1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết xin giúp mình với!!!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi chutmayman, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ít ra thì phải nói rõ...dài như thế để cho người khác không hiểu lầm. Hi hi.
    Mục đồng là cháu tôi, bố tôi với ông nội cậu ấy là hai ông bố đấy. Cô giáo của mục đồng khá xinh nhưng nhà của chẳng có buồng hay phòng gì cả. ThaiHongAnh muốn làm một căn phòng, à quên, căn buồng cho cô giáo không?
  2. DotQua

    DotQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Phòng và Buồng là cách gọi theo từng địa phương thôi. Nếu xuống miền Tây (đồng bằng SCL) mà nói là vô buồng chắc là không ai hiểu. Nói "buồng ngủ" người ta sẽ nói "thì đi ngủ đi, buồn ngủ mà ráng thức làm gì". Người trung thường hay gọi là buồng.
    À, có 1 từ nữa, không biết có ai biết không.
    Cái thọa là cái gì?
  3. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hi hì, thật ra tôi ?oviết rõ?dài như thế? một phần cũng là để cho cháu Mucdong nó đọc, vì nghe cháu bảo ?oCháu thích đọc bài của chú lắm? . Chính vì vậy mà bóng dáng và lời ăn tiếng nói của Mucdong cứ thấp thoáng chỗ này chỗ kia trong bài viết của tôi. Tôi thấy cháu Mucdong ngoan như vậy mà bị bác Levant57 mắng đuổi đi chỗ khác chơi nên tôi cố ăn nói dài dòng để tạo điều kiện cho Mucdong có cớ ở lại.
    Thành thật mà nói, tôi xử sự rất tinh cảm với Mucdong như thế cũng có phần do cháu nói rằng:? Cô cháu bảo chú giải thích như thế là hợp lý?. Không ngờ Mụcdong tuy còn nhỏ mà rất hiẻu tâm lý?đàn ông. Mucdong nói là ?ocô cháu? chứ không phải là ??thầy cháu?, ?ochú cháu?, ?oanh cháu??. Đã thế bây giờ bác Levant57 còn bồi thêm ?oCô giáo của mục đồng khá xinh? khiên tôi cảm thấy bâng khuâng quá.
    ?oNgười đâu nhắc tới làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không
    Thà rằng chẳng biết cho xong
    Biết bao nhiêu lại bận lòng bấy nhiêu?.
    Tôi sẵn lòng làm cho cô giáo một phòng ngủ và một buồng?cau. Không biết cô giáo có chịu không? Có lẽ tôi phải nhờ Mucdong:
    Hỏi xem cô ấy có chồng chưa
    Lấy chồng bao nhiêu tuổi thì vừa
    Nếu?già (và xấu) như anh Thái
    Cô đã từ chối ai vậy chưa?
    THÁI HỒNG ANH.
    Tái bút:
    Nếu cô ấy còn lưỡng lự thì nhờ Mucdong nói thêm là anh (chú) Thái có kiến thức rất tốt về PHÒNG NGỦ, BUỒNG NGỦ,
  4. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bận nghĩ về cô giáo của cháu mà chú quên trả lời cháu chuyện này. Chú chưa bị ai bắt lên tỉnh "làm việc" gì cả. Trong suốt thời gian qua chú bận làm ăn (chứ không phải "làm việc") ở bên...Thế Giới Thất Ích ( http://www.thegioi7x.com) nên ít có thời gian ghé về thăm quê mà thôi; chứ không có ai giữ chú ở lại cả.
    Cháu nhớ hỏi cô giáo về chuyện ấy cho chú nhé!
    THÁI HỒNG ANH.
  5. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cái chú levant57 này lại nói sai rồi. Chú vẫn ''thù'' cháu cái vụ cháu không cho chú đi tắm truồng cùng chứ gì? Cháu đã nói là không đưọc mà lại, cô cháu bảo người lớn như chú rồi thì không được tắm truồng cùng với trẻ con nữa. Cô bảo nhìn trẻ con tồng ngồng thì thật đáng yêu còn chứ nhìn người lớn thì ... khó coi lắm. Vì thế, chú có đuổ cháu đi thì cháu cũng không thể cho chú đi tắm cùng đâu! Thôi hôm nào cháu đền chú một buổi thổi sáo nhé.
    Thôi hai chú nói chuyện tiếp đi.
    Được mucdong sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 05/11/2005
  6. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Cháu biết ngay mà! Lại có người bâng khuâng rồi!!! Cháu đã chuyển lời tỉnh tò của chú đến cô cháu. Cô cháu cười rồi dặn cháu là khi nào gặp lại chú thì đòi chú hát cho cháu nghe bài Em đi chùa Hương vì chú hát bài này hay lắm. Cô chả nói gì thêm nữa. Cháu chả hiểu mô tê gì cả. Lạ thật, cô cháu chưa gặp chú bao giờ mà lại biết là chú hát bài Em đi chùa Hương rất hay!!! Khiếp, người lớn ăn nói gì mà khó hiểu thế!!!
  7. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cháu Mucdong quả thật có khiếu làm?mai! Cho dù lời ?otỉnh tò? của chú có chân thật, dạt dào đến mấy đi nữa, vẫn phải nhờ tài ăn nói khéo léo của cháu.
    Theo chú đoán thì cô cháu cũng ?otinh trong như đã, mặt ngoài còn e? nên giả vờ dặn cháu đòi chú hát bài ?oEm đi chùa Hương? để nói lên giùm tinh cảm của cô ấy đối với chú. Sau đây, nhờ cháu Mucdong thưa lại với cô giùm chú như thế này:
    Vừa già vừa xấu như anh Thái
    Vẫn được con gái để lòng yêu
    Thương thì nhiều mà nói chẳng bao nhiêu
    (Người ta ngại người kia chê hấp tấp)
    Cô yêu anh dù chưa hề gặp
    (Nếu gặp, chắc gì cô đã yêu?)
    Nhớ xưa kia, nàng Mỵ Nương diễm kiều
    Đã chê chàng Trương Chi trông quá?tệ
    Nghĩ vậy nhưng anh cứ mặc kệ
    Lỡ bâng khuâng, cứ để bâng khuâng!
    Nhưng hy vọng cô đẹp như thiên thần
    Cho anh thỏa ham muốn đầy tội lỗi
    Cho anh biết đâu là nguồn cội
    Những đam mê, ham muốn tinh yêu
    Ham rất nhiều mà nói chẳng bao nhiêu
    (Người ta sợ người kia chê ham?hố)
    Yêu thì khổ, nhưng không sợ lỗ
    Cho dù anh nói quá vài lời
    Mong rằng cô không cho thế ?olả lơi?
    Thôi chừng đó, nhờ Mục Đồng nói lại!
    THÁI HỒNG ANH.
  8. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ui, ui, chú Thái ơi, đọc thơ chú cô cháu bảo rằng hiện thời cô cháu cũng cần phòng ngủ nhưng mà chưa cần bằng phòng...vệ, phòng ... xa, phòng ...thân, và thậm chí nếu cần thì gọi cả dân... phòng nữa ạ!!!!
  9. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chẳng qua là cô của cháu nghe nói chú Thái thuộc dòng dõi Trương Chi nên mới có phản ứng (tiêu cực) vậy thôi. Nhớ ngày xưa, nàng công chúa Tiên Dung đang tắm trong buồng (dựng tạm trên bãi cát) chợt thấy chàng Chử Đồng Tử trần truồng ngay trong buống tắm mà không hề kêu lính tráng hay làm gì để ?ophòng vệ?, ?ophòng thân?, ?ophòng xa??.gì cả. Nàng Tiên Dung cũng không hề cho rằng ?onhìn người lớn thì ... khó coi lắm?. (Mà Chử Đồng Tử thì có lẽ?lớn không thua gì bác Levant57 nhà mình, Mucdong nhỉ?) Ngược lại, Tiên Dung còn chọn Chử Đồng Tử làm chồng ngay.
    Tóm lại, nếu chú Thái thuộc hậu duệ của Chử Đồng Tử thì có lẽ cô giáo của Mucdong không cần ?ophòng? gì cả mà chỉ cần?chồng ngay lập tức thôi. Nếu đời nay phụ nữ ai cũng như cô giáo của Mucdong thì chắc dòng dõi của Trương Chi đến đời?Thái Hồng Anh là chấm hết!
    Có lẽ chuyên tinh của Thái Hồng Anh với cô giáo của Mucdong đến đây cũng chấm hết (luôn).
    Tình là tinh khi không mà có
    Tình là tinh có cũng như không.
    THÁI HỒNG ANH.
  10. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thaihonganh lại hoài niệm rồi, một năm có vài lần Vô Danh tôi lại ghé vào đây thăm bạn cũ. Hôm nay vào thấy nick THA xuất hiện, VD tôi tò mò click chuột vào xem ... thì ra là...
    Một mặt, THA đang cố thuyết phục levant57 chớ vào buồng nhà mình. Mặt khác, THA muốn khảo sát buồng bà hàng xóm của levant57....
    Cho VD hi hi chút cho rõ giữa "buồng" và "phòng" nhé!
    Rõ ràng là hai từ này khác nhau ....
    Buồng kín hơn phòng và thường rất nhỏ nên không để thêm tivi hay bàn giấy... nhưng nói như THA là Buồng Ngủ thường chỉ để vừa đủ 1 hoặc 2 cái giường thì không đúng đâu nhé, chỉ 1 giường thôi , hi hi ...
    Nhà xây theo lối xưa thường dùng ván mỏng để ngăn phòng trước ra, tạo thành buồng để làm chỗ thay đồ và là chỗ ngủ cho 2 người lớn (tại sao họ phải khổ sở ngủ trong buồng thì VD không thể hiểu ). Buồng được cài then bên trong cẩn thận, đám con cái ngủ chung ở phòng trước hoặc trên gác.. .Nửa đêm, khi có đứa con nào có vấn đề cần cha mẹ giải quyết phải gõ cửa buồng và nói rõ lý do....Rồi có tiếng động sột soạt trong buồng (hình như là tiếng mặc quần áo, có lẽ người lớn ngủ trong buồng nóng quá nên họ cho bộ quần áo nghỉ ngơi ... và vì thế phải cài then khi ngủ chăng???Và cũng vì lẽ đó mà buồng thường kín đáo???)
    Bây giờ, ở Saigon nơi VD tôi ở, khu trung tâm thành phố, nhà cửa khang trang, con cái ít ỏi ... mỗi người 1 phòng và trong phòng ngủ có tivi, tủ lạnh, nhà vệ sinh ...
    Còn khu người nghèo vẫn còn gặp những cái buồng tối tăm đầy muỗi và mạng nhện! Do tình hình đất đai bị "đóng băng cứng như đá" nên nhiều cặp vợ chồng phải chung sống trong 1 căn nhà cùng với bố mẹ, thế là xuất hiện những cái buồng ngủ với máy vi tính, máy may,.... Buồng biến thành phòng, kakaka...
    Nhà VD ở khu người nghèo, nhà có buồng, buồng có cửa, muốn bước vào buồng bắt buộc THA phải mở cửa ra ... THA có muốn khảo sát thì hôm nào đến Saigon, VD sẽ mở cửa he hé cho THA xem qua một lần... (đầu tiên, THA sẽ thấy 1 cái phản to đùng, rồi nhiều thứ rất riêng tư của VD chứa đựng trong đó ...)
    Nhân nói luôn về chữ Hán, "phòng" chỉ một gian nhà; không tương đương với "buồng", phòng ngủ của người Trung Hoa gọi là ngọa nội ...
    Phòng ở của các phu nhân gọi là "tiêu phòng" (phòng được quét hồ -tiêu cho ấm) .... VD đột nhiên nghĩ đến câu trong "Cung Oán Ngâm Khúc" :
    Đang tay muốn dứt tơ hồng,
    Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra!

    đó là câu VD nghêu ngao mỗi khi buồn, ... Bây giờ sửa lại:
    "bực mình muốn đạp cửa buồng vào trong" (coi trong đó có gì mà kín vậy ???? )
    À, sẵn cho VD hỏi Thế Giới Thất Ích ( http://www.thegioi7x.com) chắc đan...} sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 26/11/2005

Chia sẻ trang này