1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cầm nhầm cặp mắt kính của Blue Angel không ??

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi huongthuy83, 01/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Có ai cầm nhầm cặp mắt kính của Blue Angel không ??

    Hôm qua Blue Angel có lỡ quên cái mắt kính xinh xắn ko biết là quên ở đâu???Chỉ biết là đã tìm khắp mà ko thấy.Hiện nay khổ chủ đang rất nóng lòng chờ mong tin của nó,và đang rất khổ sở vì thiếu nó.Vậy ai đã lỡ tay"cầm nhầm"hay biết mắt kính của BA ở đâu xin chỉ giáo ạ!!!
    Xin chân thành cảm ơn.Sẽ có hậu tạ,đừng lo mà!!

    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...

    Được Atulavuong sửa chữa / chuyển vào 02/11/2002 ngày 08:44
  2. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hậu tạ cái gì ? Đừng nói là cái tạ nhé ! He he !
    Mong các bạn thông cảm ! Ai có lỡ cầm nhầm mà sợ khổ chủ xử lí theo biện pháp mạnh ( cho 1/2 quả tạ vào đầu ) thì cứ nhắn tin cho TNCD@ , TNCD@ sẽ tới nơi nhận lại vật ấy và sẽ đãi bạn 1 chầu cafe ( bảo đảm không để lộ tin tức của thủ phạm cầm nhầm đâu ! ) .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  3. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    toi biet rui ban hau ta chuoc di toi se chi cho chac chan 100%do nho nhe toi khong an ta dau
  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    ai dzám lấy mất kính của phu nhân dzậy...
    nói đi..phu quân đem ra hành xử...
    phặc ..phặc....

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ai cầm nhầm thì có thể phone cho bạn theo số 8973010 nha , nếu có hỏi hay bảo đi vắng thì nói là "cho cháu gặp Lan Dung để gửi mắt kính" , thế là được ( muh gọi bủổi tối nhá ... ban ngày tui đi học rùi )
    Khỏi mất công đưa cho TNCD ( 2) ... đưa cho ông ý Blue dẫn ông ý đi ăn là bạn lỗ à ....... hi hi việc cầm nhầm thì không phải lỗi do bạn làm sao mình dám trách ..... mình sẽ hậu tạ muh , cám ơn nhìu nhìu nha
    To Alpha3 : phu quân yên tâm đi , không ai lấy cả , đó là do Blue bất cẩn muh

    Em Yêu Người , Tình yêu Mãi Mãi
  6. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần blue@ dẫn đi ăn ! Uống cafe đủ rồi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    hic... hum trước tui có cầm một đôi mắt kính, cứ nghĩ là của đứa em nhưng kì thực về hỏi lại ko phải... chắc là của BA rồi...
    [​IMG][​IMG]
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Có mới nói nhá dừng làm cho khổ chủ mừng hụt
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  9. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được khá nhiều tin nhắn , đòi tui đãi chầu cafe ! Nhưng để xác thực nên phiền Blue@ diễn tả cái mắt kiếng dùm xem nó ra sao ! Hic ! Thanks !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    To chel : hì hì nhớ nhá mai mốt Blue ra đó Chel phải đem cho Blue đấy ..hi hi rùi dẫn Blue đi măm ốc nhá ... Ốc HN ngon phải biết
    hic đưa cho Blue thôi , khỏi phiền anh TNCD ... vậy mí U thích đi uống cafê với Blue hay là với TNCD chứ ??? :P
    Kính của Blue là kính cận , mắt kính hơi bầu , gọng màu đen
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa

Chia sẻ trang này