1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết về tổ chức Hải quan miền Nam trước 1975 không?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thainhi_vn, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Có ai biết về tổ chức Hải quan miền Nam trước 1975 không?

    Một thành viên của www.unifominsignia.net (web site về đồng phục, cấp bậc ở các nước trên thế giới) có hỏi về hệ thống, tổ chức, cấp bậc của Hải quan (hay Quan thuế) ở Nam Việt Nam trước 1975. Mình cũng lục hết tài liệu rồi mà không thấy. Các bác có thông tin gì thì giúp với!
  2. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Không ai biết thật sao?
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm!
    Không phải thứ đồ cổ nào cũng đáng quí
    Không phải cái xác ướp nào cũng đáng xem
    Poor you!
  4. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Ôi, sao bác lại nói thế? Đây là vấn đề nghiêm túc, thuộc LS-VH đấy thôi.
    Về cơ bản, phát điểm chỉ là tìm hiểu về cấp bậc của Hải quan Nam Việt Nam trước 1975 của người nước ngoài, còn em thì mở rộng ra muốn tìm hiểu về tổ chức quan thuế và thương cảng, để tìm hiểu cơ chế hoạt động kinh tế đối ngoại của miền Nam trước kia, từ đó so sánh sự khác biệt với hiện nay, điều gì tốt, điều gì xấu. Vấn đề này lại càng không liên can gì đến chính trị, không vi phạm đến nội quy diễn đàn.
    Có nhiều vấn đề còn "chuối" quá đát trên box còn được mang ra mổ xẻ, hà cớ gì điều nghiêm túc này lại không được. Em không biết, em nói không biết, đưa lên đây mong các cao thủ giúp vốn để mở mang thêm kiến thức, chứ chẳng nhằm trịch thượng gì đâu ạ.
    Nhái lại bác một xíu nhá:
    Không phải thứ đồ cũ nào cũng là đồ vô dụng
    Không phải cái qua rồi cũng là đồ bỏ đi.

Chia sẻ trang này