1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết về hội bút hương đầu mùa không

Chủ đề trong 'Văn học' bởi fek, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Trần Hoài Dương gần 40 năm chuyên viết cho thiếu nhi, tâm sự: ?oViết cho các em cần có một tấm lòng trong sáng. Nếu viết để kiếm tiền thì không nên chọn văn học thiếu nhi. Tôi biết rất nhiều nhà văn hiện nay coi mảnh đất văn học thiếu nhi là nơi ghé qua tí cho vui chứ họ không mặn mà gì! Qua nhiều cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi, có một số tác giả nổi lên nhưng chỉ đứng được ở vài tác phẩm nhất định. Không mấy ai viết cho các em được dài hơi, nhất là lớp nhà văn trẻ?.

    Chị Phan Hồn Nhiên, nữ nhà văn gắn bó tâm huyết văn học thiếu nhi hiện công tác tại báo Sinh viên - Hoa học trò, cho biết: ?oTừ năm 1998, sáng tác văn học gửi về tòa soạn báo Mực Tím và Hoa học trò thưa hẳn đi. Sáng tác cho thiếu nhi rơi vào khoảng lặng. Bút nhóm Hương Đầu Mùa đã tan rã. Bút nhóm Vòm Me Xanh vẫn duy trì? nhưng có lẽ hiện giờ không có nhiều cây bút tài năng như trước nữa. Bản thân tôi suốt hơn một năm lặn lội đến các trường phổ thông, đại học? vẫn không thể tìm được cây bút nào tạm gọi là có triển vọng. Đội ngũ ít đi, chất lượng tác phẩm lại không cao nên việc không có được những sáng tác hay cho các em cũng là dễ hiểu?.
    Đội ngũ các cây bút trẻ sáng tác cho thiếu nhi ở TP.HCM hiện nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nguyễn Ngọc Thuần có thể xem là một ?ohiện tượng? trong ?olàng? văn học thiếu nhi khi anh có những tác phẩm thực sự xuất sắc, được thiếu nhi cả nước say mê như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng, Nhện ảo... Đặng Thiều Quang từng là cây bút viết rất tốt trong bút nhóm Hương Đầu Mùa. Ở anh, người ta thấy hội đủ phẩm chất của một nhà văn viết cho thiếu nhi chuyên nghiệp nếu anh tiếp tục trau dồi ngòi bút. Rất tiếc về sau, anh đã bỏ hẳn văn chương để trở thành một kỹ sư xây dựng.

    Phan Hồn Nhiên hiện vẫn duy trì sức viết, nhưng công việc bề bộn của một phóng viên, biên tập viên đã chiếm của chị hầu hết thời gian. Nguyễn Thị Châu Giang thì dường như dành trọn niềm đam mê cho hội họa. Phan Thị Vàng Anh luôn luôn bận rộn với công việc của một biên tập viên mảng sách Y học ở NXB Trẻ. Hải Miên, cây bút nổi danh một thời, giờ là phóng viên kỳ cựu của một tạp chí lớn ở TP.HCM, cho biết: ?oViết cho các em, với mình là đam mê, hạnh phúc, làm sao có thể bỏ được. Phải tranh thủ viết bất cứ lúc nào có thể. Mình đang có dự định về tác phẩm mới nhưng chưa bắt tay vào viết được. Có lẽ đành chờ sang năm?.
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cái cảm giác trong trẻo của thơ văn Hương đầu mùa vẫn còn lưu giữ trong tôi, đôi khi có những thành viên hội bút đó thể hiện những điều trăn trở với cuộc sống, nhưng thời đó thì cái độ chín để cảm đời và dồn nén vào câu chữ chưa đủ.
    "Chưa đem bút để rèn đời
    Chỉ vừa với gió khi vời diều lên "
    Một thời mà văn chương trở thành cầu nối cho học sinh sinh viên đó là điều Hương Đầu Mùa đã làm được.
    Nhưng rồi khi con người thay đổi, những tử tưởng và thái độ với cuộc sống càng ngày càng khác biệt thì cái trong trẻo của một hội bút học trò chắc chắn là bị tan vỡ.
    Tiếc nuối ư ? Than thở ư?
    Nếu như so với nền văn học chung của nước nhà thì Hương Đầu Mùa chỉ là một hạt cát được nhuộm màu và cho lên giá, một đợt gió vô tình thổi qua là bay-mà bay thiệt rồi đó thôi !
    Vì vậy đừng nhắc lại tên những thàn viên cũ của hội bút ra để than thở tiếc nuối (có lẽ lúc trà lá với nhau thì nêu ra để làm món nhắm thì cũng hay hay), rồi họ sẽ bước đi trên những con đường riêng đóng góp cho đời những giọt mật mà không chỉ lấy từ đoá hoa văn chương.
    "Đường văn chương ai đi mấy nỗi
    Bởi cái nợ đời nó chòng chọc ỉ ôi"
    Hội bút TTVN !!! Một sân chơi mới, chín hơn, rộng hơn, cởi mở trong tư tưởng và phong cách hơn !! Ủng hộ !!!
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cái này em ủng hộ cả hay tay .
    Anh Tuấn Anh này, cái hôm anh bảo em là bác anhhungxalo có nick là trangha75, tự nhiên em nghĩ ngay đến Trang Hạ của Báo HHT vì hồi trước cũng là độc giả ruột của báo, và cũng biết một số thông tin về chị ý( tự nhiên nghĩ đến thôi, chứ biết đâu nhiều người tên Trang Hạ thì sao) , ai dè đúng là Trang Hạ ,người mà mình hồi xưa rất chi là ngưỡng mộ.
    Lại còn bác RB nữa chứ, hoá ra là Mỹ Quyên, rồi Chu Thu Hằng là emmiu nữa ... trời trời, toàn nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.Ở xa không bắt tay các chị được, cho em mời các chị (tượng trưng ) 1 ly bia nhé.À quên nữa, có ai biết tin gì về chị Phan Hồn Nhiên không, nếu có gặp chị ý, nhắn hộ là có con bé mê mẩn văn của chị ý lắm nhé..
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  4. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ồ , Chu Thu Hằng..........Hợp Phố........Buổi sáng....
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trang Hạ mãi biết mặt ..Chu Thu Hằng chịu hổng biết ..Cũng lượn lên trên này ah ..
    Hình như hội bút ngày đó còn có Binh Nguyên Trang nữa đúng không nhỉ .. ? Lâu quá rồi không nhớ nữa ...
    Từ ngày không thấy còn hội này báo HHT hình như mất hết bản sắc ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nghĩ thế này có đúng không nhưng việc không duy trì được một HỘi bút H** tốt đẹp như hồi đầu thì một phần lỗi không nhỏ là của chính ban biên tập báo HHT.
    Có ai biết về Hoang Anh Tu không? Tôi cực nghét tay này. Hắn cóp truyện của Hangry Troya một cách không biết xấu hổ là gì. Mà đấy lại là một tác giả ưa thích của tôi.
  7. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác này chưa, đúng là cái lúc đọc được truyện "nhái", truyện ăn cắp của người khác là tức cứ muốn nhảy lên đấm võ mồm nó ra.
    He he, nói vậy chứ cứ mỗi tuần lĩnh năm triệu nhuận bút thì bác bảo copy của mỗi ông đó thôi là còn nhẹ đó bác. Hu hu sao tôi không biết ông này là ai để mà copy trước nó nhỉ.
    Mai tôi sẽ gửi tới các bác một truyện ngắn mà chỉ trong vòng 2 năm qua, nó được tái bản 17 lần ở châu Á và châu Âu, được Wanner Broos bỏ một đống tiền ra dựng thành phim và nó là một tác phẩm của một nhà văn trẻ mới cầm bút vài ba năm nay, mới viết được có vài truyện bé xíu xíu, đã có vợ, con gái và từng mười mấy năm làm thợ vẽ trong một xưởng quảng cáo Đài Loan, cho đến khi thất nghiệp, phải viết để sống.
    Nếu không viết để sống, thì cuộc sống no đủ có giúp viết được tác phẩm gan ruột?
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  8. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Rồi! Theo tiểu đệ thì than thở thế đủ rồi! Cái vụ hương đầu mùa thật là ấn tượng và đã trở thành kí ức đẹp trong mỗi chúng ta!Đừng nuối tiếc nữa!
    Còn cái vụ hội bút mới thì thế nào đây! Đã có í kiến cuối tháng này gặp mặt tí để bàn về cái tiêu chí gì gì đó... sao không ai hô hào, chẳng ai bàn tiếp thế nhỉ! Vãn bối đang đợi các tiền bối đấy!
    Kính bút!
    Nothing gonna change...
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đây là kế hoạch thành lập hội bút mới: Về việc thành lập hội bút TTVN. Mong mọi người vào cho ý kiến nhiều hơn nữa, để tháng sau có thể gặp nhau được thì hay quá. Những thành viên đầu tiên của hội bút TTVN sẽ ra mắt nhân dịp... Noel, được không nhỉ?
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  10. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra thì đấy chỉ là cái trò bình cũ rượu mới ! Không hơn không kém . Lập thành một hội để là cái quái gì khi ở cái ttvn này đã có quá nhiều hội củ chuối suốt ngày ngồi than thở .
    Thực tế hơn : TTVn đâng khủng hoảng tài chính . Các bác tổ chức tìm được nguồn thu nhập cho những bài viết có chất lượng đễ góp chút tiền cho cái gọi là kinh phí TTvn thì có lý hơn . Còn lập hội ư ! rồi các bác vào hội sẽ nghỉ mình là người viết khá hơn người khác . Rồi các bác không vào hội sẽ dè bỉu , sẽ đó kị ... Rồi các bác sẽ ôm sồm như một đám chợ đen không hơn không kém . Tôi không hề nói quá tí nào . Các bác lập hội mong viết tốt hơn ư ! xin thưa ! điều ngay trưocs mặt các bác còn làm chưa được thì đường mong lập ra một cái gì đấy khá hơn . Hehê ! nực cười với những kẻ chả làm gì suốt ngày khua mỏ đánh trống . ( Đầu gối có khi còn thông minh hơn )
    Các bác dọn dẹp cái box VH sạch sẽ thoáng mát . Tao cho anh em thoải mái hơm và mọi người ngồi vào bàn viết ra những bài bán có tiền là điều các bác cần làm ( nếu như làm được ) Khoan hãy nói đến chuyện " đi đến một nơi nào đấy lãng mạn " như những tiểu thư tha thẩn trong vườn bắt **** . Khoan hãy nghỉ đến chuyện gom thành một hội mà phần nhiều là "Hữu tí danh mà hoàn toàn không thực " Trước đây mọi người vẫn viết mà có cần đến cái quái gì gọi là hội đâu . Các bác tạo ra một không khí để lấy lại điều đấy không được thì đừng nghĩ đến chuyện khác . Không ai muốn viết gì khi ngồi giữa một mớ lỉnh kỉnh , Và những người khác xem bài viết quá rẻ ( họ xem bài viết của người khác rẻ như chính họ _ đơn cử như Reporter ) Muốn lấy làm gì cũng được . Quyền con người còn không có thì còn ai muốn viết ??!!
    Điều đơn giãn nhất không làm được thì đừng làm điều khó hơn !
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?

Chia sẻ trang này