1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết về King Crimson và Dire Straits không ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi edta, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ, câu nào thế? Juliette nào hates Romeo thế?
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  2. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Cái này em đồng ý 2 tay nè , Mark Knopfler thực sự làm em chết gục qua các soundtrack ông thể hiện trong đĩa "Mark Knopfler ScreenPlaying" :
    +Chẳng hạn bài Irish boy , hay Irish Love : đúng phong cách những cánh đồng , những tiếng sáo chăn cừu ...
    +Còn chùm các bài hát "Last exit to Brooklyn" và "Local Hero" thì phê khỏi nói : Once upon a time , Smooching hay Going home : theme of the Local Hero .
    Khi mê tiền chỉ là TIỀN
    Ngộ ra mới biết trong tiền có TÂM
  3. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Ngoài bài Sultans Of Swing ra thì em thích nhất là Tunnels Of Love , nói chung tình hình nhân sự của Dire Straits cũng phức tạp ....
    Thu ,I hear you callin'
    But I can't come home right now
    Me and the boys are playin'
    And we just can't hear the sound
  4. Pamarro

    Pamarro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Ừa em cũng thích bài này (Tunnel thôi, không có 's'). Bài này là bài đầu tiên của Dire em được nghe. Cách đây 7 năm rồi. Hồi đấy nghe xong, cái đoạn guitar cuối bài vẫn in đậm trong óc. Mấy năm sau nghe lại nhận ra ngay. Hay thiệt!
  5. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà chẳng thấy ai nói về King. nhạc của King Crimson nghe thật lạ. Album "In the court of the crimson king" thật là đỉnh. Bài đỉnh nhất là "21st century shizoid man" nhưng tôi thích "Epitaph" hơn. "Moonchild" nghe cũng rất lạ. 2 track cuối của album này thật là khó hiểu, hình như là nói về truyện cổ tích thì phải.
    Album này quá hay nên đã làm lu mờ các đĩa sau của nhóm: "Larks' tongues in aspic" rất độc đáo, với tiến cười ấn tượng không thể chê được ở cuối bài "easy money", "Red" và "Lizard" cũng rất hay , "Starless and bible black" với "The night watch" mang âm hưởng của phương Đông, một bài mà rất thích.
    Còn về Dire Straits thì bài "Telegraph Road" xứng đáng được 9 điểm đấy chứ. Album mới nhất của Mark là THE RAGPICKER'S DREAM năm 2002.
    I'd barely survive in the World ... overun
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thích Money for nothing lắm nhưng album đấy thì quá được ,nhất là Your Lastest Tricks ,Why worry và Brother In Arms , mấy bài đó nghe trữ tình thật . Còn So Far Away ,Walk of Life... lại cho một cảm giác khác ,album hay thiệt .
    Còn Tunnel of Love ,ko bít bao lần nghe bài này rồi , đoạn solo ở cuối đúng là đậm đà khó quên.
    Tui thích cả Angel of Mercy nữa.
    Tui thích cả album mà Mark chơi cùng Chet Atkin ý ,quên tên rồi nhưng hồi gì nghe rất có ấn tượng .Chỉ tiếc là HN ko có bán , nghe ở đĩa mp3 .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  7. kernely

    kernely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là big fan của King Crimson . Đuợc một người bạn khá sành điệu về progressive rock giới thiệu cho, nhưng ngay lần nghe đầu tiên (đúng album In the Court) là mình đã có cảm giác: "This is it! This is my band" ngay . Với King Crimson, có thể nói đây là love at the first sight. Có thể nói đây là ban nhạc rock favorite nhất của mình, cùng với Beatles! Có thể ngọa ngôn một chút, thì Beatles góp phần quan trọng cho sự khởi đầu của 1 thời đại nhạc Rock, còn KC thì góp phần đưa nó lên đến đỉnh điểm của sự hoàn thiện (perfection!).
    Nói về King Crimson có lẽ nên chia làm các giai đoạn khác nhau để bàn . Thời kỳ đầu 69-72 với In the Court of the Crimson King cho đến Lizard. Nhạc theo style psychelelic, drug-influenced, sử dụng nhiều effect của mellotron và âm thanh nhạc giao huong . Lyric cầu kỳ, có vẻ vọng cổ, do ảnh huong cua một lead member Sinfield. Mình thích nhất là album đau tay (ITCOTCK), các albums sau thì na ná, nhưng cũng đều nghe rất đuoc, nhiều bản cá nhân (single track) xuất sắc.
    Sau khi Sinfield rời khỏi band, Robert Fripp trở thành thanh vien chủ chốt . Style trở nên instrumental hơn, lyric đơn giản hơn, mà thay vào đó là những bản instrumental đồ sộ của nhạc rock mang đầy tính ngẫu hứng của nhạc jazz. Mình khoái cả 3 albums của thời kỳ này, đặc biệt là Red. Mỗi khi nghe Red, mình thường đóng cửa, tắt đèn, bật giàn nhạc hết công suất volume . Phê! Bản nhạc cuối cùng Starless quả là timeless. Nhung nghe King Crimson thì mình thuong phải nghe cả album cùng một lúc vì nhung bài hát trong cùng một album thuởng đuoc bố trí rất cẩn thận hài hoà như các movements trong một symphony vây. Larks'' tongues in aspic và startless and bible black đều rất tuyệt . Đây là giai đoan favorite nhất của mình .
    Sau thời kỳ này KC giải tán, tái nhập vào thap kỷ 1980 với nhung thời kỳ mới . Nghe cũng được, nhưng hơi gần nhạc pop nhieu . Discipline là một album điển hình . Good rock music, beautiful and haunting melodies. Đến thời thap kỷ 1990 thì KC lại quay lại, nay chỉ còn Robert Fripp . Mình khong nghe nhieu thời kỳ này nên khong rành lắm, nhung có một album Thraak nghe cũng đươc. Đôi lúc nghĩ chơi, nếu trở về Vietnam dựng một quán cafe lập nghiệp, mình sẽ đặt tên nó là Crimson King''s Cafe, và play nhạc King Crimson (Tất nhiên đôi lúc đảo qua Prokofiev, Bartok và một chút Jazz của John Coltrane và chút jazz-rock của John McLaughlin cũng không tệ .... )
    Mình nhận thấy điều đặc biệt của King Crimson là họ có khả năng tạo nên những bản nhạc và album rất đồ sộ, có phối hợp giữa instruments, đac biệt là tay guitar điệu nghệ của Robert Fripp và tay trống sắc sảo Bill Bruford, sự hài hòa giữa heavy metal và các cấu trúc phức tạp từ nhạc cổ điển cũng như sự thể hiện tự nhiên đầy vẻ ngẫu hứng của nhạc jazz, chứ không phải là mindless heavy metal như Metallica hay Megadeth . (Sorry to fans of these bands -- I like these guys too, anyway!) Những đoạn trình diễn instrumental như Starless, Easy money quả là phê Nhưng điều làm mình nghe King Crimson mãi không quên lại chính là những melodies rất đẹp mà rất buồn, vừa thoắt đậm vừa thoắt loãng, rất bứt rứt, đau đáu không dứt trong đầu suốt hàng tiếng đồng hồ, thậm chí hàng ngày (tìm mãi không hết tính từ . Bạn nào nghe đến những bài này sẽ hiểu (vài ví dụ trong số hàng chục bài khác nhau) I talk to the wind, Moonchild, Book of Saturday, Starless, One time, etc.....
  8. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ơ, câu nào thế? Juliette nào hates Romeo thế?
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
    [/QUOTE]
    Hơ, tớ cũng về xem lại, chẳng thấy câu nào như thế, chỉ có đoạn này mark hát nghe gần giống Juliet hates Romeo
    ....Finds a streetlight steps out of the shade
    Says something like you and me babe how about it?
    Juliet says hey it''s romeo you nearly gave me a heart attack
    He''s underneath the window she''s singing hey la my boyfriend''s back....
    chắc anarchist nghe nhầm
    khốn nạn sao lại không hợp lệ

Chia sẻ trang này