1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết về hội bút hương đầu mùa không

Chủ đề trong 'Văn học' bởi fek, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    có ai biết về hội bút hương đầu mùa không

    tôi đọc báo hoa học trò thấy các thành viên của hội bút hương đầu mùa viết bài rất hay,có lẽ là tâp hợp của những cây bút trẻ có tài năng,tôi rất muốn có thêm thông tin về hội bút này,có ai biết gì thì nói giùm tôi với,xin cảm ơn.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    có biết và biết nhiều. Nhưng bây giờ thì tớ không biết có ai sinh hoạt hội bút đó nữa không vì lâu quá rồi không đọc HHT. Anh giai tớ cũng là thành viên của hội bút này, thứ 55 thì phải. Chất lượng các bài viết ngày xưa rất tốt còn giờ thì...đi về đâu cả rồi, tớ chẳng biết nữa...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  3. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hồi mà Hoa học trò còn "cũ kỹ" "lạc hậu" ấy, tớ cũng thích Hội bút lắm. Tớ thích nhất là Phan Hồn Nhiên và Tháng Giêng, cả Đác-tan-nhăng nữa. Bây giờ PHN vẫn viết truyện cho trẻ con đấy, chuyển sang vụ phiêu lưu kỳ thú, Đác thì hình như làm ở một quán nào đó và đang viết tiểu thuyết. Tháng Giieng làm cho Báo HHT nhưng ở môtdạng khác hẳn rồi. Châu Giang quá nổi - không cần nói. Bình NGuyên Trang cho báo Sinh viên làm thơ, mới có tập thơ mới. Trang Hạ báo Tiền phong -hình như viết báo là chính. Lê thị Thu thuỷ báo Lao động... Tóm lại là ai cũng viết cả. Chỉ có điều không viết cho tuổi hoa nũa rồi. Tiếc. Nhưng biết sao được, người ta ai cungphải lớn lên. Còn bào HHT bây giờ tớ không đọc.
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh trai của Zdreamer tên là...? Mình số 52 đây.
    Cách đây mấy tháng RB cũng có mở một topic về hội bút Hương đầu mùa trong box Văn học với mong muốn tìm lại thành viên, nhưng hình như trong TTVN không có nhiều.
    Fek thân mến, hội bút Hương Đầu mùa đã ngừng hoạt động mấy năm rồi, do xu hướng phát triển của tờ báo không còn chú trọng đến văn chương, mà chuyển qua giải trí và những thông tin về tuổi học trò thời đại mới đưọc đề cập nhiều hơn. Hội bút không còn phù hợp nữa. Tan rã là một quy luật tất yếu.
    Những thành viên xưa đã nhiều người trưởng thành và nổi tiếng. Nguyễn Thị Châu Giang triển lãm tranh, in sách, lên xe hoa... Lê Thị Thu Thủy làm báo Lao Động, Bình Nguyên Trang báo Sinh viên, Diệu Linh báo Phụ Nữ Thủ Đô, Hải Miên, Phương Mai, Tháng Giêng cùng là phóng viên của HHT... Dương Nữ Khánh Thương trở thành nhà biên kịch, Trang Hạ làm báo Tiền Phong và hiện đang du học bên Đài Loan v.v. Có những thành viên không theo nghiệp văn chương báo chí, là giáo viên, kiến trúc sư, kỹ sư... nhưng không ai là không xao xuyến khi nhớ về một thuở là thành viên của Hương Đầu Mùa, lãng mạn và đầm ấm, với những buổi trò chuyện về thơ văn, những chuyến đi xa giao lưu với học trò các trường trung học, những buổi picnic...
    Bút Tím (Chú Mai - bố của tất cả các con trong Hội bút) cũng chuyển qua báo Khoa học và Đời sống. Hôm cùng chị Trang Hạ qua chú rồi đi ăn trưa, ăn chè, chú vẫn ân cần và thân thiết như những ngày xưa ấy...
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 06/11/2003
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hìhì, anh của Z tên Minh Việt (ít sinh hoạt lém), viết cũng ít và đã viết thì cực ngắn :P. Ngày xưa báo HHT cũ hay lấy các cụm từ trong thơ Xuân Diệu làm chủ đề như Hoa Học Trò, Hương Đầu Mùa, ...chẳng hạn. Z cũng có biết một số người như chị Trang Thơ (về sau đổi tên và chuyển sang làm báo TNTP), chú Mai, chị Phương Mai (cô của một đứa bạn học trên ĐH), hồi đó thích xem tranh của anh Trần Đăng Khoa, đọc thơ "quê" của anh Tiểu Tuyền Thư NVT, xem truyện của chị Châu Giang, Phú Bình, anh LQĐịnh...Sau này cũng có theo dõi về đường đi riêng của nhiều người trong hội bút (để biết thôi còn không liên hệ). Mà Rose tên gì?
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ok, Rose là MQ, trước học cấp III chuyên QOai (HT). Z có biết mặt và đã gặp mặt rùi, hì hì, hình như giờ làm báo TPhong?
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có phải Minh Việt ở Thanh Oai không? Có đọc thơ của anh trai Z rồi, và MV học trường Giao Thông phải không nhỉ? (nhớ mang máng thui)
    Sao biết... rõ về RB thế? Lại còn gặp mặt rồi nữa? Vậy mình đồng hương nhỉ? RB có một thời gian cộng tác Tiền Phong thôi.
    RB có một mong muốn là tập hợp lại những cây bút H** còn tâm huyết, và các bạn có niềm đam mê văn chương trong TTVN thành một hội bút mang tên gì đó gắn liền với TTVN. Hôm có "bàn bạc" với chú Mai và chị Trang Hạ rồi, và chú rất ủng hộ. 3 chú cháu cũng đã lên kế hoạch, nhưng chị Trang Hạ đã đi ĐL đột xuất nên chưa tiếp tục thực hiện... Nếu thành lập được Hội bút của TTVN để cùng trao đổi, bình luận, sáng tác văn thơ, hẳn sẽ thú vị lắm.
    Box Văn học là nơi hội tụ rất nhiều "tiềm năng" về sáng tác văn học. Không biết ý kiến các bạn thế nào?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hì hì, đó là địa chỉ thui (còn chưa từng ở đó bao giờ :P). Biết rõ về MQ lém lém (Gặp nhau hoài, hihi nhưng chắc Rose không nhớ nổi đâu. Z thì mắc cái tật nhớ dai kinh khủng :P). Z không thích hội quán lắm, ngày xưa có làm ở Hội thơ trẻ HT rồi bai bai lúc nào không rõ :-)D). Anh Z vẫn viết, nhưng viết chơi chơi bên vnn3 thui chứ ông ấy làm một việc hoàn toàn không dính dáng gì đến văn chương, thi thoảng đăng một vài mẩu ở đâu đó như Thanh niên hay MT thui...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  9. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hoan hô anh rosebaby,em ủng hộ ý kiến của anh cả hai tay,cần phải làm một cái gì đó để phát triển trang văn học của ttvn,và để những người còn tâm huyết với văn chương có đất dụng võ.Em cũng là một người rất yêu thích văn chương,và nhất là thơ và truyện ngắn của hội bút ngày xưa,bây giờ em vẫn hay lôi những bài viết trên hoa học trò số cũ ra để đọc lại,để rồi tiếc nuối.Nếu anh RB có thành lập hội bút thì cho em tham gia với nhé.
  10. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại Hoa Học Trò ngày cũ tôi thấy tiếc vì hồi đó các cây bút trong sáng hồn nhiên và sâu lắng. Chứ không như bây giờ: ồn ào và nông nổi. Cách đây chừng gần 9 năm, chị Trang Hạ mới tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm có vào trường tôi thực tập. Lúc đó tôi mới lớp 10 mà. Có một số báo ngày đó tôi con giữ: có bài Phố yên tĩnh đã làm cảm xúc cho tôi viết những trang Tùy bút đầu tiên.
    Híc híc... bây giờ khác xưa nhiều lắm. Lũ trẻ chỉ thích thông tin thôi mà nhưng 99% chúng có nắm được đích thực chúng cần thông tin gì đâu.
    -----------------------------------
    Thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển JavaVietnam http://www.JavaVietnam.org
    Nếu bạn muốn làm một lập trình viên, hãy đón đọc báo Học lập trình phát hành tại Sài Gòn và Hà Nội.

Chia sẻ trang này