1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai biết về hội bút hương đầu mùa không

Chủ đề trong 'Văn học' bởi fek, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_1410

    chip_1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    chà,bác tiviman nói nghe cũng có lý đó chứ,tui cũng rất nghi nghờ về khả năng thành công của hội bút mới,dù ý tưởng thì rất hay nhưng thực tế nó sẽ khác xa.Bây giờ thì tui chưa bình luận gì vội,cứ để chờ xem nó sẽ phát triển đến đâu.Tuy nhiên tui cũng rất khâm phục RB,một con người dám nghĩ dám làm đó chứ,chỉ hơi nông nổi thôi.
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Anh Tú trước đây là một tay rất nổi trên HHT đấy.Thơ ca và truyện ngắn của hắn có thời kỳ gần như là được đăng thường xuyên trên mặt báo.Tui cũng chẳng thích tay này lắm,thơ của hắn viết rất bình thường,vậy mà lại thường xuyên được đăng mới lạ,nghe đâu hình như hắn là hội phó hội bút H** thì phải ,tui chỉ phục hắn ở chỗ là hắn đã tạo được phong cách riêng cho mình,một phong cách rất riêng,có lần tui đọc một bài thơ,chưa nhìn tên tác giả nhưng đã có cảm giác được là thơ của hắn,và đúng như vậy.Còn chuyện hắn có đạo văn hay không thì tui không biết,nhưng đây là một nhân có uy tín,chắc không làm như vậy đâu,có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng.
  3. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    RB ơi, vậy phải có quyết định thành lập đi rồi mọi ngưòi mới bắt tay vào được chứ. Mà để gặp mặt thì phải có tác phẩm mới được vào hội bút rồi hội bút mới có người mà gặp chứ!
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ồ ngày xưa thích đọc các truyện của H** lắm. Chị rosebaby là Mỹ Quyên à :) thành lập hội bút hay đấy chứ. Dốt như mình chắc không được tham gia rồi :(
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người cũng có vẻ nhiệt tình ghê. Mình thì từ bé đến giờ chỉ mới đụng đến quyển hoa học trò vài lần chắc 5 hoặc 6 gì đấy, mà chỉ đọc đúng phần truyện cười rồi thôi. Từ nhỏ đã chẳng bao giờ đọc gì rồi, viết lách thì càng không. Đến lớp 11 học văn đọc bài Vợ Nhặt còn bị thầy giáo bắt về nhà tập đọc, vì có đọc bao giờ đâu. Sách thì gần như không cầm đến bao giờ cho đến khi vào Đại học. Thế nên suốt ngày viết sai chính tả, vốn từ ít. Thấy mọi người rất đam mê văn học và cũng có vẻ rất giỏi nên nhờ mọi người cho í kiến góp ý vào chủ đề sau. Một chủ đề được viết chớp nhoáng, Chất lượng thấp, cách viết đơn điệu, và mỗi lần viết cách nhau quá lâu nên mỗi lần viết tiếp lại phải đọc lại để viết.
    http://www.ttvnol.com/lovekingdom/270635.ttvn
    Vì thấy mọi người cũng biết nhiều, này là hội này hội kia, mới đọc thôi đã hứng thú rồi nên thử nhờ mọi người góp ý
    hungdo
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    an tuong cua toi ve HAT cung chang tot dep gi. Toi co mot dua ban hinh nhu cung la thanh vien Hoi but HDM hay sao ay, but danh la reb giay gi gi do. Tinh co mot lan tro lai que huong no chui vao hang sach cu moi duoc mot cuon truyen ngan do HAT bien soan, co may truyen cua no in trong do, the ma no khogn duoc thong bao lay mot loi, khong nhuan tbut, khong sach bieu, ma cuon do gia cung may chuc ngan chu it gi. Tui ma la, la tui viet cho HAT lien, cha chui mang gi dau, xem phan ung cua thang cha the nao thoi. Tho cua han thi nguoi khac vay but vai cai cung ra duoc chuc bai na na.
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hơ, RB cũng có 2 truyện ngắn in trong tập, thế mà hồi đó Tú cũng có nói năng gì đâu . Thế mà có lần mình tặng cậu ấy 1 phong kẹo lạc, sau khi đọc xong cái tự sự thích kẹo lạc của cậu ấy .
    Có những người "làm" văn để kiếm nhuận bút, có những người viết văn để thoả mãn niềm đam mê, có người chỉ coi văn chương là cuộc chơi của một thời "mê đắm"... Song dù với lý do nào, thì cũng ít nhiều làm nên một sự yêu ghét trong lòng độc giả. Vì thế, là chính mình, của chính mình, vượt qua được mình, không phải là dễ dàng.
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một cái hôn như thế cho ngày 30/11 ! Chúc sinh nhật nơi xa vui vẻ !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  9. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Hơ, ngày xưa Binhnguyen cũng có truyện in trong 57 truyện ngắn hay năm 1997 của NXBCAND mà chẳng thấy ai nói đến cả, cũng chẳng thấy sách tặng hay nhuận bút gì, mãi sau mới có người quen đọc quyển ý mới biết là truyện mình được đăng. Mà bây giờ tìm mãi quyển ấy cũng chẳng có, thành thử ra vẫn chẳng biết nó mặt mũi như thế nào cả. Hì, hỏi bà con nhà mình ai có quyển ấy không nhỉ, cho mình mượn xem qua với!!!!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  10. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    binhnguyen2003 có phải là người có bút danh là DBN không nhỉ? Pen rất thích cái bút danh này, thích đọc truyện của bạn, và nếu đúng là DBN thì tớ vẫn còn giữ một tờ SVVN có chữ ký của bạn. Hay thật. Lâu quá rồi nhỉ...
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...

Chia sẻ trang này