1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết ý nghĩa của các con tem khi dán trên phong bì không?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi legalone, 16/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi không nhớ được tên cũng như thời gian chính xác của các sự kiện.
    Tôi chỉ nhớ câu chuyện về con tem thế này.
    Trước đây, thế kỷ 19, cước phí gửi thư do người nhận thanh toán. Khi bưu tá đem thư/ bưu phẩm đến thì người nhận thanh toán luôn tiền, còn người gửi không trả. Khoản tiền thường không lớn lắm.
    Có câu chuyện một bưu tá ở nước Anh đem thư gửi từ một nơi rất xa đến cho một cô gái nghèo ở một nơi tồi tàn (hình như thư của người yêu cô ấy), cô gái ấy dù khát khao đọc thư nhưng không có tiền để trả, nên không dám nhận, dù biết nó gửi cho mình và khoản tiền không lớn.
    Người bưu tá đó mới nghĩ "Tại sao không phải người gửi chịu tiền", và ông đề nghị bưu điện làm một loại tem, chứng nhận cước phí đã được thanh toán. Đề nghị ấy nhanh chóng được chấp nhận vì nó phù hợp.
    Con tem đầu tiên được in là ở nước Anh, giá 1 penny, in hình nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất.
    Khi con tem mới in, dính liền nhau trên một tờ, chứ không có răng, vì thế bất tiện khi không có kéo để cắt nó ra.
    Lại một bưu tá khác, trong khi ngồi ăn đã nhìn thấy một người dùng chiếc kim băng chọc thành một hàng lỗ giữa các con tem để xé ra mà không bị rách các con khác. Ông đề nghị bưu điện khi in tem thì đột luôn hàng lỗ đó để tiện dụng hơn. Từ đó con tem khi xé ra luôn có răng.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi không chơi tem, hồi trước gặp được nghe kể vậy, còn tên người, năm... thì không nhớ.
    Con tem đã trở thành một sản phẩm văn hoá mang tính quốc gia, bởi nó vượt ra khỏi biên giới, liên kết toàn cầu. Mỗi hoạ phẩm đều phải mang ý nghĩa được xem xét cẩn thận.
    Con tem thường có hình chữ nhật, nhưng cũng có loại hình vuông, tam giác vuông cân. Cái nhỏ như đầu ngón tay, cái to bằng 1/3 phong bì.
    Chơi tem công phu nhất thì mỗi con tem phải có đủ bộ 3 chiếc : Tem sống, tức chưa đóng dấu, tem đã đóng dấu bưu điện, và khó nhất là tem đóng dấu thử. Khi in tem xong, bưu điện sẽ lấy một số con tem đóng dấu thử, chưa hề gửi đi đâu, và dấu không có ngày tháng, bưu cục. Loại thứ ba này khó kiếm nhất.
    Chuyện về con tem còn rất nhiều, chắc các bác chơi tem sẽ rành hơn.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Còn một loại tem nữa cực kì khó kiếm, đó là tem lỗi (lỗi in ấn, chế bản là chủ yếu).
    Trí nhớ của bác Chitto dã man thật đấy, bác bổ xung thêm phần tem block đi, tôi chả hiểu nó là cái gì.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm mới bác Chitto mừng tuổi cho em một ít trí nhớ đi. Đi mà bác, đừng có ki bo mà...
    Em có mấy cái tem tam giác đấy, toàn là côn trùng với hoa hiếc gì đó em cũng chẳng nhớ lắm nữa, lâu lâu không nhìn đến. Không phải em chơi tem đâu, hồi em học lớp mấy gì đó một ông bác của em tự nhiên tặng em nguyên bộ sưu tập tem các nước của ông. Hình như ông bác ngày xưa hay đi mấy nước Đông Âu nên chủ yếu là tem của các nước này. Chủ đề thì hầu hết là các môn thể thao, các thế vận hội, chim chóc, gà qué, côn trùng, du hành vũ trụ... Em thì chẳng có được cái thú vui tao nhã của những người chơi tem nên cũng chẳng biết giá trị của bộ sưu tập ấy đến đâu, hồi ấy còn rủ bạn về nhà, cho chúng nó xem rồi đứa nào thích cái nào thì lấy ra tặng luôn. Tem phát hành theo bộ em cũng tặng tứ tung, thành ra cũng lẻ hết cả bộ. Bây giờ cái em giữ được chỉ là tàn tích còn sót lại của bộ tem ấy thôi
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác này, sao bác lại làm tôi tò mò rồi bỏ mặc tôi đứng ngơ ngơ ở đây không chịu trả lời là thế nào hả? Lại còn rủ tôi sang cái tổ kiến nhà các bác nữa hả? Tôi vừa ở bên ấy về đến đây thì gặp bác đấy
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi đây rồi tìm mãi trong quyển album tem cũ mới thấy
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ tìm tiếp, cái này là photo từ cách đây gần chục năm rồi khi mới loay hoay chơi tem.
  10. Pinky

    Pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hồi lâu, lâu lắm rồi em có xem một bộ phim nói về việc chơi tem, trong phim có nói về việc hình thành chiếc tem thư.
    Chuyện kể rằng thời chưa có tem thư, mỗi khi nhận được thư thì người nhận phải tra tiền. Tại một làng nọ có đôi trai gái yêu nhau, nhưng chàng trai phải có việc đi xa. hagnf tháng chàng rtai vẫn gửi thư về cho cô gái.Nhưng ông bưu tá rất ngạc nhiên là chàng trai thì vẫn gửi thư đều nhưng cô gái thì không bao giờ nhận thư cả, chỉ liếc qua bì thư thôi. Ông liền dem thắc mắc hỏi cô gái và được cô cho hay, vì nghèo, cô không trả tiền thư được nên hai người đã nghĩ ra cách là, chàng trai vẽ lên góc bì thư một hình tròn hoặc hình vuông, hình tròn có nghĩa là anh vẫn khoẻ mạnh bình thường,vì vậy cô không cần phải nhận thư, hình vuông có nghĩa là tình trạng của anh không được tốt, lúc này cô mới trả tiền nhận thư để xem có chuyện gì xảy ra với người yêu mình không. Điều này đã khiến ông bưu tá suy nghĩ và phát minh ra tem thư.
    Có thể đây không phải là chuyện thật nhưng cũng thú vị đấy chứ
    DO U LIKE LOVE?
    Được pinky sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 12/02/2003

Chia sẻ trang này