1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết xin giúp mình với!!!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi chutmayman, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hx_2005

    hx_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ...
    Nhưng chỉ có thể nói buồng ngủ, không thể "buồng khách", "buồng ăn". Vậy "buồng" là chỗ riêng tư, còn "phòng" không có nghĩa này.
    Đó là sự khác nhau giữa hai từ này.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Về bản thân 2 từ buồngphòng quả là có một chút khác nhau nhỏ ở sự sử dụng phổ biến của từng từ, ví dụ phòng được sử dụng rộng rãi hơn. Nhưng nếu nói như đoạn bôi vàng trên kia thì tôi e không chính xác. Phòng thebuồng the có gì khác nhau không? Hoàn toàn không!
    Trên kia còn có người nói có thể vào phòng nhà người ta nhưng không được vào buồng của họ. Nói như vậy thì khi nào tôi muốn vào buồng ngủ của họ thì tôi cứ việc chuyển qua gọi nơi ấy là phòng ngủ cho xong.
  3. hx_2005

    hx_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng "phòng" phải thêm "ngủ", thêm "the" vào mới có nghĩa riêng tư, đúng không.
    Bạn đến chơi nhà tôi, tôi chỉ bạn: "đó là buồng" , bạn hiểu liền và biết là không nên vào chỗ đó, đúng không.
    Cũng vậy, nếu tôi bảo bạn : "đó là phòng", bạn hiểu ko?nếu không hỏi lại tôi thì bạn sẽ phải thò đầu vào xem thì mới biết đó là "phòng the" không nên vào, đúng vậy không?
    Tóm lại,
    phòng the = buồng the
    nhưng không thể suy ra
    buồng = phòng.
  4. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Bác Levant57 quả đúng là ?ođầu ngoài sân sau lần vô bếp?, hi hi! Ở câu trên, tôi đã ?onhắc khéo? khách khứa là chỉ vào Phòng Khách hoặc Phòng Ăn mà thôi (bằng cách để 2 từ này trong dấu ngoặc đơn ngay sau chữ PHÒNG), chứ không phải bất cứ phòng nào cũng có thể vào (còn Buồng thì bất cứ loại gì cũng không nên vào). Vậy mà bác Levant57 sau khi đã dạo qua phòng khách và phòng ăn lại còn lò dò hỏi tôi có vào luôn phòng ngủ được hay không, hi hi!
    Những lời nhân xét của bác về hai từ BUỒNG NGỦ và PHÒNG NGỦ cũng không được chính xác và đầy đủ.
    Về chức năng?CHÍNH của hai cái này thì quả là giống nhau, là nơi để ngủ. Về kích thước thì PHÒNG NGỦ lớn hơn BUÔNG NGỦ. Buồng Ngủ thường chỉ để vừa đủ 1 hoặc 2 cái giường và thêm 1 hoặc 2 cái tủ (treo quần áo) vì nó còn là nơi để thay áo quần. Trong khi đó, Phòng Ngủ có thể có thêm vài thứ khác như ti-vi, dàn máy nghe nhạc, tủ sách, bàn máy vi tinh?Đại khái, Phòng Ngủ không chỉ là nơi để ngủ và thay quần áo mà còn có thể là một phòng sinh hoạt cá nhân. Nếu không phải đang ngủ hoặc thay áo quần hay làm gì đó mang tinh kín đáo thì người ta cứ để cửa Phòng Ngủ mở toang cũng được. Ngược lại, Buồng Ngủ thường được che kín cho dù không có ai ở trong đó.
    Một đặc điểm nữa là Buồng Ngủ luôn mang tinh riêng tư trong khi Phòng Ngủ có khi mang tinh?tập thể. Nói cách khác, nếu nhà cửa chật chội, thì cả nhà (gồm ông bà, cha mẹ, con cái) có thể ngủ chung trong một Phòng (tất nhiên là trên những cái giường khác nhau) nhưng họ không thể ngủ chung trong cùng một Buồng được. Thứ nhất là vì quá?chật chội (không kê đủ giường); thứ hai là trông có vẻ?kỳ kỳ thế nào ấy, hi hi!
    Ngoài ra, về cấu trúc, PHÒNG được ngăn cách bằng tường gạch, gỗ ván vững chắc. Ngược lại, chỉ cần vài tấm màn (bằng vải, nylon?) che xung quanh vẫn có thể tạo thành một cái Buồng.
    THÁI HỒNG ANH.
    Tái bút: Nhân đây, tôi xin gởi lời thăm một vài bạn cũ vẫn thường xuyên ra vào nơi đây như Home và Havy cũng như vài bạn (rất) cũ khác như Culan, Doanchithuy, Lissette, Giáo Hoàng?không biết hồn bây giờ ở đâu. Nhớ lại thuở trước, tôi và những người (bạn) này cũng hay cãi nhau dữ lắm, hi hi!
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  6. hx_2005

    hx_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau giữa hai từ:
    PHÒNG : có thể dùng cho mọi trường hợp, để chỉ nơi riêng hoặc chung gì cũng được, kín hoặc không kín gì cũng được
    1- phòng họp, phòng triển lãm, phòng khách, phòng ăn
    2- phòng ngủ, phòng tắm, phòng thu âm, phòng tối (rửa ảnh)
    BUỒNG: không dùng cho tất cả mọi trường hợp như trên được, mà thường dùng để chỉ những nơi riêng tư hoặc không riêng tư nhưng kín (đáo) ,do đó chỉ có thể dùng "buồng" với thí dụ 2- còn thí dụ 1- thì không thể.
    Ngoài ra hai từ trên còn khác nhau chỗ PHÒNG là từ Hán - Việt còn BUỒNG là từ Việt.
  7. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cháu còn bé ... đang đi chăn trâu thật mà! Cô cháu bảo không xưng hô như thế là hỗn. Tại cháu cũng hay vào đây đọc trộm bài của các chú và lâu nay không thấy chú pót bài nên cháu phải hỏi thăm chứ, chỉ sợ ngưòi ta bắt chú ở trên tỉnh mãi không cho về thôi. Cháu thích đọc bài của chú lắm!!!, nhưng cứ vừa đọc vừa sợ chỉ lo ngưòi ta về bắt lên tỉnh ''làm việc'' như chú thôi!
    Cô cháu bảo chú giải thích như thế là hợp lý. Chú levant57 thì không hợp lý lắm! Đáng phụt mười lăm phát, ý quên, phạt mưòi lăm phút!!!
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con trẻ cái!!! ra chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện, ấy quên, có 5 xu đây đi mua cái kẹo mà mút.
    Khoan đã, cô cháu dạo này có khẻo không? Ý quên, lại sai chính tả, cô cháu có co có khỏe không? (Lại cà lăm nữa)
  9. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chào bác Levant57! Tôi rất thích những người tranh luận với tôi mà hay ?ohi hi? như tôi vậy. Nếu họ ?ohi hi? đáng cái để ?ohi hi? thì tôi càng thích hơn nữa, hi hi!
    Qua những gì bác Levant57 lý luận mấy hôm nay trong chủ đề này, tôi đoán bác chưa phân biệt được sự khác nhau giữa BUỒNG NGỦ và PHÒNG NGỦ. Bởi vậy khi nghe bác nói ?obi giờ nhà tớ đang có một buồng ngủ? thì thiệt tinh tôi không chắc cái mà bác nói có đúng là ?obuồng ngủ? hay thực ra nó là??phòng ngủ?, hi hi!
    Do đó, trước khi trả lời câu hỏi của bác, (?oDưng mà tớ vẫn không gọi nó là phòng ngủ (mặc dù nó có thêm chiếc ti vi, thêm cả bàn vi tính nữa đi) mà tớ vẫn gọi nó là buồng ngủ như trước có được không? có sai không??), tôi phải "khảo sát" xem nó như thế nào cái đã. Bác đồng ý (cho phép tôi) chứ, hì hì?
    Giả sử ?obuồng ngủ? của bác rộng cỡ một ?.phòng học dành cho 50 học sinh thì nó là một cái PHÒNG chứ không thể là BUỒNG được; cho dù trong đó đồ đạc chỉ có mỗi một cái giường để bác nắm ngủ. No television, no computer desk, no?nothing?else, hi hi!
    Nếu ?obuồng ngủ? của bác chỉ rộng vừa đủ kê một cái giường, một tủ nhỏ treo quần áo và chỉ trừa lại một lối đi hẹp để bác bước ra bước vào (buồng ngủ) hoặc đứng?thay quần áo thì khi bác bố trí thêm một cái TV?9 (chín) inches ở đầu giường thì bác vẫn có thể gọi nó là ?obuồng ngủ?. Nhưng nếu bác thay vào đó một cái TV cỡ 20 inches trở lên vâ phải đặt một cái kệ để TV (vì nó quá lớn không thể để trên đầu giường được), rồi còn ham nhét thêm một cái bàn vi tinh (đi với một dàn loa, máy in, máy scanner?) thì bác không thể gọi nó là ?obuồng ngủ? được nữa. Bác phải gọi nó là cái?KHO, hi hi!
    Tôi phải đưa ra 2 ví dụ trái ngược nhau như thế để bác thấy rằng sở dĩ trong bài trước tôi liệt kê vài thứ (như ti-vi, dàn máy nghe nhạc, tủ sách, bàn máy vi tinh?) để nhấn mạnh cái sự khác biệt về kích thước giữa BUỒNG NGỦ và PHÒNG NGỦ (mà tôi đã nói ở câu trước đó). Không lẽ khi liệt kê mấy thứ đó, tôi phải đi thêm một đường minh họa về cách bố trí đồ đạc trong PHÒNG NGỦ hay sao? Bác sắm cái TV (cỡ trung bình) thì cũng phải kiếm cái gì lớn lớn và cao cao làm cái kệ cho nó. Bác sắm dàn máy nghe nhạc không lẽ lại để chúng dưới gầm giường? Còn cái tủ sách không lý bác lại treo trên...trần nhà, hi hi? Nói về đồ đạc để ám chỉ kích thước của căn phòng; nói cái này nhưng để tả cái khác, trong văn chương gọi là phép hư tả.
    Bác đã hỏi tôi như vậy sao bác không nói thêm là TV của bác thuộc loại...xách tay, máy vi tinh xách tay, dàn loa hiệu BOSE (có kích thước rất nhỏ nhưng âm lượng rất mạnh và rõ không thua gì các dàn loa lớn) luôn đi, hi hi?
    Bác hỏi tôi như thế có khác gì bác mặc cái áo thụng rồi bảo tôi đoán bác có phải là?linh mục hay không chỉ vì nghe tôi nói linh mục thường mặc áo thụng.
    Có lẽ vì lý luận theo kiểu ?ochiếc áo làm nên thầy tu? nên bác đưa tiếp luôn ví dụ về cái gia đình nhà hàng xóm của bác. Tôi thấy không cần phải nhắc đến ví dụ này (ví nó cũng na ná như ví dụ cái ?obuồng ngủ? của bác) nhưng vẫn muốn nói thêm một chút do bác có nhắc đến cái?cánh cửa, hi hi!
    Tôi không hề nói BUỒNG (NGỦ) không (bao giờ) có cánh cửa còn PHÒNG (NGỦ) mới có cửa. Thậm chí, ngay ở cuối bài viết trên, tôi còn viết rằng:? chỉ cần vài tấm màn (bằng vải, nylon?) che xung quanh vẫn có thể tạo thành một cái Buồng?. Như vậy nói theo kiểu đứa cháu Mucdong (mới quen, hi hi) của tôi là bác Levant57 đáng bị ?ophụt 15 phát? vì?tội không đọc bài viết của người tranh luận với mình cho chu đáo, hi hi!
    Có lẽ vì hiểu sai (do đọc không kỹ) chuyện cái cửa mà bác Levant57 đã ?okhoe? cái cửa dày 4cm có khóa quả đấm loại xịn ở ?obuồng ngủ? của bác. Trong bài trước, tôi nói BUỒNG thường bị che kín là để người (đứng) ngoài không thể nhìn vào (trong BUỒNG) được chứ có phải để ?ongoại bất nhập? đâu mà bác mô tả ?obuồng ngủ? của bác kín đáo một cách?.an ninh như thế, hi hi? Tôi còn nói ?ocửa phòng ngủ mở toang cũng được? nghĩa là đóng (kín) hay mở (toang) thì tùy người chủ của nó thích hay không mà thôi. Chứ tôi có nói cửa BUỒNG NGỦ thì luôn đóng (im ỉm) còn cửa PHÒNG NGỦ phải mở toang đâu? Bác Levant57 lại phạm tội đọc không kỹ, ?ophụt 15 phát? nữa nhé, hi hi!
    À, mà khoan??phạt? bác Levant57 đã; đợi nói thêm với bác cái này rồi?.?phụt? (một lần) cho luôn! Tôi nói là ?oPhòng Ngủ có khi mang tinh?tập thể? chứ có nói nó LUÔN LUÔN mang tinh tập thể đâu mà bác cho tôi xem cái căn hộ chúng cư ấy làm gì? Không lẽ bác Levant57 không hiểu từ CÓ KHI là gì sao? Chắc tại bác đã đọc không kỹ mà thôi; hi hi, ?ophạt? bác ?o30 phút? (tinh luôn 15 phút còn nợ trên kia).
    Nếu cái tội không đọc kỹ bài người khác đáng ?ophụt 15 phát? (mỗi lần phạm) thì cái tôi đọc rồi?xuyên tạc câu văn của người viết thì đáng phạt bao nhiêu phút, hở?cháu Mucdong?
    Tôi viết rằng:? PHÒNG được ngăn cách bằng tường gạch, gỗ ván vững chắc. Ngược lại, chỉ cần vài tấm màn (bằng vải, nylon?) che xung quanh vẫn có thể tạo thành một cái Buồng.? Vậy mà bác Levant57 đọc sao không biết lại nói rằng ?ongười thiết kế cố tình làm cho nó kín đáo nhất, giống như một cái lô cốt?.
    Bác Levant57 không phân biệt được giữa BUỒNG NGỦ và PHÒNG NGỦ thì còn hiểu được, chứ sự khác nhau giữa VỮNG CHẮC và KÍN ĐÁO mà bác không thấy được thì không thể nào hiểu nổi. Nãy giờ bác Levant57 bị ?ophạt? nhiều quá rồi nên tôi không nỡ ?ophạt? bác tiếp về cái tội xuyên tạc. Thành ra, tôi cứ tạm cho là bác Levant57 đã không thấy được sự khác nhau đó nên đã vô ý chứ không phải cố tinh xuyên tạc câu nói trên của tôi.
    Nãy giờ tôi đã trả lời bác Levant57 dài dòng như vậy chắc không thể tránh khỏi sai sót. Nếu bác phát hiện sai sót chỗ nào thì cứ tự nhiên??phạt tôi vài phút? cho??có qua có lại?, hi hi!
    THÁI HỒNG ANH.
  10. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thôi vì phải vâng lời cô của cháu mà cháu phải lễ phép với chú như thế thì chú cũng vui lòng xưng "chú, cháu" với cháu vậy. Cho chú gửi lời thăm cô của cháu, nghen!
    THÁI HỒNG ANH.

Chia sẻ trang này