện sẽ kết thúc hay và có ý nghĩa hơn nếu để cho Kugen sống bởi vì Kugen được sinh ra bởi tình yêu của hai con người tàn tật về thể chất nhưng trong sáng và lành lặn về tâm hồn. Cậu bé được bao bọc ngay từ trong trứng nước niềm hi vọng và tương lai của bốn người, hai dòng họ. Như Fugui cảm nhận được, Kugen là một hình ảnh của Fengxia xinh đẹp đáng thương, nhưng mạnh mẽ, sống động và tinh khôn hơn. Tại sao lại phải để một nhân vật "mầm non sự sống" trong những ngày cuối đời của Fugui chết, chết nhanh và đơn giản quá như vậy??
    Cá nhân tớ, tớ thấy Fugui, sau cái chết của đứa cháu ngoại, ko phải là sống mà là tồn tại. Yu Hua bắt ông phải thở, bắt cơ bắp ông hoạt động, bắt trái tim ông phải đập, và nhất là bắt ông nghĩ về những người đã "một đi ko trở lại". Đó ko phải là sống mà là chịu đựng, một sự tra tấn về tâm lý.
    Câu chuyện được xây dựng khá cảm động, ta có thể tìm trong đó nhiều tình yêu, tình người, nhưng có mang tính nhân đạo không? Tớ thì nghĩ là khó có thể nói vậy khi mà kết thúc chuyện chỉ còn một ông già đầy đau khổ và một con trâu_niềm tin vào sự giàu có của dòng họ mà ông vừa gửi gắm vào đứa cháu!!
    hãy đọc và cho tớ biết suy nghĩ của bạn

    Bui Thanh Hai

    Được bui2003 sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 19/02/2004
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    truyện và phim Phải sống có được hoan nghênh ở TQ ko?? tớ thấy truyện đọc rất hay, hồi trước nghe nói chủ tich đảng CS TQ còn khuyến khích người TQ phải xem phim này để nhìn lại một giai đoạn lịch sử. Nhưng hôm nay đọc trên một trang web thì lại nói truyện Phải sống bị cấm ở TQ. ?????§§ Thế nghĩa là sao??

Chia sẻ trang này