1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết về hội bút hương đầu mùa không

Chủ đề trong 'Văn học' bởi fek, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Quyên làm sao là anh được hả FEK ơi. Tôi cũng yêu HHT của ngày xưa, yêu lắm. Cũng cố để vào Hội bút nhưng chẳng được, Hì... (không biết ngày ấy có bao nhiêu kẻ như mình nhỉ!!). Đúng là tiếc cho HHT ngày xưa quá, có lẽ nhờ có HHT mà hồi đấy nhiều đứa trẻ con như mình lớn lên mang nhiều tính nhân bản hơn, lãng mạn hơn. Đúng không nhỉ? Hồi đó mình cũng thi truyện thám tử, được giải và sướng đến tận bây giờ. Sau đấy viết tiếp, được tuyển chọn in sách...Hì, nhưng xa xưa xa lắm rồi, giờ chẳng còn ai nữa, khi mình lớn thì cũng dừng viết hẳn. Cũng tiếc, nhưng đã qua rồi cái thời người ta có thể làm như thế, bây giờ thì có nhiều việc phải làm, sống nhiều trách nhiệm, không còn thời gian để viết và để lãng mạn nữa. Tụi trẻ con bây giờ thì không đọc, không viết, chỉ suốt ngày chúi mũi với mấy ngôi "sao" ca nhạc vớ vẩn thôi. Thi thoảng vẫn mua vài tờ HHT về để đọc nhưng lại càng thêm chán.
    To RB: Bố Mai sang báo Khoa học và đời sống à? Thế còn anh Chánh đẹp trai của chúng ta thì sao rồi. Vẫn nhớ hồi đầu gặp anh Chánh, sao anh ấy đẹp trai thế. Thỉnh thoảng có gặp Hoạ sĩ Còm, nhưng thích anh ấy ngày xưa hơn.
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ồ không,thực ra cái thời mà hoa học trò vẫn còn là một tờ báo mang đậm sắc văn chương đó,cái thời mà hội bút vẵn còn đó,thì em có đọc hoa học trò đâu,lúc đấy có lẽ còn bé quá nên chưa thích thơ văn nhiều lắm.Em bắt đầu đọc hoa học trò khi tờ báo đã đổi mới rồi,nhưng một lần mượn được bạn những tờ hoa học trò số cũ,đọc,thì mới bắt đầu thích những bài thơ và những truyện ngắn ngày xưa,rồi mới biết đến hội bút đó chứ.Bây giờ cũng đang cố gắng để kiếm lại các số báo cũ nhưng thật là khó,không thể đầy đủ được.Đọc hoa học trò ngày xưa thì tiếc cho bây giờ,tờ báo từ lâu đã không còn đăng những bài thơ nũa,và truyện ngắn cũng không thể như ngày xưa,dù vẫn còn nhiều mục khác khá hay.Còn về lớp trẻ bây giờ,cũng không hẳn như BN nói đâu,em đọc báo thiếu niên tiền phong,ở đó cũng có nhiều nhóm bút lắm đó,mặc dù những bài thơ,bài văn vẫn còn trẻ con lắm,nhưng tương lai có thể sẽ nối tiếp những thế hệ đi trước đó,tiếc là bây giờ có quá ít sân chơi cho những người yêu văn.
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh Chánh đẹp trai vẫn làm ở HHT đó Binhnguyen. Mà hồi xưa Binhnguyen ghi tên gì? Cuộc thi viết chuyện Thám tử tư sôi động nhỉ? Ngày đó mỗi năm lại có một cuộc thi truyện, thi thơ kích thích khả năng sáng tác của học trò. Bao nhiêu cây bút "lên xanh cũng từ đất ấy". (Chữ của Lê Thị Thu Thủy: Tên tôi lên xanh cũng từ đất ấy")
    Không phải là những lãng mạn mộng mơ không còn nữa, mà bởi vì chúng ta đã không dành đất để cho những mộng mơ lãng mạn ấy sống. Thật vui khi lại tìm thấy những cảm giác xưa cũ ở đâu đây trong TTVN này. Rõ ràng box Văn học, Thi ca, Tản mạn Sài Gòn... vẫn là nơi để cho những tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Chỉ có điều dường như chúng ta chỉ xây dựng những bữa tiệc ảo... Thưởng thức văn thơ của nhau qua Net chứ ít khi có dịp gặp gỡ ngoài đời để cùng ngồi bên một quán cóc nào đó "khoe" một bài thơ mới, 1 truyện ngắn vừa viết hồi đêm...
    Sao chẳng mấy ai ủng hộ việc lập hội bút thế này?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  4. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Binhnguyen cùng xuất phát với Khánh Thương, Phan Thuý Thảo, Lê Thu Thuỷ và Đường Hải Yến... ngay cả nơi xuất phát thân thương đó bây giờ dường như cũng ít người yêu HHt và lãng mạn như những người trước. Ở đó, giờ đây khó có người biết tìm lại những góc nhỏ đáng yêu như ngày xưa chị L.t. Thu Thuỷ đã viết...
    Thực ra thì cũng còn rất nhiều người yêu văn thơ và lãng mạn, nhưng ngày trước có HHT để mọi người cùng thảo luận, cùng chơi, cùng chứng tỏ bản thân... nhưng bây giờ HHT cũng chẳng còn là HHT nữa, còn một số tờ như Mực tím, Áo trắng... thì không hay bằng... nên các em đi sau ít người được biết đến...
    Có nhiều người ủng hộ đấy chứ, RB cứ tiếp tục đi!!!
  5. chip_1410

    chip_1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hội bút đã là dĩ vãng rồi.Bây giờ các thành viên cũ tập hợp nhau lại để hồi tưởng chuyện ngày xưa,phỏng có ích gì,chỉ là để tìm lại cái cảm giác của ngày xưa thôi,chỉ để mà luyến tiếc thôi.Chính RB cũng thừa nhận hội bút tan rã là một quy luật tất yếu,khi mà đã không còn tồn tại một sân chơi nữa.Cuộc sống của bây giờ đã khác ngày xưa rồi,phát triển và tiến bộ hơn rất nhiều,học trò bây giờ cần nhiều thứ khác hơn là một đầu óc lãng mạn,báo hoa hoc trò thay đổi cũng chính là vì điều đó,nó đã phản ánh đúng nhu cầu của xã hội.Từ trước đến giờ chỉ có thời thế tạo nên anh hùng chứ làm gì có anh hùng tạo nên thời thế bao giờ,vì vậy việc thành lập hội bút của RB e rằng chỉ là viển vông thôi.
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà viển vông! Tôi thấy ý tưởng này rất hay. Còn nhớ hồi còn bé tí, mỗi lần cầm HHT là tôi ngấu nghiến đọc ngay mấy mẩu truyện và thơ của Hội bút H**, đặc biệt là của Nguyễn Thị Châu Giang và Trang Hạ... HHT bây giờ có bói cũng chẳng ra mấy tác phẩm ra hồn. Đương nhiên là vào thời đại ngày nay, khi phương tiện thông tin đa dạng hơn, ca nhạc, điện ảnh phát triển, thu hút đa số sự quan tâm của giới trẻ. Tuy nhiên sao bạn không nghĩ là văn học cũng sẽ cùng phát triển theo chúng? Tôi nghĩ rằng những tác phẩm nghệ thuật có giá trị thì chẳng bao giờ là dĩ vãng cả, và sân chơi dành cho chúng càng chẳng bao giờ thừa cả. Bên cạnh những thú vui giải trí khác, thanh niên thời nay cũng nên đọc, cảm nhận và nếu có thể thì viết những tác phẩm văn học, biết đâu sẽ phát huy được tài năng mà chính họ cũng không ngờ tới! Đó cũng là cách để họ trau dồi, nâng cao tầm hiểu biết về những giá trị nhân bản của con người. Đối với riêng cá nhân tôi, chính những câu chuyện của Đác-ta-nhăng, của Nguyễn Thị Châu Giang, của Lê Thị Thu Thuỷ... từ thời ấu thơ đã góp phần làm nên tính cách, tâm hồn tôi, dù ít hay nhiều. Bởi vậy, những sân chơi như thế, dù ở bất cứ đâu cũng sẽ có ích và thực sự là cần thiết! Tôi ủng hộ ý tưởng này của RB!!! Rose, bạn cứ tiếp tục đi! Tôi ủng hộ bạn!!!
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu, dự định của RB là thành lập 1 Hội bút mới dựa trên nền tảng là những thành viên Hội bút Huơng Đầu mùa xưa kia hoặc những người đã từng viết thơ, truyện cho HHT, mà giờ đây họ vẫn còn tâm huyết. Đó là những người đang tham gia vào mạng TTVN như Trang Hạ (anhhungxalo), Nguyễn Lan Phương (lady_in_red82), Đỗ Hoàng Ngọc Anh (tdna79), Dương Nữ Khánh Thương (Duong_Nu_Khanh_Thuong), Emmiu (Chu Thu Hằng), Rosebaby (Mỹ Quyên). Và mời những cây bút Lê Thị Thu Thủy, Hải Miên, Hoàng Dạ Thi, Phan Hồn nhiên, Bình Nguyên Trang... Song suy đi nghĩ lại, thấy hội bút H** đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó và trở thành ký ức đẹp trong mỗi người, chúng ta không nên níu lại những gì đã mất. Cuộc sống có nhiều đổi thay, những thành viên xưa kia tuy còn luyến tiếc và nhung nhớ, nhưng cuộc sống hiện tại có nhiều bận rộn và mối quan tâm khác, khó lòng mà có được thời gian và lòng đam mê cũ... RB thấy bạn chip_1410 cũng nói đúng phần nào.
    Song, tại sao không thành lập 1 Hội Bút của TTVN - dành riêng cho thành viên đam mê văn chương của TTVN? Đây sẽ là một sân chơi thực sự lý thú và bổ ích. RB không cho đó là ý tưởng viển vông. Chúng ta đã có "nhân lực" - "nguồn tài nguyên dồi dào" nằm chính trong box Văn học và Thi ca đây thôi. Chỉ còn thiếu người có nhiều kinh nghiệm đứng ra để "đỡ đầu", lên phương hướng hoạt động, điều hành. Hiện tại chú Mai (người đứng đầu Hội bút H**) cũng đã nhận hỗ trợ cho Hội bút của chúng ta. Những vấn đề đó RB sẽ cùng với Tequila bàn bạc, và sẽ sớm đưa ra kế hoạch cho việc thành lập này.
    Cám ơn các bạn đã vào đây viết bài ủng hộ. Tiếp tục ủng hộ đi nha!
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 14/11/2003
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến của chị.Khi nào thành lập nhớ gọi em đấy nhé.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 14/11/2003
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ! RB định lập hội bút TTVN hả ?
    Nhất trí nhưng mà thơ hơi bí thì có vào được không?
    Xin góp mấy câu làm cổ động
    Bồng bồng nhớ cái xửa xưa
    Đầu mùa có mấy hương đưa quẩn quành
    Nay giờ thời thế trôi nhanh
    Mong rằng chật đủ mấy manh chiếu hồng
    Ai đem thơ phú theo chồng
    Ai ***g chạy đuổi cái đồng tiền tiêu
    Thì rằng chợt nhớ lúc yêu
    Hương thơm cũ ấy có nhiều nghĩa ân
    Bây giờ chuyển cả sang sân
    Tê tê vi én có bao nhân sẽ vào
    Vào ào ào đê

    |^.^|​
    (^_^)
  10. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một cái tên - những người bạn đang khao khát muốn viết về cuộc sống , về chính mình , về những góp nhặt trên đời , hay lắm chứ , làm đi một văn đàn cho TTVNOL , một hội bút cho những người yêu thích văn chương , mình thấy thực sự cần thiết cho những muốn gắn kết bạn bè văn học TTVNOL trên mọi miền . Có nhiều khi viết và viết , chỉ cần một lời động viên của bạn bè , nó quý giá lắm chứ , lập nhé một hội bút , để mọi người gặp gỡ - Hiểu và thông cảm với nhau hơn , một lòng chân tình , một sự chân thành : Hội bút TTVNOL .
    Không đâu xa , ngay nơi đất này , được lắm chứ , các bạn có thấy như vậy không :Một hội bút -TTVNOL .
    Hẹn được không ?Cuối tháng này gặp mặt bàn tiêu chí cho Hội bút nhà .
    T.A
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .

Chia sẻ trang này