1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết về thiền Việt không ạ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi emily2006, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết về thiền Việt không ạ?

    Em nghe nói Thiền Việt chỉ dành cho những người đã về hưu ý. Em thì đang đi làm nhưng định đi thiền để đầu óc thanh tịnh và sẽ gạt được hết ưu tư trong cuộc sống. Thế nhưng em rủ được một chị đi học cùng em được 1 buổi lớp Thiền Việt thì chị ý gọi điện bảo không đi học nữa vì:
    - Lớp chỉ dành cho người về hưu khi không phải nghĩ ngợi gì còn người trẻ thì hay bị ảnh hưởng do yêu đương, công việc gia đình nên dẽ bị tẩu hoả nhập ma.
    - Thiền Việt không phải là Yoga ??? Tập Yoga thì tốt hơn???
    - Học Thiền mà không luyệnt ập sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ???

    E phân vân quá? Bác nào có thông tin thì báo cho e biết nhé! Cảm ơn
  2. Tuyet_Ma_Nu

    Tuyet_Ma_Nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em sang lớp khác mà học, thiếu gì, ở trên đầu box dính đầy đấy.
    Câu lạc bộ hưu trí của các cụ không muốn các cháu vào quậy là đúng rồi
  3. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang đi làm nhưng định đi thiền để đầu óc thanh tịnh và sẽ gạt được hết ưu tư trong cuộc sống.
    Mục đích của emily là đầu óc thanh tịnh và gạt hết ưu tư, thế thì đơn giản theo mình bạn cứ tự tập thiền ( bản chất là thư giãn chứ không phải thiền)
    -Ngồi thoải mái đi, kiết già hoặc bán già tùy thích
    -Điều hòa hơi thở
    -Lắng dịu tâm trí, có suy nghĩ vào đầu thì nhẩm trong óc ta đang thư giãn thoải mái mà, thoải mái đi
    Bạn tin tưởng làm đi, chắc chắn thư giãn thanh tịnh được
    Nếu thu xếp được thì đi học Yoga, cũng thư giãn, có bạn có thầy vui hơn, khỏe hơn về thể chất
  4. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà ạ. Thực ra là em đi học cùng mẹ em, nhân tiện chở bà đi không thì bà phải đi ô tô buýt - khổ thân í.
    Hơn thê, lớp học chỉ vào tháng sáng chủ nhật nên e cũng rảnh để chiều bà mà. Nghe Tuoi tre _ 25 nói vậy, em tin tưởng và yên tâm hơn ạ. Không biết box mình có tổ chức thiền tập thể ko ạ?
  5. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Emily ơi, box mình anh em có offline nhưng để tập các môn như trong này
    Mục tiêu của Em như thế, nếu muốn thiền tập thể đến 157 đừong Giải Phóng ( UBND phường đồng tâm ấy) thiền tập thể cùng giáo viên học viên YOGA. Vào 8h30 sáng chủ nhật hàng tuần
  6. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu xin nhều nhời tí tị !
    Khái niệm "Thiền Việt" chắc là mấy dân "tiếp thị" cho nhà Thánh trương ra để kích động tinh thần dân tộc thì phải !?!
    Các nhà bác cứ ngẫm lại mà xem, tính từ thời Cổ Loa thành được xây đến giờ, có cái món gì ngoại nhập vào đất Âu Lạc này mà không bị dân ta đồng hóa cả đám !?! (Nhà cháu có gì không đúng thì còn có cái để một số nhà bác phản bác chứ !)
    Dân ta mà đọc tiếng Hán thì chỉ có dân ta hiểu, chứ mấy chú Khách thì tịt mít, ngay cả chữ viết các cụ nhà mình cũng bớt nét này thêm bộ nọ nên các lão Ba Tàu càng trố mắt (chữ Nôm). Đến ngay cả cái tên gọi các cụ ta cũng đổi khác đi : các cụ gọi là đạo Nho (chứ không phải là đạo Khổng). Sang Tàu nói đến đạo Nho mà không mở ngoặc đạo Khổng thì các "sếnh sáng" hầu như là "ngố Tàu nghe kèn" hết. Một ví dụ nữa - chắc nhiều nhà bác đã rành rẽ - cái gọi là thơ Đường luật thì các cụ nhà mình đã nâng lên một tầm nghệ thuật, mà mấy chú Khựa vừa công nhận là tuyệt tác rất đặc trưng, lại vừa không dám nhận là hoàn toàn của mình. Ngay đến cả Cơ đốc giáo gần đây du nhập của đã bị Việt nam hóa...
    Nhà cháu xin quay lại món Thiền (kẻo nan man quá các nhà bác lại bảo nhà cháu nạc đề). Có thể "ní luận" của một số các "đại tôn sư" mới "khai tông nập phái" lói nà Thiền theo ngạch lày xuất phát từ Tam Tổ Trúc nâm, nên gọi là Thiền Việt; nhưng biết đâu là Đệ nhất Tổ lại khoái nhất cái câu "ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm (?? " ?? 住, ?O "Y . f)" trong Kim cương kinh !?!...
    Theo nhà cháu thiển nghĩ, nhà bác nào có duyên với món nào thì cứ "tín tâm" với món đó, đừng để bị ngã chấp nó làm mình sinh ra vọng tưởng. Chính "vọng tưởng" và "tạp niệm" là hai thứ gây ra chướng ngại khi nhập thiền. Theo con mắt Thiền mà nói, thì nhà bác "núc lào cũng yêu anh" cũng đừng năn tăn gì về người chị bạn của mình đã không tiếp tục theo Thiền Việt gì đó nữa, mà lúc đó nên hiểu rằng cái "duyên" của họ chưa tới mà thôi ! (nhà cháu lói "duyên" ở đây nà căn duyên mà không phải nà duyên tình).
    Và như vậy, nhà bác đã gặp túc duyên thì cứ vậy mà hành thôi ! Nhà cháu còn nghe các vị cao tăng đắc đạo (chứ không phải mấy ông sư súng lục) dạy rằng : "Hành thiền là thiện duyên của chúng sinh". Giời ạ ! Mà đã là chúng sinh thì đâu có phân biệt "nam, phụ, lão, ấu, nhân, vật"; bất cứ là cái gì có "chủng tử" của Phật là đều hành thiền được hết !
    Nhà cháu chúc nhà bác ngày càng "tinh tấn" trong mọi sự tu tập. Và xin học lại cho nhà bác nghe thêm một câu này nữa : "VÔ CẦU SỞ ĐẮC"
    Được GiaixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 30/08/2006
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thiền thì chung, mổi nước có văn hoá riêng nên củng được biến hoá chút chút cho phù hợp hoặc có những tinh hoa mới , do đó nòi về thiền việt thì củng đúng , ***** thiền ở trúc lâm yên tử.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu cũng hiểu điều này, nhưng không biết làm thế nào để hết vọng tưởng! Dù biết rõ "VÔ CẦU SỞ ĐẮC" nhưng mình vẫn cầu, cầu cả ý thức lẫn trong vô thức. Biết là tự mình tạo chướng ngại cho mình nhưng vẫn hàng ngày tạo thêm rất nhiều chướng ngại mới!
  9. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bi giờ mà vô cầu thì vào chùa mà chơi
    không cầu thì ai biết mà giúp
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Ơ mà này ! Nhà bác "gió nhớn" ơi !
    Thế dòng Thiền Vô Ngôn Thông và dòng Thiền Tỳ-ni-da-lưu-chi có gọi là "Thiền Việt" không nhẩy !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 13/09/2006

Chia sẻ trang này