1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai chỉ giùm cách cho tôi "nói sao để người yêu tôi tin tôi là nói thật". Tôi đang rất khổ vì bị n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warstory_skype, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warstory_skype

    warstory_skype Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có ai chỉ giùm cách cho tôi "nói sao để người yêu tôi tin tôi là nói thật". Tôi đang rất khổ vì bị người yêu nghi ng

    tôi thề với trời đất là ttôi trọn đời chỉ yêu có một mình cô ấy mà thôi tôi đâu giám nghĩ tới cô nào khác nữa chứ một cô như bây giwò đã quá khổ rồi vậy mà vẫn còn nghi ngờ tôi là dối chứ giải thích hoài mà cô ấy đâu có chịu nghe tôi biết thế này tôi chăng yêu nữa sống cô đơn và độc thân còn sướng hơn
    ai có thể chỉ cách cho tôi vào hội những người độc thân không và có ai tham gia vào hội độc thân không ?
    theo bạn nếu sống luôn bị người yêu nghi ngờ minh là người không chung thuỷ vậy có nên tiếp tục yêu hay không vì tôi sợ rằng khi kết hôn rồi nó sẽ là nấm mộ chôn tôi luôn cùng với nhwũng nghi ngờ vô căn cứ lý do của người yêu tôi
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    1. Chà chà... thề trọn đời... không đơn giản như bạn nói đâu ạh!
    2. Tình yêu là môn học suốt cả cuộc đời. Mà học thì phải có hành, có kiểm tra, thi cử, tìm tòi,... hoài àh!
    3. Bạn, chính bạn mới có thể control mình, đâu cần cái hội nào!
    Try to mix ur mind and ur heart! Chúc bạn vui và thành công!
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    1 - Hãy nhìn vào bản thân xem sao? Tại sao người đó lại nghĩ vậy? Không có lửa sao có khói phải không?
    2 - Nếu thề mà chết được thì chắc có nhiều người chết rùi đấy nhỉ? Hãy hứa thôi, và thực hiện lời đó của mình cho đúng.
    3 - Chứng tỏ bản thân mình là một người hoàn toàn không phải như vậy, là một người đàn ông chân chính và luôn luôn để người khác phải tôn trọng.
    4 - Nếu không làm được bất cứ điều gì nữa thì hãy gọi 115 xin số máy lẻ 1234 để yêu cầu được giúp đỡ nhé.
    5 - Chúc một năm mới vui vẻ và mọi nghi ngờ sẽ tan đi như cơn mưa sáng nay để lại một bầu trời quang đãng.
  4. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn gái của bạn đã từng có những ấn tượng không mấy đẹp đẽ về lòng chung thuỷ của đàn ông, cũng có thể ảnh hưởng từ mối quan hệ của bố mẹ. Tuỳ ở mức độ của bạn gái bạn thế nào nhưng nói chung bạn phải cố gắng hiểu và kiên nhẫn. Hãy đừng nói những câu sáo rỗng, nếu hứa thì cố gắng giữ lời. Bận không đến được thì báo sớm với người ta. Nói chung từ những chuyện nhỏ nhất cũng nên nói thẳng và nói thật. Nên tránh khen ngợi hay nhận xét về những người con gái khác trước mặt cô ấy Giải thích cho bạn gái của bạn rằng có thể hiện tại cô ấy vẫn nghi ngờ bạn nhưng cùng với thời gian bạn sẽ làm cô ấy hiểu được sự chân thành của bạn. Sự lo lắng ghen tuông sẽ làm 2 người mệt mỏi mà không mang lại ích lợi gì. Tôi tin sau một thời gian tình hình sẽ cải thiện thôi.
    Nói chung bạn phải hết sức kiên nhẫn và thông cảm mới được.
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI VẪN LUÔN VẬY MÀ, có gì phải lăn tăn đâu
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thế thì you phải xem lại bản thân mình đã làm gì để cô ấy nghi ngờ thế chứ, chẳng lẽ họ nghi ngờ mà ko có căn cứ? Hay trước kia you đã làm việc gì để họ mất lòng tin? Nếu nghi ngờ ko có căn cứ thì có lẽ họ chưa yêu thật lòng, cần phải F5 lại tình yêu.
  7. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ko gì phải lo đâu bạn! Chẳng wa cô nàng yêu wá nên hoá khùng vì chuyện galant của mình với em nào khác.
    Nàng đang tức giận,điên cuồng làm sao nghe lời của mình nói.Cứ để vài ngày cho tạm lắng rồi nói sau.Trong khoảng thời gian đó hãy làm chuyện gì đó cho nàng,nhưng nhớ phải thật kín đáo,yên lặng và thông minh tí nữa!!!
    Tất cả do mình nắm lấy,đừng trông chờ bạn nhé!
    Một khi cô ấy bình thản,nghĩ về những gì bạn làm cho cô ấy thì tất hẳn sẽ yêu bạn nhiều hơn...
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Khi đã chắc chắn ở bản thân ......... mình không có gì sai với cô ấy , mà cô ấy tiếp tục nghi ngờ , nhiều hơn nữa là những nghi ngờ quá đáng và vô căn cứ .............
    Yêu là phải biết tin tưởng ở nhau , cứ ngày một ngày hai canh me , hỏi han ......... lục lọi ........ quá đáng quá , sống sao cho nổi .
    Bác nói hẳn với em ấy, tìm ra nguyên nhân chính của cái vụ nghi ngờ đê ............. nói hông được thì đành chịu thui he he .
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko tin thì thôi, khỏi giải thích. Mệt.
  10. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đã yêu là phải tin nhau ,hai người phải hiểu nhauchứ
    chắc chưa phải là tình yêu thực sự đâu, đồng ý với vyhuynh
    khỏi giải thícch khi nói hoài mà không chịu tin

Chia sẻ trang này