1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cầm nhầm cặp mắt kính của Blue Angel không ??

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi huongthuy83, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Ba bị cận à. Có mỗi cái kính mà bỏ quên
    Chắc khi đó hôn anh nào nên bỏ ra hả. Bị ai phát hiện sợ quá bỏ của chạy lấy nguời khong thì lộ mất cái chuyện Atilove hả.
    Thảo nào hôm đó "đang ngồi" với mình mà chạy nhanh thía. hiis
    Liên hệ với NHotcay để lấy lại kính nhá. :D

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hì hì vậy ra hôm đó đang ngồi với Nhot à .... tối quá chả thấy gì cả ... hị hị .. cứ tưởng ngồi với thằng nào đẹp dzai lắm chứ ..hí hí
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  3. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Ui giời tưởng gì chứ BA... he he... chiện nhỏ hơn con thỏ!
    hic... trời lạnh thế này mà ngồi nhể ốc thì còn giề bằng... hic... chẹp chẹp!!!
    [​IMG][​IMG]
  4. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tuy ban thoi co muon nhan lai thi dien so 033629999 gap quan de lay mat kinh trong vong ban khong lien lac mat kinh se duoc xung vao cong quy
    kinh oi di nhe huong thuy 83 o lai
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chà ông này ở xa tít mù khơi thế kia thì làm sao mà đưa kính cho Blue được chứ????Á à chắc là vô đây chọc phá phải hông??
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  6. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mà có tui đi thì bà Blue đâu cần phai khô sơ tìm mắt kiếng như zậy chi cần đánh hơi 5 phút là ra ...
    hic ! mất cơ hội gặp aodaioi
    Hãy ghé ngang phòng trà để uống miếng trà, ăn miếng bánh và tán dóc​
    http://phongtra.lookin.at​
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Khổ, thế đã tìm được kính chưa? Hôm trước thằng ku nhot nó mang về cho tớ hai cái đít chai xanh lè dày cộp bảo là quà của Blue gửi tớ, chẳng biết có phải... ?
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời đến ai cầm mắt kính của Blue Angel :
    Tôi thật sự không biết bạn là ai , nhưng nếu bạn cầm kính thì mau trả dùm chứ ..... bạn biết là tôi cận nặng , không có kính là không học hành được không ??? Tôi không biết nguyên do vì sao bạn lại ghét tôi đến mức phải làm như vậy ...... đồng ý là tôi cũng có lỗi vì đã bất cẩn tháo kính để ra ngoài ..... nhưng nếu bạn là kẻ có lương tâm chắc không nỡ cầm lâu đến thế
    Tôi là SV , hằng tháng nhà cho bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu , bây giờ bạn lấy kính của tôi ..... tôi phải đi mua cái mới .... hic .... bi giờ sống trong nửa tháng muh còn có mười mấy ngàn dằn túi ...... Bạn có thấy là bạn ác lắm không hả ???? Có thể mọi người đánh giá là tôi hơi thực dụng khi nói ra chuyện đó , nhưng thực tế là vậy ..... Bây giờ việc bạn có trả kính hay không cũng không còn quan trọng với tôi nữa , vì tôi đã có cái mới rồi , nhưng nói ra để bạn biết rằng bạn thực sự quá đáng đến mức nào ......... Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết bạn là ai , nhưng tôi căm ghét bạn
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  9. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ai cầm kính của BA thì mau chóng thu xếp giả đê.......để BA giận là nguy hiểm lắm đó......mọi người vì một người.......hì......hì.....chẳng lẽ cả cái box này không tìm nổi một cái kính sao?..........Hơn nữa trong box có biết bao nhiêu là con người ưu tú.........nói sao cho hết được........hi~hi~hi~.......Mỗi bác đền BA một cái đê.......còn bác nào cầm kính thì lấy rẻ,cứ tính ngày ra,cầm bao lâu đền bấy nhiêu cái.........BA thực dụng lắm đó........biết điều thì làm ngay đi........hìhìhì.....để mà căm ghét là phiền lắm đó.......không ai làm dập tắt lửa được đâu......

    brother-of-metal
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Theo tình hình hiện tại thì thủ phạm đã trốn đến tận chân trời góc biển để lánh nạn rồi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn

Chia sẻ trang này