1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết về đàn harp?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi doan-hoang-nam, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thu thuc la chi cung khong biet ro lam, boi chua bao gio nhin tan mat dan harp. Mot lan, doc tren bao, thay ong Ngo Hoang Quan tra loi bao chi nhu vay. Hinh nhu la ngoai phan day, khi choi, nghe sy van phai dieu chinh phan phim tren than dan.
    HInh anh dan harp, chi lay tren Internet ay ma.
    Chó hư
  2. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh đàn Harp do meongoansister gửi lên làm tôi nhớ lại cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy đàn harp. Đó là một chiều hè vô cùng nóng nực cách đây đã nhiều năm, đạp xe 10 km từ trường về, bước vào phòng chợt nhớ ra cái quạt điện duy nhất nhà mình bị hỏng chưa kịp sửa. Nhưng bù vào đó, trên tivi đang phát một chương trình về nhạc sỹ Jacques Offen Bach. Có một cô ca sỹ đẹp mê ly, giọng mezzo-soprano hát một bản bakaron trích từ opera ?o Những chuyện kể của Hoffman? và cô ấy tự đệm bằng đàn harp. Quả thực trước đó tôi đã khá quen với tiếng đàn harp lung linh huyền ảo qua radio và cũng phần nào hình dung ra dáng vẻ của đàn harp. Vậy mà tôi không ngờ nó lại đẹp đến thế.Không phải là tôi chuộng hình thức, song bạn cứ thử tưởng tượng mình đang rất quý mến một ai đó còn chưa biết mặt, rồi một ngày bạn gặp người ta, thấy người ta vô cùng xinh đẹp. Cảm giác của bạn thế nào thì cảm giác của tôi cái buổi chiều nọ cũng vậy. Cứ như là bạn đang ở chốn thiên thai chứ không phải là trong căn phòng bí gió, bức bối đến phát điên lên ấy. Theo tôi, đàn harp là một thiếu nữ đẹp cả người lẫn nết và được rất nhiều người yêu mến. Người thiếu nữ ấy có giọng nói nghe như lời hứa hẹn của hạnh phúc ( ấy là tôi nhại Pautopxki ) và thật khó có thể cưỡng lại sự quyến rũ ấy.
    Lại nhớ một buổi chiều đầy kỷ niệm, tôi cùng một người bạn ngồi nghe giao hưởng ?o Hoang tưởng? của Berlioz. Vẫn biết là khi đang nghe thì không nên nói năng bình luận gì cả. Thế mà đến đoạn có tiếng đàn harp nổi bật hẳn lên thì cả hai chúng tôi đều không kìm nổi và cùng đồng thanh thốt lên : ?oĐàn harp đấy !? để rồi cùng bật cười...
    Hỡi ôi ! Người bạn phương xa đang rất giận tôi ơi, chả lẽ tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc như tình bạn giữa Gaugin và Van Gogh hay sao ? Liệu chúng ta còn có dịp ngồi cùng nhau nghe Berlioz, để đến đoạn có tiếng đàn harp nổi hẳn lên thì lại cùng đồng thanh thốt lên : ?oĐàn harp đấy ! ?o.
    Le tendre et dangereux visage de l''amour
    Jacques Prévert
    Le tendre et dangereux
    visage de l''amour
    m''est apparu un soir
    après un trop long jour
    C''était peut-être un archer
    avec son arc
    ou bien un musicien
    avec sa harpe
    Je ne sais plus
    Je ne sais rien
    Tout ce que je sais
    c''est qu''il m''a blessée
    peut-être avec une flèche
    peut-être avec une chanson
    Tout ce que je sais
    c''est qu''il m''a blessée
    blessée au coeur
    et pour toujours
    Brûlante trop brûlante
    blessure de l''amour.
    KHUÔN MẶT DỊU DÀNG VÀ NGUY HIỂM CỦA TÌNH YÊU
    Thơ : Jacques Prévert
    Dịch thơ : blanchechate
    Khuôn mặt của tình yêu
    Dịu dàng và nguy hiểm
    Một tối sau ngày quá dài
    Trước tôi đã lộ diện.
    Có thể là một cung thủ
    Với cây cung của mình
    Có thể là một nhạc sỹ
    Với đàn harp của mình.
    Tôi không biết nữa
    Tôi không biết gì
    Mọi điều mà tôi biết
    Là nó đã đâm mình.
    Có thể bằng mũi tên
    Có thể bằng bài hát
    Mọi điều mà tôi biết
    Là nó đã đâm mình.
    Đâm vào trái tim tôi
    Và để cho mãi mãi
    Vết thương của tình yêu
    Quá bỏng rát bỏng rát.
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  3. anbinh4u

    anbinh4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    uh, đúng rùi!!!!Đàn hạc ko nằm trong bộ dây. Bộ dây chỉ có: violin (vỹ cầm), viola, cello & double bass .
    Để hiểu thêm về các bộ nhạc trong giàn nhạc Giao hưởng, các bạn nên vào topic mình mới lập: Tìm hiểu về giàn nhạc giao hưởng
  6. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì Koala phải hỏi lại ông thầy đă lấy thông tin này ở sách nào.
    Theo những gì được học, bộ dây ( cordes) gồm những nhạc cụ sau: harpe, violon 1, violon 2, altos, violoncelles, và contrebasses.

    KOALA
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Về cái này thì mình cũng đã hỏi một số người bạn trên mạng, ngoài ra còn nhờ chị gái hỏi Giáo sư Vũ tự lân.và mọi ý kiến đều khẳng định: Đàn harp là 1 loại đàn có dây (stringed instrument), chứ không thuộc vào Bộ Đàn Dây (Strings Instruments) . Đàn harpe chỉ có mặt trong giàn nhạc đại hoà tấu, được coi như một loại đàn có dây mà thôi, chứ còn về khái niệm , và phân loại giàn nhạc giao hưởng thì đàn harpe ko có tên.
    Đàn harp là 1 trong những đàn cổ xưa nhất của nhân loại, có lẽ có từ 3,000 năm trước Thiên Chúa G.S. Cây đàn harp cổ nhất được tìm thấy trong các ngôi mộ Hy Lạp Pharohs, còn trong các chuyện huyền thoại thì các thiên thần khảy đàn harp trên thiên đàng. Ngày xưa chỉ có con cháu các nhà quý phái mới chơi đàn harp, mà có lẽ bây giờ đàn harp cũng khg thông dụng lắm, vì cồng kềnh, đắc tiền và phức tạp.Tuy cổ xưa, nhưng đàn Harp chỉ mới gia nhập vào giàn nhạc năm 1810. Có lẽ vì đàn harp rất phức tạp, ngay cả với các nhạc sĩ có kiến thức âm nhạc căn bản cao về piano, organ mà cũng phải nhức đầu với đàn harp, vì cần phải nhớ nhiều. Người nhạc sĩ chơi đàn harp khảy đàn với cả hai tay, và thay đổi cung bực qua các bàn đạp phía dưới chân. Nhìn kỹ thì thấy các dây đàn harp có nhiều màu hầu giúp cho các nhạc sĩ dễ phân loại các dây đàn.
  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    vậy đàn harp có bao nhiêu dây tất cả? hay là tuỳ tùng loại đàn?
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  9. phe_dau_ma_phe

    phe_dau_ma_phe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo từng loại, có thể có từ 4 đến 7 octaves. Như cái Camac Oriane của bác Home là loại full range, 47 dây pedal, Concert grand harp, cao khoảng 1m85. Đây là loại chuyên nghiệp dùng trong dàn giao hưởng. Cũng khá nhiều tiền đó, khoảng vài chục ngàn $.
    Ký àh? Thì ký! Thế ký có được tiền không vậy?
  10. bitmap

    bitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Về cây đàn Harp thì khá lâu rồi báo Thể Thao&Văn Hoá có nói khá kĩ về cây đàn này. Hiện nay có một nghệ sỹ (Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TPHCM chứ không phải Hà nội) đã được đào tạo để có thể chơi trong dàn nhạc giao hưởng là nghệ sỹ Ý Nhi. Và hiện nay thì cũng chỉ có Nhạc viện TPHCM có cây đàn này thì phải. Chính phủ Đan Mạch hay Na Uy gì đó tặng mà, lâu rồi cũng không nhớ...
    Kí một phát không lại bảo là không kí!

Chia sẻ trang này